Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 8: Tặng quà cho crush đồ



Tiêu Dao gần 5h sáng cô thức chơi game.

[ Zero Đăng Nhập vào phòng Bang ]

Dạ đang chơi bất chợt thấy Zero onl liên nhanh chóng off nick chính đăng nhập nick phụ.

[ Lux Đăng Nhập vào phòng Bang ] * chat *

Zero : Trùng hợp ghê ha ?! Lux không ngủ sao ?!

Lux : Tôi không ngủ được ..

Zero : Tôi cũng không ngủ được luôn hzzz..

Lux : Sao vậy , giả vờ ko biết gì

Zero : Cậu còn nhớ cậu bạn Ngu Thần tôi muốn giới thiệu cho cậu á !

Dạ Hàn chột dạ ..

Lux : ừm có chuyện gì vậy...

Zero : Cậu ấy hôm qua nói mấy lời kì lạ ak

Lux : Nói gì vậy ?

Zero : Mà cũng không có gì đâu chắc có vẻ cậu ấy cảm thấy tủi thân gì đó thôi !

Dạ Hàn nhàn nhạt cười " Cô ấy nghĩ vậy sao ? "

Zero : Cậu ấy thật sự rất tốt và tôi cũng muốn duy trì mối quan hệ bạn bè với cậu ấy mãi mãi á .. Không biết cậu ấy nghĩ như nào nhỉ ?

Dạ Hàn cảm giác hụt hẫng ..

Lux : Vậy sao ?!

Zero : Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của tôi trước lúc cậu ấy nói mấy lời yêu đương kì lạ lắm nhưng cảm giác lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu ấy khóc , thật sự cảm giác lúc ấy của tôi không thể diễn tả nổi như sắp đánh mất người quan trọng đối với mình .. Không lẽ là có bạn gái rồi sao ta ..

Dạ Hàn kiểu hoang mang ??

* chat tiếp*

Zero : Dù chỉ là khoảng thời gian quen nhau ngắn ngủi nhưng tôi dường như cũng nhận ra sự chân thành của cậu ấy ..Cậu ấy rất dễ thương ..

Dạ Hàn nghĩ " Đúng là chỉ cô ấy nghĩ mình như vậy ha..ha.''

Lux : Hahah Vậy à !

Zero : Vậy chúng ta chơi một lúc nhé

Lux : Um

Sáng hôm sau là trận đánh giành lãnh địa trong game tổ chức lúc 10h sáng . Bây giờ là 7h , hội viên " Dạ Lãnh Hội " tập trung lại để họp tổ đội viên tấn công và tổ đội viên phòng thủ - bảo vệ trụ sở.

Tại phòng chat hội viên Dạ Lãnh Hội

* chat bang *

Santa : Thông báo những người có trong danh sách mà Lão Đại tổng hợp ở file này hãy tham gia / voice chat riêng tư nhé /.

Santa: Nếu không có mà tự ý vào phòng chat riêng tư sẽ bị out khỏi bang vì phòng chat này được cài đặt sẵn các thành viên tham gia nhé , giờ mở phòng 7:30 mới được vào .

/ tvh ff@&&& file word /

/ voice chat / phòng riêng tư ( hiện có 4 người )

Santa nói " Sắp xếp vậy có ổn không Lão Đại . Anh cho cả người mới chưa vượt lv100 vào nhóm hỗ chợ" ( í là dược sư hồi phục cho nhóm tấn công ) .

Kyz "Cái người mới Zero đó cũng có kỹ năng vô cùng tốt nhưng đây là trận đấu tranh giành lãnh địa cho người mới có phải là quá sớm rồi không ? "

Rou " Hình như cậu không bao giờ như vậy nhỉ ?"

Dạ Hàn im lặng nói " Không cần các cậu quản , bởi người mới lên tôi muốn cho cậu ta làm dược sư của tôi "

Tất cả ngạc nhiên há hốc mồm ..

Santa " Từ trước đến giờ Lão Đại có bao giờ cần dược sư đâu "

Dạ nhàn nhạt đáp " Bây giờ cần " ..

Rou " ..." nhìn Dạ như hiểu ra được gì đó ..

Còn ở phòng chat bang Dạ Lãnh Hội mọi người đồn ầm lên bởi lính mới chưa vào hội bao lâu mà được tham chiến còn ở vị trí dược sư hỗ trợ cho Bang Chủ Ero ..

* chat bang*

2emr : Có nhầm lẫn gì không vậy ? Lính mới được tham chiến ???

Tine : Gì vậy ? Như này là sao ? Không lẽ là ưu tiên người mới hả ?

Yen : Bang Chủ có bao giờ ưu tiên ai ? Kể cả hồi trước tôi mới vào lv 200 cũng có được tham chiến đâu .



Qwen : Tôi lv 300 rồi cũng từ đó đến giờ đã được tham chiến lần nào ? Như vậy là sao @Ero

...

Sau khi đọc những lời chat đó Tiêu Dao khó hiểu " Tại sao lại mình được tham chiến còn ở vị trí dược sư hỗ trợ cho Ero "

* chat bang *

Santa : Đây là theo ý Bang Chủ nên mọi người bớt ý kiến nhé !!

Rim : Nhưng như vậy quá không công bằng cho lính cũ sao ?

Iun : Lính mới có gì hơn chứ ? Từ LV đến phụ kiện trang bị cũng chỉ là hạng chót trong bang sao có thể làm dược sư hỗ chợ Bang Chủ ?

Ongf : Chắc nhầm lẫn rồi đúng không ?

*thông báo : 1000 tin nhắn *

*chat bang*

Ero - Bang Chủ : Không đồng ý với sự sắp xếp của tôi sao ? Một bang mà không tôn trọng ý kiến bang chủ sẽ chẳng có ý nghĩa gì vậy nên có ý kiến với tôi thì tự động rời bang ..

..Rồi ko ai ho he nửa từ trong chat bang cũng không còn ý kiến nữa ..

Sau đó, đúng 7:30 tất cả thành viên tham chiến vào nhóm chat ..

/ voice chat / phòng riêng tư ( 300 người )

Santa mở mic : Trong lúc tham chiến mọi người có thể voice với nhau nhé để tiện thể chiến đấu ..

2emr / mở mic / : Giọng anh ngọt sỉu luôn ..

Barin / mở mic / : Đúng là chiến thần phù phép của Z® .

Santa : Cảm ơn mọi người ..

Nhân vật game của Tiêu Dao nhìn xung quanh hình như tìm kiếm ai đó ..nghĩ " Sao không thấy Lux ? Không lẽ không được chọn akkk "

Dạ Hàn nhìn chằm chằm nhân vật của Tiêu Dao rồi phụt cười một mình nghĩ " Dễ thương ghê "

Santa nghĩ " Chắc là yêu đương vào lên thần kinh rối bời rồi ! "

Kyz .." Điên rồi , rảnh hơi đi cười một mình. Không biết có cần bảo quản lý chuẩn bị thuốc tâm thần phân liệt không biết "

Rou để ý nhìn nhân vật Ero trong game cứ nhìn chằm chằm về phía Zero như hiểu ra gì đó " Hà..", lầm bầm " Ra là vậy sao ?"

Đột nhiên nhân vật Rou trong game tiến về phía Tiêu Dao , Dạ Hàn cảm thấy bất giác như điều chẳng lành .

Rou / mở mic / : Này có mic không ? Voice đi lính mới ?

Zero ??? :

Ron / mở mic / : Vãi đạn lần đầu chiêm ngưỡng giọng của đại ca Rou , trông nam tính quá ..

Rou / mở mic / : Gì hả ? Muốn chết à ...

Santa và Kyz cùng thành viên trong nhóm cười haha.

Eme : Giọng trầm lạnh lùng , hay chết mất aaa

Tine : Mê xỉu .

Inwe : Trời đại ca Rou mãi ngầu.

Rou / mở mic / : Được rồi lính mới ?

Santa / mở mic / : Gì đây ? Lâu mới thấy cậu voice nha ! Không lẽ hứng thú với lính mới à ! Ghê nha..

Kyz / mở mic / : Đúng nha tôi cũng hơi tò mò về lính mới nè ..

Zero : Tôi không biết nói gì ..* chat tin nhắn trên máy tính *

Cả ba đại thần đều đứng trước mặt Zero ..

Qeeen : Gì đây ? Lính mới được cả ba đại thần chào

hỏi ?

Unim : Ghê vậy ta ??

Oin : Hòi nghi nghi rồi ..Không lẽ là có quen biết với Z® sao ?

Rein : Chắc rồi ! Chứ sao được hưởng những ưu đãi đặc biệt như vậy ,tôi mơ còn không được ..

Dạ Hàn tức giận xù lông lên, nhân vật trong game tiến đến chỗ Zero. Rou thấy vậy cười nhếch mép ..

Ero / mở mic / : Biến đi , đây là người hỗ trợ của tôi !

Dạ Hàn vào phần chat riêng ( ý là nhắn tin riêng với Zero )

Ero : Không mở mic. Hiểu chưa?

Zero : Dạ vâng ..??



Tiêu Dao khó hiểu khi Ero lần đầu chủ động nhắn chat cho cô ,cô lẩm bẩm thành tiếng " Có chuyện gì vậy ! Nhưng giọng nói này nghe quen tai thật đó " .

Một lũ trong phòng chat im lặng bất động. Cả 4 thành viên Z® tắt mic trừng con mắt to như thể đé* hiểu chuyện gì ..

Kỷ Phong hỏi " Bọn em chỉ muốn đùa lính mới thôi mà ! "

Lục Thành " Hà..vậy là tôi hiểu được vấn đề rồi "

Bạc Lãnh " Nhận ra cũng sớm đấy, phì cười " ..

Kỷ.. ???

Dạ Hàn tức giận không nói thành lời nghĩ " Nếu mình không kịp ra tay chắc cô ấy sẽ voice mất . Chết tiệt , nếu mấy tên khốn nào đó mà nghe thấy giọng cô ấy chắc chắn sẽ..."

Dạ bức bối lên vuốt tóc " Chết tiệt , bực mình vãi " đá mạnh vào bàn rồi rời đi ..

Lục nói " Thế này là xong gòi !! Đụng nhầm người rồi "

Kỷ hỏi " Là sao vậy ? "

Bạc " Đúng là tên não chậm tiêu "

Sau đó trận chiến tranh giành lãnh địa đã bắt đầu vì là Dược Sư hỗ trợ Ero lên cô luôn theo sau cậu ấy ..Và Ero luôn thích phong cách chiến đấu một mình nên dẫn Zero đi theo tách riêng với mọi người ..

Tiêu Dao vì tò mò lên chủ động chat ..

Zero : Anh Ero , sao anh chọn em vào tham chiến vậy Ero : Mở voice đi tôi không thích chat ..

Zero : Ò được...

Mặt Dạ ngại ngùng đỏ mặt ..bật to loa tai nghe ..

Zero / mở mic / : Anh Ero , sao anh chọn em vậy !!

Ero / mở mic / : Không có gì , thích thì chọn

Zero / mở mic / : Um em sẽ cố hết sức hỗ trợ anh ..

Ero / mở mic / : Đừng có chết trước tôi là được ..À

[ Ero gửi bưu phẩm cho Zero ] Yes / No

Zero / mở mic / : Anh Ero , bưu phẩm gì vậy ??

Ero / mở mic / : Trang bị quá đỗi nghèo nàn rồi, nhận đi . Tôi không muốn mất mặt đâu ..

Zero / mở mic / chọn Yes : Em cảm ơn anh , anh Ero thật tốt . *nhấn *

Ero / mở mic / : Ừm ..

* hiện vật phẩm *

Vì chưa tắt mic lên nhìn những vật phẩm mà Dạ Hàn mua quá nhiều còn là siêu xịn ngạc nhiên " Ế , sao mà nhiều zữ zậy "

Dạ / mở mic / : Không nhiều nhận đi , bắt buộc .

Dạ Hàn cười thầm nghĩ " Cô ấy đáng yêu thật " ..

/ trạng bị vật phẩm - lv nâng cấp 60 /

Zero / mở mic / : Cảm ơn anh..

Ero / mở mic / : Ừ .

Trong trận chiến , với sự tận lực hết sức giúp hồi phục máu cho cả đội , và Zero cũng hy sinh chắn cho Ero những pha tấn công hiểm mang lại chiến công thắng lợi cho Bang khiến mọi người công nhận . Lv của cô từ đó cũng lên lv 100 . Mọi người ríu rít khen ngợi tặng vật phẩm và kết bạn với cô ..

* Chat bang Dạ Lãnh Hội*

Eni : Add đi Zero vừa nãy cậu hay lắm ! Vừa nãy cảm ơn vì đã hồi phục máu cho tôi ..

Qween : Add với tôi nữa , cậu quả thật chơi hay lắm hy sinh chắn cho Lão Đại mấy lần ..

Thiin : Add tôi nữa nè ! Gửi tặng cậu vật phẩm nè !!

Rom : Tôi nữa ..

Ongj : Lính mới chơi thật sự rất hay..

2emr : Đúng vậy, đỉnh của chop luôn..

Zero : Cảm ơn mọi người cũng là nhờ sự giúp đỡ mọi người thôi..

Dạ Hàn mặt nặng nghĩ "' Rõ ràng mình bảo cô ấy chỉ hồi phục cho mình thôi mà , sao mà lo chuyện bao đồng vậy .. Còn mấy người đấy cứ add với Tiêu Dao nữa..Bực mình '".

Dạ Hàn nhìn chằm chằm nhân vật trong game của Tiêu Dao đang cười tươi với mọi người mà khó chịu nghĩ "' Hứ bao giờ cô ấy là của mình , mình sẽ không cho cô ấy giao du với mấy thằng đực rựa trong bang "

Kỷ Phong khó hiểu hỏi " Ủa không phải chúng ta thắng sao ? Biểu cảm này của Lão Đại là sao zậy

Bạc Lãnh đứng dậy nói rồi rời đi " Ai biết chắc ăn phải giấm "

Lục phì cười nhẹ như hiểu được được ra gì đó ..