Cậu Là Ánh Sáng Của Cuộc Đời Tôi

Chương 31: " Người con gái tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên "



Tôi là Dạ Hàn , sinh ra đã đứng trên bờ vực cao của xã hội nên mọi thứ người khác có được thì tôi có nhiều hơn thế là đằng khác. Nhưng nhiều khi có được tất cả cũng chẳng phải điều gì thú vị cả bởi nó nhạt nhẽo khiến tôi phát chán .

" Sự nịch bợ , khen hùa , chấp niệm và đặc biệt là tôn sùng tôi như vị vua " .

Đương nhiên đó đều là những bản mặt giả tạo của những con người thèm khát địa vị , tiền tài từ gia đình tôi. Từ lúc nhỏ đến bây giờ tôi luôn phải chứng kiến những điều đó , ngoài mặt tôn sùng kính nể nhưng dã tâm bên trong luôn hiện rõ mồn một .

" Thật ghê tởm "

Họ nói tôi là một con người hoàn hảo , có tất cả mọi thứ , cha mẹ nắm trong tay quyền lực , gia phả khủng khiếp , ngậm thìa vàng thìa bạc . Mà cũng chẳng ai biết rằng " Hoàn hảo cũng phải có cái giá của nó chứ không tự dưng đến được .."

Đúng vậy, tôi tự thừa nhận bản thân đã nỗ lực cho sự hoàn hảo của mình nhưng điều khó chịu nhất chính là những nỗ lực đó chỉ được coi là sự thừa hưởng của ba mẹ , gia tộc.

" Vậy nỗ lực để hoàn hảo có đáng không khi chỉ được công nhận là thừa hưởng tinh hoa của người khác . Ha...thật lực cười "

Điều đó khiến tôi chán ghét với những thực tại giả tạo này và bắt đầu dấn thân vào Esport , ban đầu chỉ là hứng thú nhất thời nhưng nó thú vị hơn tôi tưởng, bởi tôi nghĩ rằng "" thà sống trong thế giới ko có thực còn hơn sống một cuộc đời nhạt nhẽo được người đời gọi với cái mác là hoàn hảo "'

/ Tóm lại là : Từ nhỏ anh hoạt bát thân thiện cuti xỉu nhưng bị coi như cái mác lợi dụng nên điều đó khiến anh trở nên lạnh lùng boy đó /

Tôi đã gặp mặt với rất nhiều người cũng như đối diện với mặt tối của họ , không chỉ một mà là nhiều loại người với những khuôn mặt mang đầy dã tâm . Bằng những cách tiếp cận , lấy lòng , tôn sùng , ái mộ tôi một cách giả dối theo hùa .

Cũng chẳng biết họ có thực sự trân trọng ngưỡng mộ tôi hay không nhưng chắc chỉ là yếu thế trước địa vị nhà tôi hoặc bằng cách nào đó lợi dụng tôi để được cha tôi chú ý ?



" Nực cười làm sao, tôi đã trải qua một cuộc sống như vậy suốt mười mấy năm "

Tôi dần trở nên lạnh lùng, ghét bỏ với cuộc sống thực tại ...

Cho đến khi vào 5 năm trước, tôi đã ấn tượng và động lòng trước một cô gái, giọng nói ấm áp của người con gái đó khiến tôi như bị hút hồn không nối thoát và in sâu vào tâm trí tôi. Như một định mệnh an bài tôi đã tình cờ gặp được người con gái đó , giọng nói trong trẻo , cùng sự ngây thơ trong đôi mắt cô ấy khiến tôi ngơ ngẩn.

Đứng đối diện cô gái đó tôi tự nhiên lại có cảm giác lạ lẫm mà chưa từng có, điều đó khiến tôi càng chú ý đến cô ấy và muốn biết rằng tại sao chỉ cần đứng cạnh cô ấy tôi lại có cảm giác như vậy ..

Tưởng rằng chỉ là nhất thời hứng thú nhưng tôi dần đắm chìm vào cảm giác lạ lẫm đó . Sự ngây thơ mà chân thành của cô ấy khi nói một cách tự hào về tôi

" Cậu là Ánh Sáng của Cuộc Đời tôi " - trích dẫn lời Tiêu Dao

 Tôi cũng chẳng hiểu lời nói đó lắm nhưng cảm giác trong tôi lại rất vui vì lần đầu cảm nhận có người khen tôi một cách chân thành như vậy ..

Tôi không hề cảm nhận được lời nói của cô ấy là lời nói dối vì khi cô ấy nói khuôn mặt có chút ửng đỏ , rồi có chút lúng túng và nụ cười sau lớp khẩu trang của cô ấy nữa có vẻ có chút ngượng ngùng nhưng thật đáng yêu ..

Có vẻ tôi chưa bao giờ có cảm giác tò mò về một người con gái nào nên bây giờ tôi mới thấy, càng tò mò thì tôi càng muốn biết tất cả về người con gái ấy.

" Chờ đợi tin nhắn một người , lập acc clone để được kết bạn với cô ấy, tôi bất chấp mọi thứ để được ở cạnh cô ấy, mọi thứ tôi đều muốn dành cho cô ấy chỉ cần cô ấy lên tiếng "

Đó thật sự không phải phong cách của tôi nhưng từ khi gặp cô ấy thì tôi đã coi cô ấy là ngoại lệ của mình rồi ..

Đúng vậy, một người sinh ra ở vạch đích như tôi thì luôn được người đời tôn sùng như vị vua và nếu tôi là vị vua ấy, thì tôi sẽ hạ mình trước người con gái được tôi coi là hoàng hậu của đời mình .



" Hoàng hậu đương nhiên chỉ có duy nhất và chỉ dành cho người con gái tôi cho là ngoại lệ trong cuộc đời mình "

" Không ai khác , ngườì con gái tôi đã yêu từ cái nhìn đầu tiên "

" Cô ấy tên Tiêu Dao , lớn hơn tôi 2 tuổi nhưng trông vô cùng nhỏ và đáng yêu. Theo vai vế , tôi phải gọi bằng chị vì nhỏ tuổi hơn "

Chị ấy vô cũng xinh đẹp, đương nét trên gương mặt không nhạt mà cũng không đậm nhưng vô cùng sắc sảo và tinh tế . Nét đẹp cùng với sự ngây thơ trong sáng đến vô ngần của chị ấy đã khiến trái tim tôi không ngừng rung động .

Tôi đã bắt đầu biết ghen , bắt đầu biết dịu dàng , bắt đầu biết nũng nịu trước mặt chị . Mọi thứ tôi học được chỉ muốn được chị ấy quan tâm, yêu thương tôi và duy nhất chỉ hướng về tôi ...

Và rồi một ngày đỉnh điểm tồi tệ, tôi đã làm chị ấy tổn thương đến nỗi khóc hết nước mắt , đôi mắt long lanh của chị ấy sưng lên đỏ ngàu . Thật sự lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng " Bản thân mình thật khốn nạn mà "

Ban đầu gặp chị ấy tôi tưởng chỉ là sự tò mò ngẫu hứng nên không muốn tiết lộ thân phận , qua lại bằng acc clone tránh gặp phiền phức cũng nhưng ảnh hưởng về nhiều vấn đề sau này.

Nhưng rồi đó là điều sai lầm lớn !! Dần tôi có sự chiếm hữu mạnh mẽ đối với chị ấy, muốn chị ấy là của riêng mình. Tôi muốn dùng mọi cách dù có chút thủ đoạn vậy nên tôi muốn giấu mọi thứ để chị ấy cũng tò mò đến phát điên vì mình ..

Và thật sự tôi muốn tạo bất ngờ cho chị ấy nên mới không nói ra .Tôi muốn chị ấy chỉ hướng thật nhiều về mình và cũng phải phát cuồng vì tôi nhưng đó là sai lầm ngu ngốc đã tạo nên khoảng cách giữa tôi và chị ấy ...

Đương nhiên lúc đó tôi hiểu ra rằng :

" Những tình cảm chị ấy dành cho mình không phải là tình yêu mà là tình cảm chân thành dành người bạn hoặc gia đình của mình. Dù biết vậy nhưng cũng chính tôi đã đạo lộn cuộc sống của chị ấy "