Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 25: (thực chất đây là chương 24 phần típ)



" Zoẹt "

như vừa có 1 dòng điện gì đó chạy qua người theo phản xạ nó rụt tay lại. đôi bàn tay tê tê. nó như muốn ngã thì may cậu vội túm lấy tay nó ( chả tình cảm tí nèo 0.0)))

- không sao chứ! - cậu lo lắng nhìn tay nó hỏi

- Không sao - nó vẫn đang hơi choáng váng nhưng có lẽ rằng cậu càng đụng vào nó thì nó lại càng tê hơn thì phải. nó vội lấy lấy ý thức vội rụt tay lại. Thiên cũng tự nhận biết trở lại khí thế hừng hừng sát khí bước vào cổn trường. và.... chả ai để ý đến gì cả đến hàng nghìn con mắt đang nhìn họ... trời ạ:

- CÔng chúa và hoàng tử đi với nhau kìa ghen tỵ quá - h/s hám trai

- Chừi ưi.. họ đẹp đôi chưa kì - h/s hám gái

- An An tại sao em lại đi theo thắng đó - h/s hám trai. tên này vừa lên tiếng đã bị hội đồng đánh sập nó và Thiên nhân cơ hội 1 lèo lên lớp. CÒn hội kia đến khi quay lại thì.

- oắt cộng chúa của tao đâu rồi

- ôi hoàng tử mất tích rồi

- họ đi đâu hết rồi, 1 con nhỏ thích gây sự chú ý lên tiếng khiến cho cả đám ngó lại và nhỏ đó bị oánh hụi đồng sau đó rồi cả đám giải tán.

về phía nó và Thiên 1 lèo chạy lên lớp nó và thiên đứng trước cửa ớp Thiên lấy lại phong độ lần nữa rồi cả 2 bước vào lớp.

- ỒỒỒỒỒỒỒỒỒỒ - cả lớp thấy cả 2 thì thế đấy

nó thấy vậy nheo mắt - Sao vậy?

- Không có gì - cả đám đáp lại. và rồi cả đám xúm lại chỗ nó. hỏi han sức khỏe. 1 tá câu hỏi nó chốt 1 câu.

- mình khỏe nhưng mọi người thê này thì mình chắc cũng đào huyệt luôn đấy - nó

vậy là cả đám lủi thủi về chỗ. nó tia thấy Mai mai. oắt cô chị của nó đến lúc nào kìa, còn cả Minh nữa.

thực chất ra là Mai và Minh từ xa tia thấy 2 bên rồi nên rình ik chỗ khác ngắm cảnh đi đườn tắt. có ý đồ dành tặng 2 người kia đấy ạ. và rồi họ đến lớp trước.. há há

- OẮt tờ, sao chị đến rồi á - nó hỏi. từ oắt tờ là nó học được trên mạng đấy.

- hì hì hehe - mai mai cười trừ và rồi cộng thêm điệu cười gian xảo

Thiên về chỗ minh mông bật như lò xo lại chỗ cậu.

- Hai ơi sao anh đến muôn zữữ zậy - minh nhấn mạnh chữ zữ

-.....- không nói gì THiên chỉ liếc xéo cái. ấy vậy là Minh bịt miệng về chỗ lun. và cũng là lúc tiết học lại bắt đầu..

--------------------- end chap nhak ------------------------------------ thanks for" watting "