Cặp Song Sinh Tinh Nghịch - Bộ Đôi Hoàn Hảo

Chương 24



à nhon đang mới hok xong thôi thì up lun cko zui ----

VẬy là nó khỏi ốm nó và Mai MAi được phép nghỉ 1 ngày ( 2 chị ấy đang thắc mắc lắm)

SÁng hôm sau... vậy là hạn nghỉ cũng đã hết...

nó rảo bước trên con đường đến trường cùng cô ( ý ám chỉ chị Mai MAi 0..0)

- Không biết ai là người đã tốt bụng cho mình nghỉ tỷ nhỉ?? - nó hỏi mai mai

- ừm tỷ cũng không biết con người nào đã tốt bụng như vậy - mai mai

- tỷ à, tỷ thấy m.n ở đây như thế nào???- nó hỏi mai mai

- Khá là tốt, mọi người vui vẻ, ít nhất thì cũng phải hơn trên Thiên đình nhà mình - mai mai đáp.

- Muội mới được mọi người chỉ cho cách sài điện thoại với là con fây búc đấy tỷ ạ - nó

- VẬy á 1!!!!! khi về nhớ chỉ tỷ nhak - mai mai ngạc nhiên

- à đúng rồi tỷ à. từ nay khi có m.n ta xưng với nhau là chị em nhé còn khi chỉ có 2 ta sẽ xưng là tỷ muội để tránh mọi người nghi ngờ nhak - nó đề nghị

- oke. An An mún thì tỷ chìu.. - MAi mai

- A... tỷ quên 1 món đồ. - mai mai sự nhớ ra mk quên thứ gì đó

- gì vậy tỷ?? - nó hỏi

- Muội đi trước nhé lát tỷ nói sau - nói rồi mai mai cáo biệt nó rồi chạy 1 mạnh khiến cko nó phải hít khói.

- Thiệt là tỷ tỷ này - nó lắc đầu ngán ngẩm

nó đi được 1 đoạn thì gặp Thiên. hnay cậu giở chứng đi bộ. Minh đào hoa cũng ko đi cùng.

Nhưng thấy vậy nó cũng chỉ phớt lờ đi. Thiên nhận thấy nó thì rảo bước nhanh hơn để cho kịp bước với nó, nó lại càng bước nhanh hơn nhưng đâu thể bằng cậu. Thiên đi tiến lại gần đó hơn

- CẬu khỏe rồi à - mọt giọng điệu phát ra từ cái khẩu hiệu lạnh lùng mà giờ đây rất ấm áp của cậu. nó chưa từng thấy cậu nói với nó bằng cái giọng điệu này. thôi thì

- OẮt cậu bị ấm đầu hả? - nó quay sang đặt tay lên trán cậu rất tự nhiên bỗng " zoẹt "

( tạm thời là vậy đi ạ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, bye mina đang dở chừng ngại quá)