Cặp Song Sinh Siêu Nghịch!

Chương 35



Vài ngày sau , mọi thứ đi vào dự kiến của Tuấn Kiệt . Ánh Nhật nhìnquanh căn phòng , cuộc sống hiện giờ của cô rất là hạnh phúc , cả ngàyđược cậu yêu thương quan tâm khiến cô như đang mơ . Bước xuống phòng bếp :

-Cô chủ ! – tất cả người hầu cúi đầu

- Mọi người buổi sáng tốt lành ! – Ánh Nhật mỉm cười

- Chị..hôm nay dì An nấu cháo cá mà chị thích nè ! – Ánh Nguyệt bưng một bát cháo lên

Ánh Nhật nhìn vào tô cháo , bỗng mùi tanh sọc vào mũi cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn ra .

-Chị…chị sao vậy ? – Ánh Nguyệt lo lắng

- Chị không sao .. chỉ hơi bị đau bao tử thôi ! – Ánh Nhật ngồi vào ghế

- Chị bị vậy thì phải mau uống thuốc đi nhé ! – Ngọc Huyền nói

- Ừm ! – Ánh Nhật nói

- Vậy chị ngồi xuống đi , ăn từ từ thôi ! – Ánh Nguyệt lo

Ánh Nhật nhìn tô cháo rồi chạy vào nhà vệ sinh nôn hốc nôn háo ra , cảngười bũn rũn chân tay . Ánh Nguyệt lo lắng vô cùng , thì dì An bước vào nhìn Ánh Nhật .

-Cô chủ , cô sao vậy ?

- Cháu không biết chị ấy có sao không mà sao sáng sớm nay cứ nôn hoài ! – Ánh Nguyệt vuốt vuốt lưng cô

- Cô chủ .. cô trễ kinh nguyệt bao lâu rồi ? – dì An nhìn

- Dạ…2 tháng rồi ạ .. cháu nghĩ nó nóng trong người thôi , không sao đâu ! – Ánh Nhật nói

- Cô chủ.. không phải đâu , cô mau đi khám đi , cô đang mang em bé đó ! – dì An nói

- Sao..? – Ánh Nguyệt nhìn chị mình

- Em..bé sao ?

Ánh Nhật nhìn vào bụng mình , đưa tay lên cảm nhận rồi nhìn Ngọc Huyền .

-Em đưa chị đi ! – Ánh Nguyệt đỡ cô ra ngoài xe

---- Tối đến , Tuấn Kiệt bước vào nhà cùng 1 cô gái xinh đẹp .

-Anh hai , ai vậy ? – Tuấn Tú hỏi

- Đây là Thúy Diễm … là bạn học cũ của anh ở nước ngoài ! – Tuấn Kiệt mỉm cười

- Thế đứa nhỏ này là ai ? – Ánh Nguyệt nhìn

- À..đây là Minh Kiệt , con trai của cô ấy ! – Tuấn Kiệt nói

- Chào mọi người , mình là bạn học cũ của Tuấn Kiệt , mình tình cờ gặpđược cậu ấy và được mời tới đây chơi ! Joy , chào cô chú đi con ! –Thúy Diễm nhìn mọi người mĩm cười

- Cháu chào các cô chú , mọi ngưởi gọi cháu là Joy nhé ! – Joy mỉm cười

- Vậy .. 2 người ở đây nhé , nhà rộng lắm mọi người ở cùng cho vui ! – Ánh Nhật trên cầu thang đi xuống

- Đúng đó , cậu và Joy ở lại nhé ! Tớ rất thích thằng bé ! – Tuấn Kiệt xoa đầu cậu nhóc 4 tuổi rất điển trai

- Vậy làm phiền mọi người nhé ! – Thúy Diễm mỉm cười

- Cũng trễ rồi,mọi người ăn cơm nhé ! – Ánh Nhật mỉm cười

- Tụi anh ăn rồi , em ăn đi nhé ! Anh về phòng ! – Tuấn Kiệt đi về phòng

Ánh Nhật nhìn anh , đôi mắt đượm buồn.

-Chị..mình vào ăn tối thôi ! – Tuấn Tú mỉm cười

- Không sao , chị hơi mệt ! Chị về phòng !

Ánh Nhật về phòng , anh đã đi tắm rồi .. mỉm cười nhẹ nhìn vào bụng . Một lúc sau , Tuấn Kiệt bước ra :

-Anh..hôm nay anh đi làm vui không ? – Ánh Nhật mỉm cười nhìn anh

- Cũng vui , nhưng vui nhất là gặp được Thúy Diễm đó , cô ấy là cô gáitốt đã giúp đỡ anh rất nhiều khi bên nước ngoài em nhớ tiếp đãi cô ấychu đáo giúp anh nha ! – Tuấn Kiệt nói

- Vâng , em biết mà ! Anh nè..em có chuyện muốn nói .. ! - Ánh Nhật đang định nói thì

- Có chuyện gì thì để sáng nha em , hôm nay anh muốn ngủ sớm !

- Nhưng..vâng , cũng được ạ !

Ánh Nhật nằm xuống giường , cô im lặng nhìn anh , đưa tay ôm lấy eo anh .

-Anh .. thằng bé Minh Kiệt đó .. đáng yêu quá anh nhỉ ?

- Ừ.. nó rất thông minh ! – Tuấn Kiệt mỉm cười

Ánh Nhật im lặng rồi ôm lấy anh ngủ dần đi . Sáng hôm sau , như mọi khi cô đi xuống nhà bếp chuẩn bị bữa sáng .

-Chị..sao chị làm việc vậy ? Mà chị nói cho anh hai biết chưa ? – Ánh Nguyệt đỡ cô ngồi xuống ghế

- Chưa .. anh ấy chưa chuẩn bị , chị sẽ tìm cách để nói cho anh ấy biết ! –Ánh Nhật mĩm cười

- Chị làm sao thì làm nhưng đừng làm tổn hại đến cháu em đấy !

- Cháu… Ánh Nguyệt.. có chuyện gì à ? – Tuấn Tú bước vào

- Thật ra .. chị hai đang mang thai .. được 2 tháng rồi ! – Ánh Nguyệt nói

- Thật sao ? Em phải đi báo cho anh hai !

- Tuấn Tú , đừng ..chị muốn tự mình nói ! – Ánh Nhật nói

- Vậy chị phải cẩn thận với Thúy Diễm nhé ! – Tuấn Tú bảo

Sau đó , cậu kể cho 2 người nghe về Thúy Diễm , thì ra cô chính là ngườiyêu cũ của Tuấn Kiệt khi ở bên Mỹ , nổi tiếng là xinh đẹp nhất trường và tài óc kinh doanh nhưng thời gian sau không thấy cô xuất hiện nhiềutrên giới thương trường nữa … cô ấy rất kì lạ và bí ẩn ..