Canh Bạc Hôn Nhân 2

Chương 57: Con gái phá chuyện tốt của ba



Khi môi của anh chạm vào môi cô thì cả cơ thể cô như bị điểm huyệt không cử động được và cô cũng không hiểu bản thân mình bị gì vậy mà lại không từ chối nụ hôn của anh nhưng Lệ Thu đúng là gà mờ trong chuyện hôn nên cô đã bị một người trải qua một đời vợ kinh nghiệm đầy mình lại có sẵn tí rượu trong người dẫn dụ đưa vào nụ hôn ngọt ngào , khi môi anh chạm vào môi cô thì anh như nếm phải những giọt mật ngọt nên anh quyết định sẽ nếm hết sự ngọt ngào ấy từ đôi môi của Lệ Thu . Anh dùng lưỡi của mình để cạy mở đôi môi của Lệ Thu ra rồi nhẹ nhàng đi vào khoang miệng của cô hấp tấp nếm hết mật ngọt khiến anh lại càng bị thu hút giống như những con ong hút được mật ngọt của những bông hoa nở rộ , nụ hôn này không biết diễn ra bao lâu nhưng khi Lệ Thu cảm thấy sau lưng mình đang bị bàn tay của anh vuốt ve lên xuống thì cô mới chợt giật mình tỉnh lại vội đưa tay đẩy anh ra nhưng một người đàn ông cao một mét tám với cơ thể cường tráng ,vạm vỡ đang nếm vị ngọt của cô sao lại có thể dễ dàng bỏ qua cơ hội này nên anh liền dùng hai tay của mình xiết chặt cô trong lồng ngực rắn chắc của anh rồi dụ dỗ nói nhỏ :

- Ngoan ,tôi hứa sẽ không làm gì vượt quá giới hạn đâu ,tôi...tôi chỉ muốn ...

Vũ Nguyên không thể nói hết câu mà đưa tay nâng cằm của Lệ Thu lên cúi xuống tiếp tục hôn cô bởi hình như anh đã bị nghiện đôi môi căng mọng này của cô đến mức không thể tự chủ mà kiềm nén sự khao khát đang dâng lên trong anh ,lần hôn này anh còn hôn nhẹ nhàng hơn lần trước để dẫn dụ Lệ Thu thích ứng theo từng nhịp độ của anh và với sự nhẹ nhàng tinh tế của anh thì con thỏ nhỏ đã không thể vượt qua được cám dỗ mà cơ thể của cô cũng tự động rướn người lên để đón nhận nụ hôn của anh được lâu hơn .

Lúc này , Vũ Nguyên không ngờ nhận được sự đáp lại nhiệt tình của Lệ Thu thì vui mừng càng hôn lại càng hăng vì vậy mà bàn tay của anh đã dần dần di chuyển đến vùng núi đồi đang nhấp nhô lên xuống của cô mà xoa nắn lúc nhẹ lúc mạnh và với động tác ấy thôi cũng khiến cho nơi cổ họng của Lệ Thu phát ra tiếng ngân : " Ưm...." thật mê người. Chỉ với một âm thanh phát ra như vậy đã làm cho người đàn ông nào đó khi nãy miệng còn nói sẽ không làm gì mà chỉ muốn được ôm cô để cảm nhận sự ấm áp mà thôi nhưng giờ tay anh không biết từ lúc nào đã gỡ đi hàng cúc áo ngủ của cô để rồi khi tà áo được mở ra để lộ đôi gò bồng đang bị o ép căng tràn ra sau lớp áo lót màu đen quyến rũ anh vội chủ động dừng lại nụ hôn và cúi xuống xem tác phẩm nghệ thuật mà mình vừa mới mở ra sau lớp vải áo thì hai mắt ánh sáng lên giọng đầy đè nén nói :

- Em thật đẹp .

Trong không khí đầy ám muội Lệ Thu được anh khen thì xấu hổ gục đầu vào vai anh trốn tránh nói thì thào :

-Anh...anh đừng nói bậy .

Nghe thấy giọng nói đầy ngại ngùng của cô Vũ Nguyên đưa tay lên nhẹ nhàng kéo cô đang trốn trong lồng ngực mình mỉm cười cố gắng đè nén giọng mình nói nhỏ :

- Bộ dáng thường ngày chanh chua của em bày ra với anh đâu rồi Lệ Thu ,anh không nghĩ là em cũng biết xấu hổ đấy .



Lệ Thu bị anh trêu chọc thẹn quá hoá giận đưa tay đánh nhẹ vào vòm ngực của anh nói :

- Anh bắt nạt em .

Vũ Nguyên chộp được tay của cô liền đưa lên miệng hôn rồi bất ngờ lật người để cho cô nằm dưới cơ thể cường tráng của anh ,Lệ Thu vì bị bất ngờ thở gấp mà đôi gò bồng liên tục nâng lên rồi hạ xuống giống như mời gọi anh khiến anh cúi xuống đặt lên trên gò bồng ấy một nụ hôn nhưng anh lại không thể ngừng lại chỉ một lần hôn mà anh tiếp tục hôn men theo đường viền của áo lót làm cho cơ thể của Lệ Thu rạo rực nóng bỏng muốn được anh yêu thương cô nhiều hơn .

Trong cuộc sống chúng ta vẫn luôn chấn tĩnh bản thân phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo để không làm ra những điều phải hối tiếc nhưng một khi đã bị hấp dẫn bởi thân xác mà cả hai đều bắt được sóng của nhau nữa thì sẽ chẳng gì có thể ngăn nổi con sóng đang tràn vào bờ , nhưng đối với Vũ Nguyên và Lệ Thu lúc này mặc dù đã bỏ qua được sự ngại ngùng để hai thân thể sẵn sàng hoà vào làm một thì cô con gái rượu của anh đang ngủ ngon bị giật mình nên tiếng khóc của cô bé vang vọng khắp phòng khiến cho hai người lớn đang trong cơn say tình bị giật mình vội vàng tách nhau ra .

Lệ Thu xấu hổ ngồi dậy vội vàng cài cúc áo lại rồi bế Vũ An lên giọng vẫn còn bị lạc dỗ dành cô bé :

- Vũ An ngoan ,có cô đây rồi để cô ôm cháu một lúc là sẽ ngủ lại được ngay thôi .

Con nít là vậy chỉ cần có người lớn bế bồng nói những lời yêu thương cưng nựng thì bé sẽ nhanh chóng cảm nhận được mình được bảo vệ an toàn và sẽ ngừng khóc nhưng với Vũ An mặc dù đã ngủ lại rồi nhưng nếu như Lệ Thu đặt bé nằm một mình thì bé sẽ cựa quậy khóc tiếp vì vậy mà Lệ Thu buộc phải nằm xuống mà ôm lấy cô bé ngủ ngon trong lòng mình .