Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 46



《Được viết dưới góc nhìn thứ ba.》

Kiều Anh Hoàng cùng Nhật Hạ ghé vào một siêu thị nhỏ gần đấy để mua chút đồ ăn vặt mang ra công viên ngồi nhâm nhi, chứ nếu không thì hai người họ chẳng biết đi đâu cả.

Không lẽ ăn tối xong liền đi về giường ngủ.

Hai người họ tìm một chỗ ghế khuất người có ánh đèn đường vàng khẽ chiếu nhẹ rồi ngồi xuống.

Một lúc sau, Nhật Hạ tựa lưng vô ghế đá, che miệng nhỏ khẽ ngáp ngủ.

Hai người họ thế mà lại ngồi nói chuyện đến tận hơn mười giờ đêm, cũng hơi buồn ngủ rồi.

"Nào đừng dụi nữa mắt đỏ hết lên bây giờ."

"Mày buồn ngủ rồi à, thế thôi mình về nhé?" Kiều Anh Hoàng nghiêng người nhíu mày nhìn Đỗ Nhật Hạ đang cúi thấp đầu dụi mắt, nhẹ giọng nói.

Đỗ Nhật Hạ lắc đầu: "Chưa buồn ngủ mà..."

Rồi Nhật Hạ đột ngột bật dậy tập vài động tác của bài thể dục dưỡng sinh của người cao tuổi, dáng vẻ nghiêm túc nhìn Kiều Anh Hoàng.

"Nào chàng trai trẻ! Mau đứng dậy tập thể dục với ta mau, sống healthy lên!!!"

Hoàng dường như chưa bắt kịp được "sóng kết nối", ngồi ở ghế ngẩn người ra nhìn bạn nhỏ của mình thực hiện mấy động tác trông vô tri vô cùng.

Thấy Hoàng không chịu tập theo mình, Hạ liền phụng phịu kéo cả người cậu lên ép phải đứng dậy.

"Nào vậy ra kia tập aerobic!"

Rồi bạn nhỏ lôi cậu ra đứng ở hàng ngang thản nhiên tập cùng các cô các bác, còn Hoàng chỉ biết cười trừ đáp.

Ấy vậy mà tuy Nhật Hạ là người đầu têu bày trò trước nhưng lại không nhảy sung bằng bạn trai Kiều Anh Hoàng của mình.

Thấy bạn nhỏ nhìn mình chằm chằm, cậu nhoẻn miệng cười tươi đáp:

"Thấy tao bắt từng con 'beat' chưa? Nhịp beat luôn vang trong đầu đam mê từ lâu đã chảy trong máu."

Nhật Hạ không biết đáp lại thế nào nên chỉ gật gù thừa nhận, nghĩ thầm trong bụng: "Kiều Anh Hoàng không hòa đồng, Kiều Anh Hoàng hòa tan."

Tác phẩm: "Cảm xúc kì lạ" chỉ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải riêng trên hệ thống và website NovelToon. Mong các bạn độc giả ngưng đọc web lậu để ủng hộ tác phẩm.

Mà xét về vóc dáng thì cả hai đều khá nổi bật.

Trong một hội toàn các bác gái bỗng xuất hiện hình ảnh của hai bạn nam sinh trẻ cao trên mét tám, nhìn trông thật sự có chút kì quặc.

Lúc này có một bạn nam đang ngồi tại ghế đá đối diện, tóc để side part, trên tay cầm vape, miệng thì phì phò nhả khói giương mắt nhìn hai người họ, nghi ngờ hỏi:

"Sinh nhật không đi chơi với người yêu mà đi chơi với thằng bạn thân đực rựa làm đếch gì không biết."

Đột nhiên cậu ta nghĩ ra một cái gì đó, đưa tay lên miệng cười khúc khích nhưng ánh mắt lạnh đi mấy phần: "Fuck! Thì ra hai thằng đấy là đồng tính luyến ái."

Lúc này các bác gái cũng kết thúc buổi tập rồi, có một bác trong đó còn nhiệt tình ra khen ngợi hai người họ nhảy rất đẹp. Còn đặc biệt mời Hoàng cùng tham gia câu lạc bộ aerobic, mời Hoàng làm đại sứ thương hiệu quảng bá cho câu lạc bộ của bác.

Cậu chỉ biết cười trừ từ chối, còn bạn nhỏ thì đứng khó khăn mà nhịn cười.

Đến khi bác gái ấy tiếc nuối rời đi thì Hạ cũng không nhịn được nữa, bạn nhỏ tay nắm vạt áo của cậu, đôi mắt cong lên theo nụ cười:

"Mốt làm người nổi tiếng đừng có bỏ mình nhé."

Kiều Anh Hoàng nghe vậy thì nhíu mày, nhanh chóng cúi xuống thoáng hôn nhẹ lên miệng xinh của bạn nhỏ: "Tao làm sao mà bỏ Hạ được."

"Móe sao lại làm chuyện này ở ngoài đường chứ! Cũng may là ở đây vắng người." Nhật Hạ ngại ngùng đỏ bừng hai tai, vội dùng tay đẩy nhẹ Hoàng ra.

"Không sao đâu mà..." Hoàng nhẹ giọng nói nhỏ, đưa tay lên xoa đầu Nhật Hạ:

"Bạn nhỏ nhà mình nhát gan quá đi."

Cảnh tượng vừa rồi vừa hay bị bạn nam kia nhìn thấy. Đầu tiên là sững sờ hoảng hốt, sau đó cậu ta lại cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Cũng may mình có quay video nãy giờ. Chắc chắn sẽ vui lắm đây nhỉ~."