Cảm Xúc Kì Lạ

Chương 39





Giai đoạn từ crush chuyển sang người yêu, thằng Hoàng chưa bao giờ che giấu tình cảm mà nó dành cho tôi, nó thoải mái thể hiện sự nhiệt tình và luôn hâm nóng tình cảm giữa đôi bên. Kiểu như rõ ràng là tôi thích nó trước, thích nó lâu hơn nhưng người lạnh nhạt ở đây lại là tôi ấy.

Khi bạn gặp đúng người, bạn lại chính là red flag.

Mà sắp tới cũng đến sinh nhật của thằng Hoàng rồi, tôi nghĩ đây là một dịp thích hợp để dùng hành động chứng minh tình cảm của mình dành cho Hoàng.

Và hôm nay tôi có hẹn với Minh Việt cùng đi chọn quà cho thằng Hoàng, kiểu phong cách ăn mặc hai thằng này khá giống nhau ấy nên tôi rất tin tưởng mà giao cho Việt nhiệm vụ chọn quần áo.

Tất nhiên Minh Việt cũng chẳng tốt bụng gì cho cam, nó trấn của tôi mấy cái thẻ nạp garena đấy.

Đúng là hảo chí cốt!!

“Mày nhìn tao kiểu đéo gì thế?” Minh Việt cầm trên tay chiếc áo hoodie, mắc thì liếc sang nhìn tôi nhướng mày. Sau đó nó thở dài, đặt áo xuống: “Tao đi về đây.”

“Ơ em đang nhìn tự hỏi bản thân xem sao anh Việt hôm nay lại đẹp trai thế ạ.” Tôi níu nó lại cười duyên dáng còn khéo hơn cả chị nhân viên bán hàng bên cạnh.

Thằng Việt hài lòng gật gù, tiếp tục cầm chiếc áo ban nãy lên ngắm nghía: “Quào ghê vậy sao, tạm chấp nhận.”

Rồi tôi nhận được tin nhắn đến từ thằng Hoàng: “Hạ chuẩn bị đi chưa? Hay để tao qua đón nhé.”

Ôi thôi xong rồi, mấy hôm trước thằng Hoàng có rủ tôi qua nhà chơi máy chơi game nó mới mua. Ấy thế mà tôi lại quên béng đi mất.

“Úi tao xin lỗi tao quên mất hôm nay có hẹn với mày. Giờ tao đang đi với bạn rồi, chắc hôm nay không qua nhà mày chơi được rồi.”

Vài giây sau Hoàng liền gửi tin nhắn đáp lại tôi:

“Ok không sao đâu. Mà hôm nay trời hơi lạnh mày có mặc áo ấm không thế?”

“Có mà.” Tôi cười nhẹ trả lời.

Đột nhiên thằng Việt gọi tên tôi, trên tay cầm một chiếc áo sơ mi nhung tăm:

“Ê Hạ mày qua đây xem này.”

“Ờ được. Ok thế nhé tao tắt máy đây, chào nhé gặp lại sau.” Tôi nhìn chiếc áo rồi lơ đãng chào tạm biệt thằng Hoàng, mà hình như nó còn định nói thêm gì đó nhưng tôi khi ấy lại nhanh tay hơn mà bấm tắt máy trước rồi.

“Này mày thấy sao, cái áo này mà đội thêm quả mũ kaki thì chỉ có cháy, style Hàn xẻng ộp pa này kia đồ đó, chắc chắn hợp với thằng Hoàng luôn.” Minh Việt hứng khởi nhiệt tình tư vấn cho tôi chọn quà.

Nhưng mà về cơ bản thì thằng Hoàng đẹp trai lắm, phải chưng ra để mình còn ngắm nữa chứ.

Tôi nghiêm túc đáp lại: “Không được, chắc chắn là sẽ hợp với nó rồi cơ nhưng mà cái mũ này sẽ che mất khuôn mặt của thằng Hoàng đấy.”

“…” Minh Việt bĩu môi, trên mặt ghi rõ hai chữ ‘phán xét’.

Tác phẩm: Cảm xúc kì lạ được Sữa Chua Đá- nkiuwu đăng tải độc quyền trên hệ thống và website NovelToon. Mọi trang mạng xã hội và các website khác đều là ăn cắp. Hãy là độc giả thông thái và ngưng đọc ở các web lậu reup để ủng hộ tác phẩm và tác giả. Tớ xin cảm ơn.

.

.

.

Mua đồ xong tôi cùng Minh Việt ghé vào một quán cà phê gần đó. Vừa mới đặt mông ngồi xuống thì thằng Việt đã bắt đầu bật chế độ tia trai ‘thần thánh’, mặt đảo như rang lạc dò xét xung quanh.

Một lúc sau Minh Việt lập tức lên tiếng, mặt đăm chiêu nghiêm túc phân tích:

“Phạm vi hai mét đổ lại, đối tượng mặc áo phông đen hiện đang nghe điện thoại ngồi một mình kế bên là bình hoa giả. Môi hồng bóng mướt nhẹ cảm giác như được dưỡng ẩm rất kĩ, có khả năng cao là người cùng giới.”

Tôi ngơ ngác nhìn thằng Việt, bày ra biểu cảm đầy hỏi chấm: “Cái gì đấy hả Việt???”

Việt lắc đầu khẽ thở dài: “Người có tình yêu không hiểu được đâu.”

“Ấy mà tao tưởng trước thằng Hoàng từng hẹn hò với một đứa con gái mà phải không?” Thằng Việt bất chợt lên tiếng hỏi tôi.

Tôi gật đầu, nâng mắt lên nhìn nó.

“Ừ, có vẻ như thằng Hoàng là bisexual.”

Minh Việt áp hai tay lên má toe toét cười: “Vậy là mày là bạn trai đầu tiên của nó.”

Nó xoa rối tóc tôi, giọng nói vui vẻ hơn:

“Tuy nói bây giờ có vẻ hơi muộn rồi nhưng thôi vẫn cứ chúc mừng mày vì tán đổ crush nhé!”

Tôi nghiêng đầu, đẩy nhẹ tay nó ra không giấu diếm gì mà thể hiện rõ sự ghét bỏ trong ánh mắt.

“Ô hay cái thằng này không cảm ơn thì thôi lại còn lườm tao nữa à?”

Tôi bất đắc dĩ cười khổ, tay cầm tờ giấy chấm chấm lên khuôn mặt giả vờ khóc:

“Cảm ơn mày, tao cảm động sắp khóc rồi đây.”

“…”