Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1759: Thiên Hậu Thiên Hậu 3



Đàn ông khi thích một ai, họ sẽ làm nhiều thứ vì người đó.

Hơn nữa dưới sự bồi dưỡng của hệ thống, Kiều Linh Nhi đương nhiên sẽ trở thành một người đặc biệt ưu tú.

Ví như ca hát nhảy múa, làm thơ viết văn, sáng tác kịch bản cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Cứ như vậy, Kiều Linh Nhi lại càng trở nên thành thục lão luyện.

Kỳ thật mà nói, đây chính là cốt truyện kể về hành trình em gái thu thập đàn ông, lập một dàn harem dài đằng đẵng.

Mặc dù đã có rất nhiều người đàn ông thổ lộ với Kiều Linh Nhi, nhưng trái lại Kiều Linh Nhi vẫn không hề tỏ thái độ rõ ràng.

Thời điểm công lược một người đàn ông, cô ta sử dụng vô số thủ đoạn, nhưng tới khi i đó rung động, cô ta lại bày ra dáng vẻ “chúng ta chỉ là bạn bè thôi mà”.

Cũng chính bởi hệ thống cỏ dại liên tiếp giao nhiệm vụ cho cô ta, giả dụ cô ta xác định quan hệ với một người đàn ông nào đó, vậy làm sao mà chơi trò mập mờ cùng những người đàn ông khác được nữa?

Bởi vậy Kiều Linh Nhi mới đạt được cả danh lẫn lợi, nhanh chóng chiếm ngôi nữ vương trong ngành giải trí.


Là người phụ nữ nổi tiếng, tất nhiên cô ta sẽ có lượng fan hâm mộ đông đảo.

Tùy tiện khoa chân múa tay, làm chuyện vặt vãnh cũng vẫn được vạn người để mắt tới.

Phía sau cô ta là một loạt những gã đàn ông xuất sắc nổi trội, tất cả đều nhìn cô ta với ánh mắt lấp lánh, khát khao.

Mỗi tội Kiều Linh Nhi chỉ dửng dưng tuyên bố rằng, bạn bè, tất cả mọi người đều chỉ là bạn bè.

Khổ nỗi việc này khiến cho người ủy thác hết sức khổ tâm, bởi bạn trai của cô ta lại bị lọt vào tầm ngắm của hệ thống công lược.

Mà tên bạn trai ảnh đế này đúng là thiểu năng hết chỗ nói, rõ ràng tiếp cận Kiều Linh Nhi với ý đồ này kia, xong thành ra lại bị công lược trở lại.(?)

Ảnh đế Việt Ôn Luân sau một thời gian gần gũi với Kiều Linh Nhi, dần dần bị Kiều Linh Nhi hấp dẫn mê hoặc.

Cảm thấy Kiều Linh Nhi rất có khí chất, đã vậy còn có năng lực diễn xuất… nói chung là một cô gái không tệ.

Càng tiếp cận Kiều Linh Nhi, Việt Ôn Luân càng nhận ra cô gái này có tài nhưng không kiêu, khi tiếp xúc với hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, đối với người khác cũng không có thái độ vênh váo mẹ thiên hạ.

Không hề a dua, nịnh hót, “bái cao giẫm thấp” giống hầu hết những người làm trong ngành giải trí.

Với kiểu hậu bối như vậy, hắn sẽ tình nguyện ra mặt giúp đỡ một chút, đối với Kiều Linh Như như gần như xa, đôi lúc thì thân mật ái muội, đôi lúc thì diễn trò xa cách.

Vì trong lòng đã có đối tượng mới (khiến hắn vừa thích, vừa muốn thưởng thức đối phương), hiển nhiên sẽ phủi mông ‘say bye’ người cũ.

Thế là ảnh đế Việt Ôn Luân đơn phương nói lời chia tay trước.

Hắn chỉ lạnh nhạt nói rằng duyên phận đã hết, chúc Mộ Thư Dao sớm tìm được hạnh phúc khác.

Mộng Thư Dao lúc đó shock toàn tập, coi như muốn chia tay đi nữa thì cũng phải nói sớm hơn một chút chứ.

Cứ bộc phát nói lời chia tay như vậy, lấy đâu ra thời gian mà chuẩn bị.

Không thể không nói, có vài lần Mộ Thư Dao dựa vào danh tiếng bạn gái của ảnh đế, gặp chuyện gì khó cũng đều được thông qua dễ dàng.

Nhưng chưa đề cập đến lợi ích vô hình đó, việc Mộ Thư Dao thích Việt Ôn Luân là thật, vì thế cô ta không chấp nhận yêu cầu chia tay.

Dân mạng khi đó ăn mừng rầm rộ, nói rốt cục ảnh đế cũng quăng Mộ Thư Dao đi, một ả bình hoa hễ nhìn là thấy chướng mắt.

Còn nói những lời vô cùng khó nghe, nào là “đừng như thuốc cao da chó dính chặt Việt ảnh đế nữa”, rồi thì hạng đàn bà hám của, loại gái trèo cao,…

Tóm lại tường đổ mọi người đẩy, sau khi bị Việt ảnh đế thẳng tay vứt bỏ, danh tiếng của Mộ Thư Dao lập tức bị hắt xô phân, thối không thể nào thối hơn.

Đã thế Mộ Thư Dao còn bị đào ra quá khứ đen tối, những chuyện tưởng chừng như chôn vùi không ma nào hay giờ lại bị phanh phui cho toàn dân thiên hạ biết, nhận về đủ lời chỉ trích châm biếm.

Mộ Thư Dao thất bại trong cả tình yêu lẫn sự nghiệp, trong một đêm liền tụt dốc không phanh, trở thành hình tượng xấu xa trong mắt người khác.

Hậu quả kinh khủng như vậy, khẳng định là có kẻ đằng sau bày trò.

Khi Mộ Thư Dao đi tìm Việt ảnh đế, lập tức thấy Việt Ôn Luân đang đứng cạnh Kiều Linh Nhi.

Với trực giác của đàn bà, Mộ Thư Dao trong tức khắc liền cảm thấy chuyện chia tay của bản thân chắc chắn có liên quan tới người phụ nữ kia.

Mà Kiều Linh Nhi kia lại toát lên vẻ trong sáng thuần khiết, phiêu diêu như tiên nữ, nhìn rất có thiện cảm.

Ngoài ra cô ta còn có làn da trắng mịn như sứ, mỏng manh đến độ nhìn thấy cả mạch máu ẩn hiện dưới lớp da.

Việt ảnh đế khá là mất kiên nhẫn đối với người bạn gái cũ này, sợ Mộ Thư Dao còn dây dưa lằng nhằng nữa sẽ khiến Kiều Linh Nhi hiểu lầm hắn.

Tuy nhiên đó chưa phải điều tồi tệ nhất, đáng nói là mấy dự án đóng phim truyền hình, chụp ảnh quảng cáo của Mộ Thư Dao đều bị hủy bỏ toàn bộ.

Dẫu có đóng phim truyền hình đi nữa, vai diễn cũng bị người khác đoạt mất, từ nữ chính biến thành nữ n …

Mà Kiều Linh Nhi lại chính là người thay thế vai diễn của cô ta.

Hai người bọn họ luôn ngấm ngầm phân tranh cao thấp trong lúc cùng đóng phim. Cũng phải nói qua, xuất phát điểm của Mộ Thư Dao không phải diễn viên, vì cô ta có gương mặt ưa nhìn, body khá chuẩn nên ban đầu là người mẫu.

Dần dà về sau tiến vào giới showbiz, nói về kĩ năng diễn xuất thì chưa phải là nổi trội, nhưng bù lại có ảnh đế Việt Ôn Luân đứng sau giúp đỡ chỉ bảo, cũng coi như không tồi.

Nhưng tới khi đóng phim cùng Kiều Linh Nhi, cô ta hoàn toàn bị đối phương đè bẹp.

Lúc bộ phim được phát sóng, đủ các loại đàm luận sân si liền bay đến tới tấp.

Mang Mộ Thư Dao ra so sánh với Kiều Linh Nhi chi tiết từ chân tơ kẽ tóc.

Hết diện mạo rồi tới diễn xuất, cộng gộp với quá khứ đen tối của Mộ Thư Dao, so sánh đủ kiểu, Mộ Thư Dao lập tức hứng chịu vô số gạch đá.

Rồi còn cái gì mà ảnh chụp tiếp rượu…

Để kiếm thêm cơ hội thăng tiến, làm minh tinh bất đắc dĩ sẽ phải tham gia những bữa tiệc, tiếp đãi này nọ.

Nhưng khi so chuyện này với một Kiều Linh Nhi thanh thuần trong sáng, Mộ Thư Dao quả thực đúng là ả điếm mà ai cô ta cũng có thể nhận làm chồng.

Trên mạng còn xuất hiện bài báo giật tít Mộ Thư Dao vì mất mặt nên rời khỏi ngành giải trí.

“Không ngoài dự đoán”, “vui thấy mẹ”, “đáng đời”….

Kiểu dư luận này khẳng định có kẻ đứng sau thao túng, Mộ Thư Dao không biết mình đã đắc tội với người nào mà khiến bản thân rơi vào tử huyệt như thế.

Phải nói Kiều Linh Nhi đúng là gặp may, sự nghiệp lúc đó thăng tiến nhanh chóng cũng vì đoạt được vai diễn ngon lành cành đào của Mộ Thư Dao.

Mộ Thư Dao không hiểu làm sao mình lại đắc tội với Kiều Linh Nhi, muốn tìm Kiều Linh Nhi để nói chuyện cho ra nhẽ.

Lại không nghĩ rằng cuộc nói chuyện đó lại bị đối phương ghi âm, chỉnh sửa rồi phát tán lên mạng, tạo ra một hiệu quả khác.

Sau khi đưa lên mạng, quả thực khiến dân tình dậy sóng mãnh liệt.

Mộ Thư Dao có thể nói là càng ngày càng bị dồn vào bước đường cùng, cô ta từ chối không tham dự tất cả các sự kiện, buổi tiệc, mà dẫu có tham gia thì cũng bị người ta ném trứng gà, rau củ hư thối.

Những chuyện tồi tệ diễn ra liên tiếp khiến Mộ Thư Dao vô cùng áp lực, mỗi ngày đều trốn trong nhà không dám ló mặt ra ngoài.

Công ty thấy Mộ Thư Dao không còn giá trị gì, cuối cùng hủy bỏ hợp đồng với Mộ Thư Dao.

Mộ Thư Dao đi tìm Việt Ôn Luân, van xin Việt Ôn Luân hãy niệm tình cũ mà giúp đỡ cô ta.

Không phải chuyện cô ta rời khỏi ngành giải trí.

Hiện tại hình ảnh trên internet của Mộ Thư Dao đã đen không thể đen hơn, dù có tắm cũng còn lâu mới sạch, mọi người đều biết rõ.

Cốt lõi là vì danh tiếng xấu trên mạng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cuộc sống hiện thực.

Thời điểm Mộ Thư Dao tìm được Việt ảnh đế, đồng thời cũng thấy Kiều Linh Nhi đang được không ít đàn ông vây xung quanh.

Nào là Thiên Vương, rồi thì bóng đế (?), kim bài người đại diện, thậm chí có cả tổng giám đốc công ty giải trí các thứ đồ.

Kiều Linh Nhi như một nữ vương đứng ở chính giữa, được bao quanh bởi những gã đàn ông ‘nhân trung long phượng’.

Đối phương còn nhìn cô ta với ánh mắt cảnh giác.

Mộ Thư Dao dẫu có ngu đến mấy cũng biết mấy chuyện rắc rối xúi quẩy mình gặp phải có quan hệ với Kiều Linh Nhi.

Chẳng lẽ là vì Việt Ôn Luân? Nhưng cô ta đâu còn dây dưa với Việt Ôn Luân nữa?

Đâu nhất thiết phải nhắm vào cô ta như vậy?

Áp lực chồng chất làm Mộ Thư Dao uất ức tới phát khóc, mỗi ngày tóc đều rụng thành đống, cả người gầy trơ xương như que củi.

Mỗi lúc muốn ra ngoài liền bị phóng viên đổ xô tới chụp ảnh, sau đó trắng trợn đưa tin một phen.

Nói bạn gái ảnh đế xinh đẹp, kiêu sa một thời mà giờ lại xuống sắc khủng khiếp, mặt mũi xấu hết chỗ chê bla bla…

Từ khi mạng xã hội ra đời, đồng thời xuất hiện vài thành phần sống ảo, bất mãn với cuộc sống hiện thực rồi lên mạng than vãn, chửi rủa, xả hết những cảm xúc tiêu cực ra ngoài v.v

Cả đám đều hóa thân thành anh hùng bàn phím, lấy cái danh ‘vì chính nghĩa’ mà tự cho mình quyền phán xét người khác.

Còn có tin lá cải nói Mộ Thư Dao đang sinh sống trong khu ổ chuột, vì kiếm kế sinh nhai mà làm đĩ bán thân …