Bút Ký Phản Công Của Nữ Phụ Pháo Hôi

Chương 1690: Yêu quái lục 2



Edit: Holin

Beta: EE

Ra khỏi sòng bạc, Ninh Thư ngẩng đầu nhìn bảng hiệu treo bên trên.

Cảm thấy tình huống trong thành có chút phức tạp.

Nhưng chỉ cần những người này thành thật nộp thuế, còn cô phụ trách an toàn cho thành phố này, như vậy là đủ rồi.

Một người cũng không thể xem nhẹ.

Ở Thủy thành, đây chính là sân nhà của cô, pháp tắc thuỷ nơi này đều nghe lệnh cô.

Ninh Thư cũng không để trong lòng.

Thế lực trong thành Ninh Thư cũng không muốn nhúng tay.

Ninh Thư nói với 2333: “Trở về làm nhiệm vụ.”

Cô cần lực linh hồn để bổ sung linh hồn của mình, tuy đã là hóa thân của pháp tắc nhưng linh hồn của cô sau khi giúp một thần thú nghịch tập đã trở nên mỏng manh.

2333 ồ một tiếng, “Tôi còn tưởng rằng cô muốn đi dạo hết mỗi một ngóc ngách của Thủy thành, đến nhà vệ sinh cũng không buông tha.”

“Xin nhờ, trong Pháp Tắc thành căn bản không có nhà vệ sinh, trạng thái linh hồn căn bản không cần đi tiểu.”

Kinh nguyệt còn không có, thiểu năng!

2333: “…Cô quan sát cẩn thận quá nhỉ.”

Ninh Thư: “Đó là đương nhiên.”

Trở lại không gian hệ thống, Ninh Thư mở hệ thống Thương thành, đổi một ít Tích Cốc đan.

Không cần đổi nước nữa.

Làm xong những việc này, Ninh Thư nhìn về phía lỗ đen trên vách tường, không hiểu sao cảm thấy lỗ đen lại lớn hơn rồi, thế là nói với 2333: “Vật này thay đổi thất thường sao?”

Ninh Thư sợ cái động này càng lúc càng lớn, cuối cùng nuốt luôn không gian hệ thống của cô.

Lúc lớn lúc nhỏ như vậy quả thực chính là hố người ta.

“Tôi cần năng lượng, không có năng lượng tôi duy trì không gian hệ thống thế nào, sao có thể ngăn chặn nó lớn hơn.” 2333 nói.

Ninh Thư: …

Cái gì cũng có thể kéo tới việc này.

Ninh Thư nói với 2333: “Được rồi, trước tiên làm nhiệm vụ đi.”

“Tạm thời không làm nhiệm vụ hệ thống.” Ninh Thư bổ sung.

2333 chỉ hận không thể để cô làm nhiệm vụ hệ thống.

2333 kéo dài giọng ồ một tiếng, trực tiếp thô bạo kéo Ninh Thư vào vị diện.

Cho Ninh Thư nếm mùi đau khổ.

Ninh Thư giơ ngón giữa, tiện nhân âm dương quái khí.

Ninh Thư chậm rãi dung nhập vào trong một thân thể, mở mắt ra chỉ thấy trần nhà.

Ninh Thư xoa đầu ngồi dậy, sờ thấy một đầu tóc ngắn.

Trong lòng Ninh Thư giật thót, chẳng lẽ là đàn ông?

Ninh Thư sờ đũng quần, quả nhiên sờ thấy một đống lớn.

Ừm, người ủy thác chính là thiên phú dị bẩm.

Ninh Thư chống tay lên giường, làm sao lại biến thành đàn ông rồi?

Nhưng Ninh Thư cảm thấy khối thân thể này không bình thường lắm.

Ninh Thư xuống giường vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, cảm giác bàng quang nhịn muốn nổ tung tới nơi, khẳng định người ủy thác không đi tiểu đêm mà vẫn luôn nỗ lực kìm nén.

Đàn ông nhịn tiểu nhiều, đường tiết niệu dễ xảy ra vấn đề đấy.

Ninh Thư ngồi trên bồn cầu đi tiểu, bắt đầu tiếp thu cốt truyện.

Ừm, thân phận của người ủy thác là một yêu quái, a a, thế mà lại là yêu quái?

Nhìn bồn cầu rồi lại nhìn căn phòng, Ninh Thư còn tưởng là nhân loại.

Hiện tại nhân loại phát triển nhanh chóng, không gian sinh tồn của những sinh vật khác đều bị áp chế.

Rất nhiều yêu quái lựa chọn tiến vào rừng rậm cốt thép (chỉ những tòa nhà cao tầng), sinh tồn trong đó giống như loài người.

Đi trên đường, nói không chừng người bạn vừa gặp chính là yêu quái.

Có khi ngay cả anh trai đưa chuyển phát nhanh cũng là yêu quái.

Làm công việc của nhân loại, ẩn giấu năng lực của mình.

Ăn đồ ăn của nhân loại.

Chính phủ còn thành lập một cục chuyên điều tra sự kiện đặc thù, chính là để đối phó với yêu quái phạm tội.

Do linh khí sụt giảm nên yêu quái trong thành phố cũng không phải là rất nhiều.

Rất nhiều yêu quái bởi vì không có linh khí duy trì nên ngay cả hình người cũng không ổn định, cuối cùng đều bị cục điều tra xử lý, tránh gây ra khủng hoảng.

Người bình thường cho rằng đây là một cái thế giới hoàn toàn khoa học, chính phủ cũng phòng ngừa xuất hiện đồ vật gây nhiễu loạn lòng người, ảnh hưởng tới trị an xã hội.

Có yêu quái cẩn trọng làm việc, cũng có yêu quái thích làm xằng làm bậy.

Bản thể của người ủy thác Nguyên Lương là một con chim ưng.

Hắn luôn độc lai độc vãng, công việc chính là một họa sĩ vẽ truyện tranh.

Tưởng tượng một con chim ưng ngồi trước máy tính vẽ truyện tranh, hình tượng này có hơi kinh dị.

Nguyên Lương mỗi ngày đều trốn trong nhà sống tạm.

Rõ ràng là một con chim ưng, thị lực đáng ra phải cực tốt mới đúng, nhưng bây giờ lại đeo kính cận, mỗi ngày nhìn màn hình máy tính đến cả yêu quái cũng bị cận thị.

Máy tính điện thoại chính là có độc.

Người ủy thác vốn là một yêu quái tầm thường, ừm, một trạch nam sống chết cũng rúc trong nhà.

Một ngày nọ trong lúc ra ngoài mua đồ ăn, hắn gặp được một cô gái.

Đằng sau cô gái này có rất nhiều yêu quái đang đuổi theo, vội vàng thế nào đụng phải Nguyên Lương.

Sau đó cô ta liền trốn ra phía sau Nguyên Lương, nhờ Nguyên Lương cứu mình.

Nguyên Lương ngửi mùi liền biết cô gái này là nhân loại, nhưng trên người lại có yêu khí.

Trên người nhân loại có yêu khí, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm.

Luồng yêu khí nồng đậm này đã thu hút yêu quái.

Cô gái này đang mang yêu thai.

Còn có thể là con của đại yêu quái, bởi vì yêu khí rất đậm.

Bây giờ là xã hội hiện đại nên linh khí ngày càng sụt giảm, ăn cô gái này rồi lại ăn yêu thai trong bụng của cô ta, khẳng định được lợi lớn.

Cho nên cô gái này bây giờ giống như Đường Tăng, vô cùng hấp dẫn yêu quái.

Cô gái trốn ra sau lưng Nguyên Lương.

Nguyên Lương dù sao cũng là yêu quái, ngón tay hóa trảo, đánh đuổi hết những tiểu yêu này.

Cô gái lúc này mới thở dài một hơi, nói lời cảm ơn với Nguyên Lương.

Nguyên Lương nhặt đồ rơi trên mặt đất lên, xách túi muốn đi.

Nhưng cô gái kia lại đi theo Nguyên Lương.

Nguyên Lương có thể cảm giác được yêu thai trong bụng cô gái này có lực hấp dẫn trí mạng với hắn, làm hắn suýt chút nữa đã không khống chế nổi muốn với tay vào trong bụng cô ta, lấy yêu thai ra ăn sạch.

Đồ ăn nhân loại căn bản không có năng lượng gì.

Nhưng cô gái này lại cảm thấy Nguyên Lương là người tốt, còn giúp cô ta đánh đuổi yêu quái, khăng khăng muốn đi theo bên người Nguyên Lương.

Gần như là chơi xấu bám đuôi Nguyên Lương, cùng về nhà hắn.

Nguyên Lương không khống chế nổi muốn xé cô gái này ra, ăn thịt uống máu cô ta.

Nhưng cô gái này lại có vẻ như không cảm giác được, còn liều mạng lượn lờ trước mặt Nguyên Lương.

Cuối cùng cô gái này ở cùng với Nguyên Lương, Nguyên Lương còn phải hao phí lực lượng của mình giúp cô ta che đậy yêu khí trên người.

Nếu không yêu quái sẽ chen chúc tìm tới.

Sau đó bắt đầu sống cùng nhau.

Cô gái này đang mang thai rắn, mà chim ưng và rắn chính là thiên địch của nhau.

Loại cảm giác này thật đúng là khống chế không nổi.

Nhiều lần trong lúc ngủ, tay Nguyên Lương đều hóa thành móng vuốt muốn xé bụng cô gái ra.

Nhưng nhìn đến khuôn mặt của cô gái, hắn lại không đành lòng, cố sức khống chế bản năng của mình.

Trong đầu một lần lại một lần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô gái.

Ừm, không sai, Nguyên Lương có vẻ như đã yêu cô gái này.

Làm một yêu quái muốn sống muốn chết trong nhà, Nguyên Lương đã không có tiền đồ yêu một cô gái đang mang thai như vậy đấy.

Hắn không ngừng chăm sóc cô gái, cho đến khi cô ta sinh ra hai quả trứng.

Lại chăm sóc đến khi hai quả trứng nở ra.

Vốn nên trực tiếp giết chết rắn con, nhưng Nguyên Lương vẫn tiếp tục chăm sóc bọn chúng.

Chăm như chăm con trai của mình, mua thịt cho bọn nó ăn, lại mua đồ dùng các thứ.