Bù Đắp Cho Em

Chương 43



Cả đám ngồi tám chuyện được một lúc thì Trình Như Nguyệt bỗng vỗ bàn lên tiếng: “Chú ý, chú ý đối tượng đã xuất hiện”

“Đâu đâu”, Ninh An Tuyết hỏi

“Là chiếc xe màu đen đang chạy đến đó”, Trình Như Nguyệt chỉ tay về chiếc Mercedes- Maybach GLS 480 4Matic đang từ từ tiến vào khách sạn Thuần Niêm bên kia. Ninh An Tuyết lên tiếng: “Vậy giờ chúng ta mau chóng qua đó thôi”

“Từ từ đi nào, khoảng 15 phút nữa hãy qua, giờ qua đó bọn chúng chưa kịp làm gì đâu”, Châu Thuận Trì nhàn nhã đáp

“Ừm, mình thấy cậu ấy nói cũng đúng đó, cậu cứ từ từ bình tĩnh”, Trình Như Nguyệt nói thêm vào

“Hừm, nghe thôi đã thấy rạo rực rồi đó nha”, Ninh An Tuyết hào hứng nói

Cả bọn nghe thế đều cười nắc nẻ rồi tiếp tục ngồi chờ thời cơ chín muồi để ra tay. Khoảng tầm 15 phút sau ba người đứng lên thanh toán tiền nước rồi cùng nhau đi vào khách sạn

Vào sảnh khách sạn, Ninh An Tuyết cùng Trình Như Nguyệt như muốn hoa mắt trước độ lộng lẫy của Thuần Niêm, nội thất bên trong thiết kế vô cùng sắc nét, sang trọng mang đến cảm giác nguy nga tráng lệ vô cùng. Trong lúc hai cô nàng đang đứng cảm thụ vẻ đẹp của nơi đây thì Châu Thuận Trì đi đến quầy tiếp tân, các nhân viên tiếp tân thấy chàng trai anh tuấn đang tiến đấy thì ngây ngốc ngắm nhìn rồi nhanh chóng bừng tỉnh, chuyên nghiệp cuối chào: “Xin chào, ngài đây muốn sử dụng loại dịch vụ nào ạ”

“Tôi muốn số phòng và thẻ phòng của khách hàng tên Triệu An Thành có được không”, anh mỉm cười ngọt ngào đầy dụ dỗ

Hai cô ở quầy tiếp tân như muốn tan chảy bởi nụ cười ấy nhưng vội tỉnh khỏi cơn mơ đáp: “Ở đây chúng tôi không có khách nào có tên như vậy cả”

“Thật vậy sao, tiếc quá nhỉ”, anh tỏ vẻ thất vọng rồi tiếp tục: “Cô có thể gọi điện cho giám đốc của khách sạn giúp tôi có được không, cứ bảo là Châu Thuận Trì có việc cần nói với ông ấy”

Hai người tiếp tân nghe thấy cái tên Châu Thuận Trì bất giác nuốt nước bọt, tất cả nhân viên khách sạn đều biết đây là người đầu tư lớn của khách sạn, vừa rồi còn góp vốn không ít để khách sạn xây dựng thêm khu nghỉ dưỡng, hai cô gái bối rối liền ngay lập tức gọi thẳng lên phòng giám đốc, không biết họ nói gì nhưng nhanh chóng quay lại lịch sự nói: “Xin ngài qua bên ghế chờ dành cho khách đợi một lúc, giám đốc của chúng tôi sẽ đến trong ít phút nữa”

“Cảm ơn”, Châu Thuận Trì cười đáp rồi quay người rời đi

Nhân viên tiếp tân lại một lần nữa xỉu up xỉu down bởi nụ cười ngọt ngào ấy. Ít phút sau, một người đàn ông trung niên mặc quần áo lịch lãm bước đến quầy lễ tân, hai nhân viên liền nhìn về hướng ba người đang ngồi ở ghế chờ nói gì đó với người đàn ông đó, ông ta vội vàng bước đến chỗ của ba người rồi chào hỏi: “Xin chào phó giám đốc Châu, ngài đến đây có gì sao”

“Có lẽ nhân viên lễ tân đã trình bày với giám đốc Phó rồi nhỉ”, Châu Thuận Trì cong một bên môi đáp

“Vâng nhưng thành thật mà nói thì chuyện giữ bí mật về thông tin khách hàng là chuyện trên hết đối với khách sạn chúng tôi, mong phó giám đốc Châu thông cảm ạ”, người đàn ông lo lắng cuối đầu giải thích, ông ta là Phó Hoành, cha của Phó Khải, ông là người đứng đầu của khách sạn Thuần Niêm này

“Tôi cũng có chuyện gấp cần ông giúp, mong giám đốc Phó đây nể mặt tôi mà giúp tôi hoàn thành công việc”, Thuận Trì cười ôn hoà nhìn ông ta

“Tôi thật sự khó xử lắm, mong phó giám đốc Châu bỏ qua lần này, tôi thật sự không thể tiết lộ về thông tin khách hàng”, Phó Hoành bối rối trả lời

“Nghe nói khách sạn đang thiếu một ít vốn để xây dựng thêm khu vực nhà hàng mới, nếu Châu gia góp một chút sức vào thì thế nào, được không”, Châu Thuận Trì bày ra nét mặt thiếu kiên nhẫn lên tiếng

“Về chuyện này thì…”, người đàn ông khó xử rồi tiếp tục: “Haizz, tôi chịu thua phó giám đốc Châu rồi đấy, được rồi thông tin số phòng của khách hàng Triệu An Thành sẽ được nhân viên lễ tân đưa cho cậu, cậu cứ qua đó nhận lấy nhé”, ông nói rồi quay về phía lễ tân gật đầu ra hiệu

“Được được, cảm ơn giám đốc Phó đã chiếu cố, chuyện góp vốn sẽ nhanh chóng được tiến hành vào ngày mai, tạm biệt”, cậu thanh niên vui vẻ nói

“Vâng, cảm ơn phó giám đốc Châu, chúc cậu buổi tối vui vẻ”, người đàn ông nói rồi lịch sự quay người rời đi

Cuối cùng mọi chuyện cũng trót lọt thành công, ba người nhận lấy thẻ phòng của Triệu An Thành rồi nhanh chóng đi vào thang máy đi đến nơi hành động