Bù Đắp Cho Em

Chương 34



Sau một ngày mệt mỏi trở về, Ninh An Tuyết nằm lười biếng trên giường ngủ, cô đang nằm thì thấy tin nhắn của Châu Thuận Trì gửi đến, cô bấm vào đoạn chat xem cậu ta gửi cái gì thì đập vào mắt cô là một đoạn video ở quá bar nào đó với dòng tin nhắn được gửi kèm: “Tôi nhớ anh ta rồi, anh ta thật sự là người trong video này đấy, cậu xem thử đi”

Cô khó hiểu nghĩ trong đầu ‘anh ta’ mà Châu Thuận Trì đề cập tới là ai vậy nhỉ, vì khá tò mò nên cô không ngại ngần bấm vào đoạn video kia, mở đầu đập vào mắt cô là không gian xập xình của quán bar tiếp theo là hình ảnh các cô gái ăn mặc thiếu trên hở dưới đang ngồi kế bên một người đàn ông, An Tuyết nheo mắt nhìn kĩ hơn thì cô lập tức giật mình trợn tròn mắt vì người trong đoạn clip là Triệu An Thành người yêu của Trình Như Nguyệt bạn thân của cô, trong đoạn clip tên thiếu gia Triệu An Thành đó một tay sờ đùi một tay sờ vào n.g.ự.c của hai cô gái ngồi ở hai bên hắn ta. Xem đến đây cô không thể tiếp tục nhìn những hình ảnh thô tục ấy nữa nên vội vàng thoát ra. Cô nhắn ngay cho Châu Thuận Trì: “Cậu lấy đoạn video này ở đâu vậy?”

“Nay mình đi bar cùng vài người bạn rồi trong lúc đi vệ sinh vô tình đi ngang phòng hắn ta thấy vậy nên quay lại một ít làm tài liệu”, Châu Thuận Trì nhắn lại

“Chết tiệt, hắn dám đối xử với Nguyệt Nguyệt của tôi như vậy, đáng ghét”, cô gửi kèm sticker giận dữ

“Haizz tôi cũng thấy tội cho người bạn thân của cậu nhưng biết làm sao đây”

“Hmm…tôi có nên nói cho cô ấy biết không nhỉ”, Ninh An Tuyết thắc mắc

“Tôi nghĩ là có và chúng ta nên lập một kế hoạch nào đó để lật tẩy tên tra nam đó”, Thuận Trì gửi kèm icon mặt ác quỷ 😈

“Nghe cũng ổn đó, để tôi hẹn Nguyệt Nguyệt ra nói chuyện cái đã, haizz có lẽ con bé sẽ sốc lắm đây, lại là lần đầu yêu nữa mới đau chứ”, cô rầu rĩ

“Kệ đi, coi như cô ấy xui vậy, mới lần đầu đã bốc trúng thứ thối tay”, cậu đáp

“Ừm, cũng coi như cú sốc đầu đời đi, cho có bài học rút kinh nghiệm sau này vậy”

"Haizz, tội nghiệp ", cậu thiếu niên gửi kèm icon thở dài

Cuộc nói chuyện nhanh chóng kết thúc, Ninh An Tuyết gọi điện cho Trình Như Nguyệt. Khoảng 2-3 hồi chuông dài thì bên kia mới nhấc máy: ‘- Alo, An Tuyết đấy à, có chuyện gì sao’

'- Cậu đang làm gì đó, có rảnh không ', An Tuyết hỏi

‘- Hihi, không giấu gì cậu, tớ đang làm đồ handmade để tặng cho An Thành, tuần sau là sinh nhật anh ấy rồi’, nhưng rồi Như Nguyệt tiếp tục: ‘- Mà mình không biết anh ấy thích những thứ này hay không nữa mình…’

Trình Như Nguyệt chưa kịp nói câu tiếp theo thì đã bị người bạn thân chí cốt chặn họng: ‘- Cậu ngưng ngay việc làm ba cái đồ handmade đó cho tên Triệu An Thành đáng chết đó đi’

‘- Ơ sao thế, cậu cũng nghĩ anh ấy không thích những thứ này sao, ủa mà sao cậu gọi anh ấy là tên đáng chết vậy’, đầu óc Như Nguyệt lúc này như bị lag, cô không hiểu bạn mình đang nói gì hết

‘- Tớ nói này cậu đừng mất bình tĩnh nhé’, cô nuốt nước bọt hỏi

‘- Có gì thì cậu cứ nói đi, mình đang tò mò sắp chết đến nơi rồi đây này’, đầu dây bên kia cô gái hơi mất kiên nhẫn nói

‘- Triệu An Thành…anh ta…đã làm chuyện có lỗi với cậu đấy’, An Tuyết nói từ từ sợ bạn mình sốc đến mất kiểm soát

‘- Gì cơ, anh ấy làm sao, An Thành đã làm gì có lỗi với mình’, giọng nói của Như Nguyệt trở nên mất bình tĩnh

‘- Khoan đã, Nguyệt Nguyệt nghe mình nói, cậu hãy bình tĩnh đừng manh động, chừng nào cậu rảnh thì nói với mình, chúng ta gặp mặt rồi nói chuyện, mình sẽ chuyển bằng chứng qua cho cậu, xem xong đừng có mà ngất xỉu đấy nhé cô nương’, giọng cô vừa trấn an vừa lo cho người bạn của mình

‘- Được, tớ sẽ cố gắng cậu gửi qua nhanh đi’, giọng Như Nguyệt trở nên gấp gáp

‘- Được, để mình gửi, mình tắt máy đây, nhớ đừng ngất xỉu đó’, cô nhấn mạnh thêm lần nữa

'- Biết rồi, biết rồi ', Trình Như Nguyệt bây giờ như đang ngồi trên đống lửa vậy, cô thật sự tò mò về chuyện của Triệu An Thành, không biết anh ta đã làm gì mà An Tuyết lại có thái độ như vậy, cho đến khi video được gửi đến…