Black Rose (Hoa Hồng Đen)

Chương 12



- Để tôi lái xe đưa em đi.

William lên tiếng ngay sau khi thấy cô chuẩn bị xách cặp đến trường. Cô đứng yên, nghĩ một lúc sau đó bước tiếp ra cửa, ngầm đồng ý.

Anh đánh một chiếc Ferrari đen nhám tới ngay sau đó, lịch sự bước xuống mở cửa cho cô. Đôi nam nữ như toả sáng rực rỡ trên đường phố London.

Cô thầm đánh giá kĩ năng lái xe của William thật sự không tệ. Không hiểu thế lực nào xui khiến, Chloe quay đầu, nhìn trực tiếp góc ngang người đàn ông ở ghế lái. Thật là điển trai quá! Áo sơ mi đen, quần bò đen, mũ lưỡi trai đen đội sụp. Ánh nắng chiếu qua hàng lông mi, tôn lên sự thanh thoát của chiếc mũi, điểm nét cho đôi môi đa tình. Cục diện anh lúc này trông thật là vừa ma mị vừa ấm áp. Đây rõ ràng là hai tính từ rất khó sử dụng cùng nhau, nhưng Chloe lại thấy nó thực sự hợp với anh.

Chiếc Ferrari dừng bên ngoài khuôn viên trường. Hàng trăm con mắt đổ dồn vào đôi nam nữ, trông họ rất giống thanh mai trúc mã. Người con gái đẹp thuần khiết vẫn toát lên vẻ tự tin, chàng trai đi cạnh bí ẩn và lôi cuốn. Đâu đó có vài chiếc camera đã kịp dơ lên, lưu giữ lại khoảnh khắc hot Instagram đi cùng người đàn ông khí chất đầy mình. Đâu đó cũng có một ánh mắt, đầy căm phẫn.

...

Chloe đang chuẩn bị rẽ vào nhà vệ sinh cuối hành lang trường thì bị một bàn tay dùng lực thô bạo kéo lại. Cô đương nhiên rất không vui vẻ, xoay người nhìn kẻ kéo tay mình. Là Brian. Cô không hoảng loạn cũng chẳng có chút gì lăn tăn, vẻ mặt vẫn vậy, vẫn bình thản đến làm người đối diện đầu bốc khói lên vì tức. Cô giương đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào mắt anh ta rồi.. đếm. Chloe đếm đến 3 thì Brian ngã xuống, nằm im trên đất như thể đã ngủ. Cô nhận ra thần kinh của Brian rất yếu và có thể kiểm soát bằng trò thôi miên. Chloe vờ hốt hoảng, kêu gọi mọi người xung quanh giúp mình đưa Brian tới phòng y tế. Vài nam sinh quanh đó nhân cơ hội này giúp đỡ để làm quen với cô. Chloe chẳng để tâm mấy, không còn có ý định vào nhà vệ sinh nữa, quay lưng bước thẳng ra cổng trường.

William vẫn chờ cô ở đó, ở cổng trường, kể từ khi cô bước xuống xe. Chloe bắt đầu có một chút cảm thán về độ kiên trì của người đàn ông này. Chiếc xe lăn bánh, dần dần rời xa Royal Holloway..

Cô bỗng nhiên không muốn về nhà, dùng vẻ mặt đăm chiêu yêu cầu William dừng xe bên đường. Anh đương nhiên làm theo ý cô, đồng thời đưa đôi mắt khó hiểu sang phía người con gái bên cạnh. Chloe nghĩ một lúc khá lâu, nói:

- Tôi muốn đi công viên.

Anh nhìn cô như thể không tin vào tai mình. Người con gái luôn lãnh đạm, tự tin và cao ngạo hôm nay lại muốn đích thân anh đưa đi công viên. Đánh chết anh cũng không tin.

- Có được hay không?

Chloe mất kiên nhẫn hỏi lại sau khi thấy anh cả người cứ như mất hồn mà nhìn mình.

...

Thorse Park.

Đôi nam nữ với vẻ bề ngoài kool 13 độ C đang xếp hàng chờ chơi một trò mạo hiểm với vô vàn ánh mắt xung quanh. Chloe thấy lạ lẫm, quay sang hỏi anh:

- Bọn họ đều đang nhìn tôi sao?

- Không, là đang nhìn vẻ đẹp trai ưu tú của tôi.

Chloe tiện tay búng một phát vào tai anh sau khi nghe những lời anh thốt ra. William lặng lẽ cười thầm trong lòng, cô gái này so với những gì trước đây anh biết giờ càng đáng yêu gấp bội. Chờ mãi cũng đến lượt bọn họ lên tàu lượn siêu tốc. Trò này vốn không dành cho những người yếu tim, những cô gái có vẻ ngoài mong manh như Chloe thì càng không phải. William ánh mắt có phần do dự, quay sang nhìn cô, chỉ thấy cô vô cùng hào hứng, hai con ngươi đã trở nên sáng bừng. Anh lắc đầu, buộc phải chiều theo ý người đẹp.