Bị Nhốt Vong Quốc Công Chúa

Chương 290: Thánh chỉ thưởng con dâu 20



"Vậy ngươi chờ một chút, xin hỏitam công chúa tề quốc thì sao?" Thái giám trong lòng nói nếu như tớitiếp vị công chúa này vào cung, Duệ vương gia hiện tại không ở, có côngchúa cũng như nhau, liền đem người tiếp về, ý chỉ của bệ hạ coi như làhoàn thành hơn phân nửa.

Tiểu Cửu nghiêng đầu, mở mắtnhìn thái giám như đang nhìn một kẻ ngốc hỏi, "Ngài thật biết đùa, tềquốc đã vong nhiều năm như vậy, thế nào lại chạy đến đây tìm công chúađâu?

Còn chưa nói, ở đây không có cáigì công chúa." Bên trong phủ, thân phận Đào Tiểu Vi cũng chỉ có Nhan Hivà mấy tỳ nữ hầu hạ trong nội viện biết, những người này lại rất hiểutính tình Duệ Vương gia, cũng không dám nói nhiều, hơn nữa rất nhiều năm rồi, những hạ nhân làm việc vặt vãnh đều là trong vòng năm năm gần đâymới vào phủ, rất nhiều việc cũng không biết.

Thái giám truyền chỉ nóng nảy, "Đào Tiểu Vi đâu? Vị tiểu thư này ở trong phủ?"

"Đào. . ." Tiểu Cửu đại não như mở ra, "Nga, không phải là Vương phi sao?"

"Đúng, là nàng, thình nàng đi ra, ý chỉ của bệ hạ nàng cũng có thể tiếp."

"Nga, thật là không đúng dịp,Vương gia lần này rời nhà, nói là cũng không trở về liền, phu thê ngườita vừa tân hôn, cảm tình đang nồng, sẽ muốn được yên tĩnh bên nhau đi."Tiểu Cửu cười hì hì làm tim thái giám cũng như bị đánh nát, "Hiện tạitrong Duệ vương phủ, lớn nhất cũng là một nô tài, ngài tới thật khôngkhéo, nếu không được thì ta mời quản gia đi ra, ngài cùng lão tìm cách?"

Thái giám cũng chỉ có thể gật đầu.

Tiểu Cửu khép lại cửa, cũngkhông thỉnh thái giám vào, liền đi tìm quản gia, không bao lâu, quản gia đi ra cũng nói lại lời vừa rồi, nửa lời cũng không kém.

Lúc gần đi, quản gia cũng khôngquên, lấy một thỏi bạc len lén nhét vào trong tay thái giám, "Công công, sớm như vậy, hoàng thượng truyền chỉ gì a?"

Cầm bạc lạnh tay, tâm thái giámcũng lạnh theo, thân thủ âm thầm tiếp lấy, giấu vào tay áo rộng, lấy tay chỉ sờ cũng biết phân lượng không nhỏ, "Quản gia này, bệ hạ là để chota tới đón công chúa Đào Tiểu Vi, thánh chỉ hạ, phong vị tề quốc côngchúa này làm Đào quý phi, hoàng thượng còn dùng hoàng kiệu tới đón, thật là nể mặt a."

Đáng tiếc không đón được.

Quản gia không hiểu ra cái gì?Phong vương phi nhà hắn làm quý phi, hắn không có nghe lầm chứ, mới sáng sớm, thế nào lại ra chuyện cổ quái như vậy.