Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 20: Bị hành hạ (18+)



Vũ Bạch Mai bước lên xe của Trần Thanh Long mà lòng không khỏi run sợ, khi xe dừng trước một căn nhà nằm ở ngoại ô xa thành phố, xung quanh đây nhà rất thưa thớt cùng với tiếng lá cây xào xạc. ‘két’ Cánh cửa được hắn mở ra, Vũ Bạch Mai chân như mang thêm 2 cục tạ, nặng nề mà bước vào trong.

“ Người đẹp mau ngồi xuống đi, tôi lấy nước cho em uống “

“ Cảm ơn “

Ly nước cam rất xanh được mang ra, vừa uống vào thì Vũ Bạch Mai đã ngất đi trên sofa không còn biết gì nữa. Đến khi tỉnh lại thì cô ta thấy cơ thể mình như bị kéo căng ra. Nhìn lại cô ta mới phát hiện, thì ra Trần Thanh Long bỏ thuốc ngủ vào ly để trói 2 tay 2 chân cô ta vào 4 góc giường như thế này. ‘cạch’ Tiếng cửa mở ra khiến Vũ Bạch Mai sợ hãi mà dãy dụa cố thoát khỏi sợi dây nhưng đó là điều không thể.

Hắn ta bước tới, lấy tay vuốt mặt của cô ta một cái rồi nói:

“ Em đừng cố gắn vô ít, càng dãy thì càng đau “

“ Anh muốn gì “

“ Em nghe danh tôi rồi mà, chẳng lẽ em không hiểu “

“ Tôi...ann mau thả tôi ra đi, ta sẽ đưa tiền cho anh “

“ Tôi không thiếu tiền “

“ Vậy tôi sẽ tìm cô gái xinh đẹp hơn cho anh “

“ Em đừng quanh co vô ít, tôi chính là muốn thưởng thức em “

Tia hy vọng cuối cùng của Vũ Bạch Mai cũng biến mất. Cô ta biết mình xong đời rồi, lời đồn lại cứ ngỡ chỉ là phóng đại nhưng không ngờ chính là sự thật. Giờ thì Hàn phu nhân gì nữa chứ, cô ta còn không biết bản thân mình có toàn mạng để trở về không...

Đang hoang mang suy nghĩ thì...’roẹt’

“ Á ...

“ Anh...mau thả tôi ra “

“ Em nghĩ tôi sẽ thả sao, để dành sức mà rên rỉ, kêu la chi cho mệt “

Rồi hắn liền cởi hết quần áo của mình cùng lúc đó là xé rách quần áo của Vũ Bạch Mai. Không báo trước liền hạ thân đâm vào ***** *** của cô ta.

“ A...đau quá...”

Cô ta bây giờ mới biết đau khi làm tình là thế nào, cô ta rơi nước mắt nhưng như chẳng có một lí do. Cô ta khóc vì điều gì chứ, vì bị xâm hại hay vì thứ gì.

Rồi cô ta chẳng kịp nghĩ gì nữa thì hắn đã gậm mút bầu ngực căng tròn của cô ta, rồi bắt cô ta ngậm lấy cự long to lớn của hắn. Vũ Bạch Mai bất quá chỉ biết sợ hãi mà làm theo nhưng lại kinh tởm không thôi. Bỗng bên dưới liền nhận lấy một đợt đau đớn khác. Hắn đưa một thứ gì đó vào ***** *** của cô ta khiến nơi đó vừa đau vừa rát. Rồi hắn ra ngay trong miệng của Vũ Bạch Mai khiến cô ta kinh tởm muốn nhả ra.

“ Mau nuốt vào “

“ Không, đừng mơ...Á “

“ Được, tôi xem cô cứng đầu được bao lâu “

Nơi ấy lại bị một thứ gì đó chen vào khiến cô ta thấy cơ thể mình như bị xé ra làm đôi, đau đến tột cùng.

“ Á...đau quá...mau...lấy ra “

“ Mau nuốt vào “

“ Đ...được...”

Sau đó nơi ***** *** vừa được giải thoát đau đớn thì hắn lại tiếp tục đâm sâu vào rồi ra vào mạnh mẽ

“ Á...đừng...dừng...lại “

“ Mau thả tôi ra...”

“ Thả tôi ra...Á...”

Cơ thể cảm nhận được thứ gì đó đang lấp đầy bên trong, cô ta như muốn ngất đi thế nhưng hắn lại tiếp tục dùng những thứ khác tra tấn cô ta hết lần này đến lần khác.

Không biết Vũ Bạch Mai bị hành hạ bao nhiêu lần, đến khi cô ta ngất đi mà vẫn không được buông tha.

Sáng hôm sau khi tỉnh lại, nhìn thân thể đầy vết bầm tím, hạ thân thì đau nhức dữ dội. Dây trói đã được cởi ra, ‘cạch’ tiếng cửa một lần nữa mở ra khiến cô ta run sợ. Nhưng lần này là một cô hầu gái, cô gái này người cũng đầy vết tích chẳng khác gì cô ta.

“ Đây là quần áo của cô, ông chủ nói rằng cô phải có mặt lúc ông chủ gọi “

“ Tại sao tôi phải làm theo “

“ Cô đừng chống cự vô ít, tôi cũng đã giống cô. Nhưng chỉ cần sai ý thì toàn bộ cảnh nóng đêm qua sẽ được đăng lên internet ngay lập tức “

“ Cô nói gì chứ...hắn ta quay lại “

“ Phải, đó là cách hắn bắt các cô gái làm nô lệ cho hắn. Có nhiều cô gái do bị hành hạ đến chết, tôi chỉ là thuận theo ý hắn nên còn sống và làm hầu gái đến giờ cũng được 1 tháng rồi “

“ Cảm ơn cô “

Giờ phút này, Vũ Bạch Mai mới cảm thấy tuyệt vọng thật sự. Nhưng cô ta vẫn còn vọng tưởng tới chiếc ghế Hàn phu nhân nên nhất quyết không để clip đó tung lên mạng được “

Rồi Vũ Bạch Mai vệ sinh cá nhân rồi đón taxi quay về Hàn thị...