Bí Mật Của Đôi Ta

Chương 16: Nhật Bản



Máy bay vừa đáp xuống Nhật Bản, Hàn Minh và Vũ Bạch Y bước xuống liền khiến đám đông phải ngắm nhìn. Hai con người mang theo vẻ đẹp phương Đông đến với đất nước này, quần áo giản dị nhưng lại tao nhã, diễm lệ cũng mang thêm chút uy nghiêm.

Hai vợ chồng cùng nhau đến phòng đã đặt để hành lí rồi mới bắt đầu hành trình đi chơi. Bây giờ đã là 6 giờ tối rồi, Hàn Minh có bảo cô nghỉ ngơi rồi hẵng đi nhưng mà cô thì lại rất sung sức muốn đi liền.

Đầu tiên là hai người đi dạo quanh thành phố Osaka, vùng đất Osaka nổi tiếng với cảnh đêm tuyệt vời và thơ mộng, nếu đến Nhật Bản nhất định không thể bỏ lỡ cảnh đêm và chợ đêm của nơi đây.

Hàn Minh cùng Vũ Bạch Y ghé vào một quán ăn bên lề đường để thưởng thức những món ăn đặc sản nổi tiếng của thành phố Osaka. Đầu tiên là món Takoyaki – bánh bạch tuộc nướng, là món ăn nổi tiếng nhất xuất phát từ Osaka. Những chiếc bánh hình tròn nóng hổi được lấy ra, Vũ Bạch Y liền cắn một cái thử mùi vị.

“ Minh, cái bánh này ngon lắm. Anh ăn thử không? “

Hàn Minh nhìn cái bánh với vẻ mặt ghét bỏ đến tột cùng, anh vốn không thích ăn vặt...nhưng nhìn ánh mắt mong chờ của vợ liền không nỡ từ chối mà cắn một miếng. Tưởng không ngon ai ngờ ngon không tưởng, thế là 2 vợ chồng liền ăn sạch cả đĩa Takoyaki.

Sau đó anh cà thẻ tính tiền rồi anh và cô bắt đầu bước tiếp trên con phố đông người.

Hai người ghé vào một quán ăn đơn giản bày theo phong cách cổ xưa, sau vài phút người phục vụ mặc Kimono đến đưa món ăn mà anh và cô vừa chọn. Đây là món Okonomiyaki hay còn gọi là bánh xèo Nhật Bản.

Khác với bánh xèo ở Việt Nam, bánh xèo Nhật Bản có hình dáng giống như 1 chiếc pizza cỡ nhỏ được chế biến khá đơn giản với bắp cải vụn, mực, tôm, bạch tuộc, thịt trộn lẫn với bột và trứng, phủ lên trên là lớp sốt ngọt, mayonnaise và cá ngừ khô. Cùng với nước sốt vị cay ngọt thơm ngon đặc trưng của Nhật Bản. Chiếc bánh này chỉ cần ăn 1 cái liền có cảm giác no.

Vũ Bạch Y rất vui vẻ thưởng thức, còn anh cũng ăn 1 miếng cho vui lòng vợ chứ anh không cảm thấy nó ngon như Takoyaki vì anh vốn không thích ăn trứng cho lắm.

Món ăn tiếp theo được đem lên chính là Kitsune Udon hay còn gọi là Mì Udon đậu phụ. Đây là món mì truyền thống của Nhật và độc đáo như chính cái tên của nó. Tuy bạn có thể thưởng thức Kitsune Udon ở bất cứ đâu tại Nhật Bản nhưng đây là món “chính chủ” tại Osaka.

Vũ Bạch Y vừa gắp một sợi mì lên kèm theo một miếng nước cho vào miệng, nước mì ngon ngọt, đậm đà thấm qua lưỡi khiến vị giác trở nên ngọt ngào hơn bao giờ hết. Mì được đầu bếp chế biến bằng tay, dùng ngay trong ngày và khi luộc chín rất mịn. Đậu phụ rán nhìn đơn giản nhưng nếu tìm hiểu kỹ bạn sẽ thấy khâu chuẩn bị khá cầu kì. Để có một bát mì Kitsune Udon ngon thì không thể không kể đến nước súp ngon ngọt đậm đà. Thanh, ngọt, thơm, … đó là những gì bạn có thể cảm nhận khi thưởng thức món mì nổi tiếng này.

“ Minh, anh thử một ít nước mì đi. Rất ngọt “

“ Có ngọt thật không ? “. Hàn Minh với vẻ mặt gian manh hỏi lại cô.

“ Rất ngọt, anh thử đi “. Chú thỏ ngây thơ không biết chồng mình đã hoá sói mà vẫn kêu gọi anh thưởng thức.

“ Được, để anh thử “

Vừa dứt lời thì gương mặt anh liền phóng to ngay trước mắt Vũ Bạch Y, lưỡi anh thâm nhập vào quét sạch nước mì còn sót lại trong khoang miệng cô, hôn đến khi cô mất đi ý thức, đầu óc tê dại, hơi thở trở nên khó khăn anh mới buông tha cho môi của cô.

“ Đúng là ngọt thật “. Hàn Minh vừa liếm khoé môi trông rất biến thái mà lên tiếng.

“ Anh...anh...em bảo anh thử nước mì cơ mà “. Vũ Bạch Y uất ức lên tiếng.

“ Thì anh thử mà, nhưng mà anh thử gián tiếp”.

“ Anh...biến thái “. Vũ Bạch Y đỏ mặt mà mắng yêu chồng mình, sao anh lại không biết liêm sỉ tới mức đó cơ chứ.

“ Anh có thể biến thái cho em xem ngay tại đây “. Vẻ mặt anh liền trở nên lưu manh vô cùng.

Càng nói thì mặt của cô càng đỏ.

“ Anh ...anh tránh ra cho em ăn đi “ Cô thẹn quá hoá giận liền xua đuổi anh, tại anh mà nước mì thơm ngon của cô đã nguội lạnh luôn rồi.

Anh cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi yên nhìn cô ăn, mỗi lần cô nở nụ cười khen ngon thì anh cũng nở nụ cười thật tươi.

Hạnh phúc đôi khi không cần quá xa xỉ, chỉ cần 2 người yêu nhau, cùng nhau ngồi ăn hay thậm chí là nhìn bạn đời của mình nở nụ cười thì lòng mình cũng ấm áp và hạnh phúc biết bao.

nhớ chú ý sức khoẻ nha.