Bên A Xin Đừng Hắc Hóa!

Chương 10



An Mật Mật nghe thấy lời đầy tự luyến của hắn thì âm thầm biễu môi xem thường , cô thật sự không ngờ rằng trên đời lại có người tự luyến như thế hôm nay được gặp mặt đúng là danh bất lưu truyền a.

Tuy trọng bụng An Mật Mật có một nghìn câu không vui nhưng cô vẩn hiểu đạo lý nhận tiền làm việc , Mật Mật dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn hắn nói .

" Tôi biết rồi , anh đúng là tự luyến quá đi mất !"

Bạch Phong Lãng củng không giận dỗi bời vì lời nói này của cô , hai người chậm rãi bước vào bên trong một cung điện được trang trí theo phong cách tây âu trông rất sang trong và cao quý .

Ánh mắt đẹp của An Mật Mật châm chú nhìn vào những vẫn được trang trí bên trong như lóe của đôi mặt vì nó thật là đắc giá , chẳng biết là khi nào cô đã vào phía dưới một căn phòng khách sa hoa và sang trọng có đầy đủ tất cả tiện nghi .

Đập vào mắt An Mật Mật là một chiếc bàn ăn được trưng bày những sơ hào hải vị xa hoa đến cực điểm , nhìn ánh mắt qua phía bên trái chỉ thấy một ông cụ tuổi tầm sáu mươi đang cười hiền hòa nhìn về phía hai người .

Trong bất giác bàn tay nhỏ nhắn của An Mật Mật đang bị Bạch Phong Lãng nắm chặt mà kéo đi đến phía bàn ăn , hai người ngồi xuống phía đối diện ông lão ấy .

Chưa kịp mở miền giới thiệu ông Bạch đã hào hứng nói .

" Đây là lần đầu tiên Phong Lãng đưa bạn gái về nhà , cháu gái nhỏ này thật sự rất có tài còn xinh đẹp nữ đúng là thằng nhóc này có mắt nhìn !"

An Mật Mật nghe nói thế chỉ biết giượng cười ngại ngùng mà cúi đầu đáp .

" Cảm ơn ông đã quá khen , chỉ là bọn cháu mới yêu nhau mà thôi !"

Trong thời gian hai người trao đổi qua lại ấy Bạch Phong Lãng vẫn nhàng nhã dùng cơm như chẳng có việc gì liên quan đến mình cả .

Còn về phần An Mật Mật thì với mức độ nhiệt tình của ông Bạch thì cô đã nói hai người yêu nhau đến mức sâu đậm rồi nhưng củng rất ngại ngùng , bỡi vì An Mật Mật chưa trải qua những chuyện như thế này làm gì biết cách lừa người chứ .

Nếu như cô lừa một người gian ác hoặc xấu xa còn có thể làm được , nhưng đây lại là một cụ ông yêu thương cháu trai mình chỉ muốn tìm cho nó một người vợ tử tế. Thấy như thế An Mật Mật làm sao không thấy xấu hổ và tự trách mình được cứ chứ .



Thấy hai người nói chuyện rất vui vẽ Bạch Phong Lãng lại cười gian xão nói .

" Ông à , bọn cháu dự tính sẽ kết hôn trong vài hôm nữa ! Nhưng Mật Mật không thích ồn ào nên chúng ta chỉ tổ chức trong im lặng mà thôi !"

An Mật Mật nghe thế như muốn phun cả thức ăn trong miệng ra bên ngoài củng may là định lực cô còn tốt nên mới kiềm chế lại được ấy chứ .

An Mật Mật mở miệng nhỏ định lên tiếng kêu oan ức mình không có nói như thế thì cảm nhận được bên tai có âm thanh trầm thấp của Bạch Phong Lãng vang lên .

" Tôi cho cô mười vạn , đừng nói thêm lời gì cả !"

An Mật Mật nghe đến số mười vạn này liền ngậm cứng miệng như nó là một đòn tâm lý đánh mạnh vào trong đâu cô vậy .

Nhớ lúc còn rất nhỏ gia đình cô rất khó khăn ba mẹ phải vay mượn khắp nơi để bương chải cho cuộc sống nhưng vẩn quyết định cho cô học đến cùng . Bỡi vì thế nên số nợ của gia đình cô củng lên gần như tám vạn , nên An Mật Mật có mong ước nếu sau này ra trường sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để giúp đỡ ba mẹ .

Nhưng với công việc hiện tại của An Mật Mật thì sợ cô chưa thành công thì ba mẹ mình đã không chịu nổi sức ép về cuộc sống mưu sinh này .Đối với người thân luôn yêu thương và chăm sóc mình thì An Mật Mật có sợ gì chứ .

Tuy nói rằng cô luôn nhắc nhở bản thân là vì ba mẹ nên mới phải đồng ý kết hôn với tên lưu manh kia . Nhưng tận sau trong đáy lòng cô thật sự muốn biết nếu Chí Khiên nghe tin Mật Mật kết hôn anh ta sẽ có phản ứng như thế nào ? Có nhớ đến cô dù chỉ là một chút hay không chứ ?

Tuy An Mật Mật không còn lưu luyến gì với người củ nhưng trong thâm tâm cô vẩn muốn biết là trước giờ bản thân mình đã từng quan trọng với người con trai ấy hay không .

Ông Bạch nghe thấy cháu trai mình nói thế liền vui vẽ nở nụ cười lớn nói .

" Được , vậy hai đứa cứ tổ chức trong âm thầm thôi củng được ! Cháu dâu nếu có cần gì thì nhớ nói với ông nhé ! Thôi hai đứa ăn đi , ông phải đi chuẩn bị mới được !"

Nói xong ông Bạch liền rời đi để lại khung cảnh im lặng của hai người , ông Bạch thừa nhìn ra sắc mặt bất ngờ và lo lắng kia của An Mật Mật không giống kiểu vui vẽ như sắp kết hôn mà giúp như bị ép buộc thì đúng hơn .

Trước giờ ông chưa từng thấy Bạch Phong Lãng gượng ép một cô gái về chuyện tình cảm cả vậy nên rất hiếu kỳ muốn xem thử An Mật Mật có thứ gì đặt biệt mà cháu ông phải làm như thế .