Bẻ Cong Cô Học Sinh

Chương 11



"Alô"

"Anh a~ Làm ơn giúp em một chuyện nha"Yerin gọi điện cho anh họ của mình.

"Sao đây tiểu thư Jung Gia mà cũng có lúc nhờ người khác giúp sao?"Anh họ trêu chọc nó.

"Anh a~ Giúp em đi mà"

"Được rồi chuyện gì nào?"

"Anh có thể chuyển cô Somi Momo và Jisoo dạy ở trường khác không?"

"Được nhưng anh cần thời gian sắp xếp"Anh suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng.

"Em cho anh thời gian là ngày mai.....Ngày mai em không muốn thấy 3 cô ấy xuất hiện trong trường mà em đang học nữa"Nói xong nó ngắt máy không để anh kịp nói gì.

Reng Reng Reng

"Nghiêm"lớp trưởng hô to.

Sinb gặp đầu cho cả lớp ngồi xuống.

"Jung Yerin giờ giải lao xuống gặp tôi"Cô nói rồi bắt đầu giảng bài.

"Yerin àh tôi có nên từ bỏ cuộc tình chỉ mới vừa chớp nỡ của chúng ta không khi từ nhỏ tôi đã có hôn ước với người khác"Sinb pop"v

Reang Reang Reang

"Cạch"

"Chị ơi em xin lỗi"Yerin vừa mở của thì chạy đến ôm lấy cổ cô.

"Không sao đâu tôi tin em"Cô gượng cười với nó.

"Chị sao đấy???Bị đau ở đâu sao??Mặt chị có vẻ rất mệt mỏi đấy.Em nói với chị rồi cơ mà đừng làm việc quá sức chị phải nghỉ ngơi để sau này chăm sóc em nữa đấy nha"Yerin mỉm cười.

"Yerin này"Sinb khẽ gọi.

"Em nghe đây"Yerin có linh cảm như sắp có chuyện không hay xảy ra.

"Thật ra chị...."Cô ấp úng nói.

"Chị làm sao??"nó lo sợ hỏi.

"Chị nghĩ mình nên chia tay đi"

"Đừng đùa như vậy em không thích chị nói những lời không hay đâu"Yerin rưng rưng nói.

"Chị không đùa những điều chị nói đều là sự thật"Cô không khóc nhưng tim cô đau.

".......Cho em lý do!"Nó thẫn thờ hỏi.

"Tôi đã có hôn ước với người khác rồi.Tôi chẳng quan là muốn đùa giỡn với em một tí thôi nhưng không ngờ em lại mù quán như vậy"Cô nhếch môi cười.

"Tại sao.....Chị biết mình có hôn ước mà lại còn khiến tôi yêu chị.....Chị có biết trong vài ngày qua tình cảm tôi dành cho chị không phải là nhỏ.Mỗi một giây tôi đều nghĩ đến chị không một giây nào mà tôi không yêu chị.......Tại sao chị lại đùa giỡn tình cảm của tôi"Yerin khóc.

"Con người tôi chưa bao giờ yêu ai thật lòng

"Gặp đúng người đúng thời điểm là hạnh phúc

Gặp đúng người sai thời điểm là đau thương"

Tình cảm của chúng ta chính là như vậy ta gặp nhau không đúng thời điểm là đau thương"Nói xong cô bước vào phòng vệ sinh ở trong phòng mình bỏ nó ở ngoài.

"Yerin không phải là tôi muốn đùa giỡn tình cảm của em.Hôn ước này tôi chỉ vừa biết thôi.Em rất lười suy nghĩ đúng không???Nếu thật là em lười suy nghĩ thì câu nói lúc nãy và cuộc tình của chúng ta em cũng hãy quên đi"Sinb pop"v

"Tại sao????Tại sao lại đùa giỡn tình cảm của tôi.Chị có biết tôi yêu chị,Tôi luôn xem chị là nguồn sống của mình không.Không có chị nguồn sống của tôi cũng không có.Tôi hận chị.Hận chị đã cướp đi nguồn sống của tôi"Yerin pop"v

"Alô"

"Eunha hôm nay chị không khoẻ một lát em lấy cặp về giúp chị nhé"Yerin có giữ giọng bình tĩnh nói.

"Được rồi Unnie về nghỉ ngơi đi"

"Tạm biệt Chị yêu em"

"Unnie sao đấy sao hôm nay lại nói yêu em"Eunha cười hỏi lại.

"Em họ ngoan đi chị về đây"

Yerin rời khỏi trường đi mua một lọ thuốc ngủ.

"Appa Umma con xin lỗi.Eunha Unnie xin lỗi.Sinb sao này em sẽ không yêu cô nữa đâu nên cô đừng cảm thấy áynáy vì nếu còn sống sót em cũng sẽ hận chị"

Nó lấy điện thoại trong túi áo ra nhắn cho Eunha một tin nhắn cuối cùng

Nó đợi khoảng 15 phút nữa.Bây giờ là giờ cao điểm nên có rất nhiều xe.Đổ thuốc vào miệng ngậm lấy cảm nhận vị đắng của thuốc rồi nuốt hết.Bắt cảm cảm thấy buồn ngủ nó lao ra giữa đường nơi có những chiếc xe đang chạy ở tốc độ không hề chậm.

KÉT!!!!!!!!!!