Bẫy Tình

Chương 33:CHAP 33



Ba người ngồi cùng nhau ăn cơm , nhưng không khí lại có chút.....quỷ dị....

" A Vũ , em ăn nhiều vào một chút...."

Tiết Phi không động đũa ngồi cạnh ân cần gắp thức ăn cho Tiết Vũ.

" Vâng , chị cũng ăn đi "

" Chị không đói..... em ăn món cá này thử xem"

Kỳ Hạo Lâm ngồi cạnh hai mắt trợn trừng , anh nhìn vào bác cơm của mình.....xong lại tự cảm thấy thương bản thân....

" Phi Phi , anh muốn ăn thịt kho tàu "

" À .... không phải nó ở trước mặt anh sao...."

Hỏi thế thôi nhưng cô vẫn gắp vào chén cho anh , Kỳ Hạo Lâm lúc này mới lấy lại được cân bằng trong lòng , anh hất mặt đầy khiêu khích nhìn về phía Tiết Vũ.

Tiết Vũ không mặn không nhạt liếc anh một cái , cậu tiếp tục cúi đầu dùng cơm . Dằn co mãi đến hết bữa ăn , Tiết Phi tiễn Tiết Vũ ra về.

Cô vào nhà dọn dẹp chén bát rồi đi lên lầu tắm rửa thay quần áo , khi cô đang đứng trước gương sấy khô tóc . Thì bị anh ôm từ phía sau , Kỳ Hạo Lâm cọ cọ đầu vào cổ cô , nhìn qua thấy anh ngày càng giống tiểu Hắc rồi.....

" Anh làm em nhột...."

Cô đặt máy sấy xuống đưa tay muốn đẩy anh ra , lại bị anh lật người lại đối diện với anh , chóp mũi hai người dính sát vào nhau .

" Phi Phi ....có em trai liền không thèm để ý tới anh nữa "

" Xì....anh là trẻ con sao....lại đi so bì với A Vũ..."

Cô bật cười ..... người này thật là ...haizzz

" Nhưng cậu ta cũng không phải trẻ con...."

" Thế bây giờ , ai mới là trẻ con "

Cô đưa hai tay xoa xoa gương mặt anh đến mức méo mó trông rất tức cười . Anh lấy hai tay cô xuống , hướng đến môi cô muốn hôn lên nhưng lại bị cô nhanh tay hơn che miệng anh lại.

" Anh bị tổn thương sâu sắc nha....cần an ủi mà....cho anh hôn một cái "

" Em không cho đấy...."

Hiếm khi cô tỏ vẻ bướng bỉnh nhướn mày thách thức anh , trong đầu Kỳ Hạo Lâm bỗng nổi lên ý xấu.

" Vậy em đừng hối hận đấy nhé "

Anh dứt lời liền vác cô lên vai đi đến bên giường quăng cô xuống.

" Á....anh muốn làm gì "

" Hửm làm gì à...."

Anh ngồi đè lên người cô , đưa tay cù lét cô khiến cô nhột đến bật cười khanh khách chảy cả nước mắt.

" Haha....Hạo...Lâm....anh...haha...nhột...."

" Em còn dám không cho anh hôn hay không"

" Haha... không dám.... không dám "

Kết quả của sau cuộc vui đùa quá trớn chính là.....

" Phi Phi....anh cứng rồi..."

" Anh...anh....vô lại mà "

Tiết Phi đỏ mặt đấm lên ngực anh mấy cái , Kỳ Hạo Lâm tóm lấy hai tay cô khoá chặt trên đầu.

" Tại em cứ ngọ nguậy mãi đấy "

" Anh còn đỗ lỗi cho em...."

Cô bị anh nắm lấy hai tay không ngọ nguậy được đành trợn mắt nhìn anh.

" Aaa.... không biết ...bắt đền em..."

Anh nói rồi cúi người hôn lên cổ cô tay bắt đầu làm loạn.

" Anh không nói lý lẽ mà....này ...anh cởi áo ngủ của em làm gì ???"

" Hỏi thừa , làm chuyện người lớn nha..."

Anh bĩu môi , bắt đầu cởi quần áo trên người mình xuống.

" Anh ...dừng tay....này....ân...ưm...sao anh vào mà không nói trước...."

Anh vào quá mức đột ngột khiến cô có chút đau , cô đành phải nâng hông dùng hai chân quấn lên eo anh .

" Hà...hà......anh... gấp lắm rồi "

Bên trong cô ấm áp lại chặt chẽ đến mức khiến anh sung sướng rung người , anh nhấc hông nhẹ nhàng ra vào .

" Phi Phi , thoải mái không "

Anh bất ngờ đi vào rồi lại nhẹ nhàng luân động , khoái cảm mãnh liệt đến mức khiến cả người cô lâng lâng

" Ân ...anh ...nhanh một chút...."

" Được , thoả mãn em "

Anh tách hai chân cô rộng hết cỡ , chính mình gia tăng tốc độ ra vào ở hông . Hai người quấn quýt lấy nhau không biết qua bao lâu , qua bao nhiêu tư thế .

Họ chỉ biết và cảm nhận được khoái cảm mà đối phương mang lại và tiếng rên rỉ như ngâm vang một khúc nhạc dụ tình.