Bảy Năm Tái Ngộ

Chương 34: Tin vui quá lớn đến bất ngờ



Trong khi Khánh Linh ở thành phố Z đang thoải mái tự tại thì Quốc Minh đi làm về thấy mẹ ngồi trong phòng khách mặt buồn thiu thì liền hỏi :

- Khánh Linh đâu rồi mẹ ?

Mẹ anh chẳng thèm nhìn anh nhưng vẫn nói :

- Con bé trưa nay đã đi rồi nó nói đã hết thời gian làm giúp việc ở nhà mình theo hợp đồng đã kí với con .....mẹ thật không biết sao lại có thằng con trai vô dụng như con đấy .....

Quốc Minh đang định đi làm về sẽ nói chuyện với cô về chuyện hợp đồng giúp việc nhưng anh lại không ngờ cô lại rời đi không nói với anh tiếng nào , anh như nghĩ ra gì đó vội hỏi thêm :

- Cô ấy có nói cô ấy sẽ đi đâu không mẹ ?

Mẹ anh thở dài nói :

-Con bé nói về đến nhà sẽ gọi điện báo bình an cho mẹ mà mẹ đợi mãi không thấy nó gọi nên mẹ gọi cho cô Lan thì cô Lan nói hôm qua Khánh Linh gọi về sẽ đi làm chỗ khác khi nào ổn định sẽ gọi về báo cho nên giờ mẹ cũng không biết nó đang ở đâu ?

Quốc Minh đi vào phòng cô mở tủ ra thấy có hai cái váy mà anh mua cho cô thì cô để lại còn đồ của cô không còn xót lại thứ gì giống như cô chưa từng sống ở đây , anh thấy vậy vội vàng lấy điện thoại gọi cho cô nhưng đáp lại anh là tiếng : "bip ...bip..." vô tình vì đó cũng là âm thanh thông báo số điện thoại của anh đã bị cô đưa vào danh sách chặn mà như lời mẹ anh nói thì có lẽ cô đã sắp xếp bỏ đi nơi khác để cho anh không tìm thấy khiến anh đau lòng thất thểu đi về phòng của mình nằm vật ra giường nhớ đến tối qua cô nhiệt tình đáp lại anh sáng nay còn nấu món anh yêu thích .

Quốc Minh nằm trên giường mở điện thoại ra nhìn tấm hình anh chụp cô trong bữa tiệc sinh nhật mà trách móc :

- Em ác lắm Khánh Linh ...em dám bỏ đi mà không nói với anh tiếng nào đã vậy còn chặn số của anh nữa , em cứ đợi đấy em còn gia đình ở quê rồi có ngày em trở về anh sẽ bắt được và đánh mông em thật đau cho chừa.

Hai tháng sau .



Sáng nào đúng bảy giờ là Khánh Linh cũng cùng cô bạn thân tên Hoa ra chợ đầu mối để mua được thịt , cá , rau củ quả giá hữ nghị về làm thức ăn để tầm mười giờ là quán cơm bắt đầu bán cho người lao động mà nay khi hai người họ bước vào chỗ bán cá thì Khánh Linh ngửi thấy mùi tanh liền chạy đi rời khỏi chỗ bán cá đứng ở góc chợ mà nôn khan làm cho Hoa đi cùng vội chạy theo vỗ lưng cho bạn , khi Khánh Linh hết cơn buồn nôn thì ngẩng mặt lên thì xanh như tàu lá Hoa lo lắng vội dìu cô ngồi xuống vỉa hè nhà người ta mà mượn chai dầu gió xoa lên thái dương rồi chân tay cho cô thì cô mới đỡ tái một chút .

Thấy tình hình không ổn Hoa khuyên Khánh Linh nghỉ làm đi đến bệnh viện khám không khéo lại bị đau bao tử cũng lên mặc dù không tình nguyện nhưng cô vẫn nghe lời Hoa đến bệnh viện khám , sau hơn một giờ vừa bốc số rồi làm các xét nghiệm ,siêu âm các kiểu thì Khánh Linh được bác sĩ thông báo cô đã mang thai bảy tuần khi biết mình mang thai cô đã bị sốc không nói lên lời nhưng bác sĩ còn nói thêm có thể cô mang thai đôi thì Khánh Linh triệt để tin lời nói của bác sĩ là đúng chứ không hề nhầm lẫn .

Trên tay cầm kết quả bác sĩ kết luận cô mang thai mà Khánh Linh không biết mình về phòng trọ bằng cách nào , khi nằm trên giường cô đặt tay lên bụng thì thầm :

- Mẹ đã âm thầm ra đi để cho ba các con được hạnh phúc vậy mà giờ các con lại bất ngờ xuất hiện trong bụng mẹ thì mẹ biết phải làm sao đây ? Mẹ có thể làm rất nhiều việc một lúc để có tiền nuôi dạy và chăm sóc các con nhưng mẹ lại không thể cho các con một mái ấm gia đình hạnh phúc có đầy đủ cả ba lẫn mẹ , giờ mẹ phải làm sao đây hai thiên thần bé nhỏ đang làm ổ trong bụng của mẹ ?

Khánh Linh rất yêu thích trẻ con nên khi biết mình mang thai cô cũng theo chỉ dẫn của bác sĩ mà ráng ăn các loại thực phẩm và uống sữa tốt cho thai nhi mặc dù cô ăn rồi lại ói mà ói xong lại ăn tiếp vì vậy mà một tháng sau bụng cô cũng tròn tròn nhô lên mà khi bác sĩ siêu âm mặt hơi nhăn lại khiến cô lo lắng hỏi :

- Dạ thưa bác sĩ thai nhi có ổn không ạ ?

Bác sĩ chép miệng siêu âm kĩ hơn rồi cười vui vẻ tuyên bố :

- Chúc mừng bà mẹ ba con nhé .

Khánh Linh ngu ngơ chưa kịp tiêu hóa những gì bác sĩ vừa nói nên hỏi lại:

- Dạ ...dạ bác sĩ đã kiểm tra kĩ chưa ạ ?

Bác sĩ cũng biết việc thông báo cho một người phụ nữ mang thai ba thì sẽ nhận được phản ứng hoang mang bất ngờ giống nhưng Khánh Linh nên gật đầu khẳng định đây là kết quả chính xác và đã được kiểm tra rất kĩ không có sai xót nên cũng nói thêm :

- Ngày nay y học tiến bộ cho nên việc mang thai ba cũng không gặp nhiều khó khăn nhưng cô phải bổ sung thêm dinh dưỡng và nghỉ ngơi thật nhiều để ba đứa nhỏ phát triển toàn diện đấy .