Bầu Trời Thanh Xuân

Chương 17:Buổi hẹn hò đầu tiên.



\- Hạ An... Hạ An... bà mau dậy đi. Anh Khánh Thiên đang đợi bà ở ngoài kìa \(Quỳnh réo vào lỗ tai nó\)
\- Ủa vậy anh Khánh Thiên tỏ tình với tui là thật á \(Nó bừng tỉnh dậy\)
\- Bị ngáo à. Đương nhiên là thật rồi. Mau dậy chuẩn bị cho buổi hẹn hò đầu tiên đi \(Quỳnh cóc vào trán nó\)
\- Ố là là thì ra là thật, không phải là mơ. \(Nó mừng rỡ nhảy xuống giường.Nhìn ngắm bó hoa hướng dương anh tặng hôm qua rồi lật đật chạy đi thay đồ\)
Thay đồ xong nó chạy nhanh ra cửa vì sợ anh sẽ chờ lâu. Nó vừa ra đến cửa thì thấy mấy cô gái khác đang vay quanh anh. Bây giờ nó chỉ muốn đem anh cất vào trong tủ để mình nó ngắm thôi, không cho ai nhìn anh hết.
\- Anh đẹp trai à. Anh được nhiều người để ý thế nhỉ \(Nó mỉa mai anh\).
\- Vợ yêu à. Anh nào có. Anh đưa em đi chơi nhé \(Anh chạy lại nắm lấy tay nó\)
Anh dắt nó đi chơi trong sự ngỡ ngàng và ghen tức khủng khiếp của mấy đứa con gái ở đó.
\- Con nhỏ đấy sướng thế?? \(Mấy đứa đó bàn tán\)

Anh và nó đi ra đến cổng khách sạn.
\- Ai là vợ của anh chứ??? \(Nó lườm anh\)
\- Vậy anh xin lỗi nhé. Anh nhầm rồi. \(Anh cười cười\)
\- Anh đang nhầm với con nào à??? \(Nó nghiêm giọng\)
\- Em không phải vợ anh mà em là con dâu tương lai của ba, mẹ anh. Em còn là mẹ của mấy đứa con của anh nữa chứ.\(Anh xoa đầu nó\)
\- Anh... Ai thèm. \(Nó cứng họng\)
\- Đừng nói với anh là hôm nay em cố ý mặc đồ đôi với anh nhé. \(Anh chỉ vào bộ quần áo mà nó đang mặc\).
\- Anh hâm à...
Giờ nó mới nhận ra. Hôm nay nó mặc đồ tựa tựa anh sau ấy. Người ngoài nhìn vào chắc cũng tưởng là đồ cặp cho mà xem. Nó mặc áo sơ mi trắng form rộng kết hợp với váy đen ngắn, chân thì mang đôi TUBULAR RADIAL màu trắng. Còn anh thì cũng mặc áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen, áo bỏ vào quần và đương nhiên là anh cũng đi đôi TUBULAR RADIAL nhưng màu đen thôi. Nhìn anh và nó xứng đôi làm sao ấy.
Anh đưa nó đi hết chỗ này đến chỗ kia nào là hồ Vô Cực, hồ Than Thở và Langbiang nữa. Nó và anh không biết đã chụp bao nhiêu là hình nữa. Nào là chụp dễ thương, chụp so deep, chụp khoe giày đôi, chụp nắm tay, rồi còn chụp mấy kiểu bựa bựa khó tả nữa. Anh và nó cứ nói chuyện không ngừng, chuyện trên trời, dưới đất gì cũng đem ra nói được.
\- Hôm nay anh nói nhiều thế???
\- Tại vì anh có em rồi nên anh mới bộc lộ bản chất thật của mình đấy \(Anh cười cười\)
\- What bản chất thật?? \(Nó ngạc nhiên\)
\- Anh không phải dạng soái ca cool ngầu đâu. Anh điên lắm đấy ??.
\- Bây giờ chia tay vẫn còn kịp chứ \(Nó đẩy anh\)
\- Muộn rồi vợ à. Anh sẽ không để em rời xa anh đâu \(Anh xoa đầu nó\)
\- Em muốn đi thì ứ có cản được nhé \(Nó cười chọc anh\)
\- Em biết hoa hướng dương chỉ nhìn về Mặt Trời thôi đúng không. Em là Mặt Trời, anh là hoa hướng dương. Cho dù em có đi đâu thì anh cũng sẽ hướng theo em nhé. \(Anh ôm chặt nó\)
\- Anh nói mấy lời ngọt như thế này làm sao em đi được đây
\- Anh không cho em nghĩ tới ý định đó đâu nhé.
Anh và nó đi hẹn hò với nhau hết chỗ này đến chỗ khác, tay trong tay khiến ai chứng kiến cũng phải ghen tị với sự ngọt ngào của hai đứa nó dành cho nhau mà. Đang đi thì dây giày của nó bị tuột ra. Anh liền cuối người xuống cột lại cho nó.
\- Anh đừng làm vậy. Em có thể tự cột mà. Mọi người nhìn kìa \(Nó chỉ xung quanh\).
\- Hâm à. Giày của vợ anh thì anh cột cho vợ anh có gì đâu mà kì \(Anh vẫn tiếp tục cột dây giày lại cho nó\)
\- Em không chấp nhận làm vợ anh đâu nhé. Tiêu chuẩn của em cao lắm.
\- Em không chịu thì anh sẽ bám theo em suốt đời luôn.
\- Em sẽ lấy người khác ??.
\- Anh sẽ phá đám cưới ?.
Cạn ngôn với hai người này luôn rồi.
Trời cũng tối anh đưa nó trở về phòng. Đứng trước cửa phòng nó.
\- Anh không muốn xa em tí nào cả \(Anh nũng nịu\)
\- Em cũng vậy \(Nó cười cười\)
\- Hay anh đổi với Quỳnh nhé \(Anh cười giang giang\)
\- Mơ đi \(Nó chạy luôn vào phòng bỏ mặt anh ở đó\)
Vừa vào trong phòng đóng cửa lại.
\- Con người ta đi chơi với bồ về rồi đó hả \(Cả đám trêu chọc nó. Trong phòng bây giờ có cả Quế Anh và Song Trà\)
\- Đương nhiên. \(Nó hỉnh mũi chọc tức tụi kia\)
\- Gan lắm rồi đó \(Cả đám nhào vô chọc cù lét nó\).
\- Thôi thôi tui không dám nữa. Xin các nữ hiệp hãy tha mạng \(Nó vẫn còn cười\)
\- Thôi được mấy chị đại nhân đại lượng tha cho cưng đấy \(Quỳnh cười\)
Tụi nó ở đó nói chuyện với nhau khoảng 1 tiếng rồi hai đứa kia mới chịu về phòng mà ngủ. Trong lúc nói chuyện với tụi kia nó vẫn nhắn tin với anh. Hơi hai con người này mới gặp cả ngày, không biết có chuyện gì nữa mà cứ nhắn tin hoài.
\- Thôi cũng trễ rồi em ngủ đi nha. Vợ yêu của anh ngủ ngon nhé ??
\- Vâng. Anh cũng ngủ ngon nhé.