Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 75



Như vậy cậu càng muốn che đi Y . Chẳng tiết lộ cho hắn biết Y đang ở đâu ? Điều đó là tốt nhất ư ?

Người tài giỏi , phong lưu như Hồ Nhất Hùng có nhiều người theo như vậy thì làm sao hắn để Y vào mắt ? Y yêu hắn hay không điều đó cậu biết , nhưng Y có thể quên hắn để sống một cuộc sống mới được không thì cậu chẳng biết ?

Hắn tước đi tự do , gia đình , cuộc sống của Vĩnh Thanh . Ép cậu này nọ nhưng có phải vì thế mà Y mới yêu hắn . Nhiều thứ điều xảy ra vô cùng bất ngờ trong cuộc sống vì vậy không ai mà lường được .

Ngay cả cậu , cậu cũng chẳng ngờ như vậy . Suy nghĩ đó liệu là đúng ? Bình Anh chỉ muốn tốt cho Y , muốn Y được an bình mà sống .

Có về hay không là quyết định của Vĩnh Thanh ! Cuộc đời của Y là do Y nắm lấy , quyết định của Y như thế nào cậy cũng không xen vào .
Thấy Bình Anh im lặng , nghĩ ngợi gì đó anh chen vào .

" Sao vậy sóc nhỏ ? "

" À ! không... Cũng trễ rồi anh mau vệ sinh cá nhân rồi đi làm đi ! "

" Nhưng anh muốn ôm em " Ôm khăng khăng cậu vào lòng chẳng buông ra .

" Đừng có mà như vậy chứ .. Công việc đợi anh đấy "

" Không thèm ! Chỉ có em thôi "

Mẫn Doanh ôm chặc cậu vào lòng , chẳng cho Bình Anh rời giường dù một bước.

" 9 giờ sáng rồi đấy ! Anh là phó giám đốc sao có thể như vậy chứ "

Nói cũng đúng công ty chỉ có anh và hắn quản lí . Bây giờ hắn chỉ lo cho Vĩnh Thanh đang ở đâu thôi , làm gì có tâm trạng mà đi lo cho công việc . Lúc này dù muốn ở bên Bình Anh lắm chứ nhưng vẫn phải đi giải quyết công việc .

Riết rồi chả biết công ty Nhân Minh được Hồ Nhất Hùng thành lập ra để cho hắn hay là cho anh .Làm sao thì làm nếu để công ty hắn mà bị tuột dốc thì coi như xong . Nhưng không làm theo ý hắn anh sẽ bị đì ra đảo mất lúc đó chỉ có khỉ làm bạn thôi .
( Bị đì ra đảo là hình phạt của hắn dành cho anh nếu như không làm theo ý hắn . Hoặc anh chọc hắn đến tức giận . Đó là đảo hoang giữa biển , chỉ có khỉ và mấy con chẳng mấy thân thiện trên đó . Mẫn Doanh sẽ bị ở đó một tuần nếu như phật ý lòng hắn . Mẫn Doanh rất sợ hắn , thì đương nhiên đại lão công ai cũng sợ hết nha )

Hắn nói được làm được , chỉ là thời gian quyết định . Lúc trước anh đã bị đì ra đảo đó một lần rồi , rất kinh khủng luôn . Tự tìm thức ăn nước uống , tự sinh sống ở đó một tuần . Đó là lần đầu tiên Mẫn Doanh trải nghiệm , thật thì rất khủng hoảng .

Lúc đầu chỉ nghe hắn nói vậy tưởng nói chơi mà anh cứ vô tư mà chọc tiếp thế là ... . Đối với người ngoài anh là người rất lạnh lùng nhưng đối với những người thân thì anh rất vui vẻ, thân thiện và cực kì Nhây .
Dù muốn dù không phải đi lên công ty , cậu thì ở nhà nghỉ ngơi để cho anh bù đầu vào công việc . Chuyện Y về thành phố A chỉ là việc sớm muộn , điều đó sẽ tới .

______

Cái hôn ước đáng ghét mà cha hắn ban tặng nó chưa dừng lại ! Hồ Nhất Khang khăng khăng ép Hồ Nhất Hùng lấy Hạ Tử Hân .

Bài viết kia đã được tháo xuống nhưng những bài khác cứ mọc lên như nấm . Hết tin này đến tin khác về việc Hồ Nhất Hùng cưới Hạ Tử Hân được đăng lên trên TV , mạng nhiều nơi khác .

Điều này là do Hạ Tử Hân nhờ công ty giải trí đăng . Hạ Tử Hân nhất định phải lấy được hắn ta làm chồng , có Hồ Nhất Khang chống lưng Hạ Tử Hân không tin hắn có thể cải lời .

Vị trí phu nhân Hồ Tổng đó phải là của Hạ Tử Hân , cô ta ngày đêm nung nấu ý nghĩ đó . Càng có một trợ thủ nữa là Đặng Kì , Hạ Tử Hân hợp tác với Đặng Kì để đạt được mục đích của nhau . Nếu Hạ Tử Hân được lọt vào Hồ Gia thì cô ta sẽ làm cho Đặng Kì có được khối tài sản còn lại của Hồ Nhất Khang .
Những ai ngán đường đều sẽ bị dẹp hết , bất cứ mọi thủ đoạn gì Hạ Tử Hân cũng sẽ làm để đạt được mục đích ngồi lên ngai vàng .

Phu nhân Hồ Tổng là một vị trí ai cũng mong ngồi lên , ngồi lên được nó người đó sẽ có tất cả mọi thứ . Tiền bạc , danh vọng , địa vị , quyền lực chỉ là trong cái búng tay nếu ngồi vào vị trí đó . Cho nên cô ta bằng được phải ngồi vào.