Bảo Bối! Em Nghĩ Em Thoát Khỏi Tôi

Chương 5



Còn quay về Hắn

Lúc cậu đi khỏi đó, khoảng lát sau hắn tỉnh dậy , hắn ngồi dậy tóc khẽ đung đưa.Hắn nhìn quanh phòng , không thấy cậu đâu thì biết cậu đã đi khỏi.

Hắn ngạc nhiên , vì từ trước tới giờ cậu là người đầu tiên lên giường với hắn mà không đòi " trả phí 1 đêm " hay đeo hắn muốn làʍ ŧìиɦ nhân của hắn .Từ đó tới giờ, hắn mà lên giường với ai thì người đó sáng hôm sau không đòi " trả phí 1 đêm " thì cũng đeo bám hắn mà đào mỏ, nghĩ ngợi 1 hồi hắn cũng vào nhà tắm.

Sau khi tắm rửa xong xuôi , đồ đạt nghiêm chỉnh , tóc vuốt keo , đồ của hắn cũng toàn là hàng hiệu xa xỉ , mắc tiền. Những thứ đó tạo nên cho hắn khí chất tổng tài lạnh lùng, tàn nhẫn như mọi người điều biết .

Hắn cũng bước đến công ty hắn , công ty hắn là Nhân Minh 1 công ty lớn phải
nói là lớn nhất thành phố . Nhân Minh là 1 công ty lớn trong giới kinh doanh ,tiền công ty hắn thu nhập hằng tháng chỉ có thể gọi sơ là tiền tỉ .Đúng như thế công ty hắn thu về hằng năm là cả hàng chục tỷ , bên ngoài là 1 tổng tài giàu có làm ăn trong sạch ... nhưng ai biết sâu trong đó hắn còn là 1 trùm mafia khét tiếng, chứ chuyện hắn làm trong Hắc Đạo bên giới pháp luật cũng không động tới sợ hắn sẽ gϊếŧ chết không tha.

Hắn đến công ty, sải bước chân vào căn phòng rộng mà chỉ có hắn và những người thân cận nhất với hắn mới được vào. Căn phòng đó rất đặt biệt : có phòng nghĩ ngơi .. căn phòng đó như 1 ngôi nhà thu nhỏ sang trọng, xa hoa lại rất rộng rãi . Còn bên ngoài là phòng làm việc của hắn cũng rộng rãi y chang phòngbnghĩ ngơi của hắn vậy . Hắn nhẹ nhàng ngồi lên ghế, khẽ xoay người ra đằng sau, tay thon dài với lấy chiếc điện thoại đắt đỏ của hắn nhấn 1 dãy số quen thuộc người hắn gọi nhanh chóng bắt máy
" Hùng ca gọi tôi ! "

" Mẫn Doanh cậu điều tra cho tôi người Triệu Vĩnh Thanh "

" Là người mới sao đại ca "

" Cậu điều tra người đó cho tôi được rồi "

" Vâng tôi làm ngay đây "

Người hắn gọi là Hàn Mẫn Doanh 23 tuổi, anh ta nhỏ hơn hắn 2 tuổi ,một tay sai đắt lực của hắn, kiêm luôn trợ lý là 1 người hắn rất tinh tưởng. Quen hắn lúc hắn mới xâm nhập vào mafia ,rất coi trọng hắn coi hắn như anh ruột của mình

Mẫn Doanh nghe xong cũng là lạ ,trước giờ hắn có quan tâm ai đâu toàn là

người ta quan tâm hắn thôi . Chuyện gì cũng nhìn vào sắc mặt hắn mà làm ,chắc người hắn cho cậu điều tra tên Triệu Vĩnh Thanh gì đó chắc đã làm gì để hắn rung động rồi đây . Cậu Vĩnh Thanh gì đó chắc cũng cao siêu lắm mới làm tan chảy tản băng ngàn năm . Mẫn Doanh nghĩ thoáng qua về người Triệu Vĩnh Thanh nhưng cũng nhanh chóng tìm kiếm thông tin, bởi vì cậu biết hắn khôngcó kiên nhẫn , cũng không thích đợi lâu
Quay về hắn, gọi điện xong với Mẫn Doanh cũng quay về làm việc .Nhưng hắn nào có tập trung làm việc được , bởi vì trong đầu óc hắn cứ nghĩ đến cậu người tối hôm qua hắn đã ăn sạch rồi sáng hôm sau đi mất, cũng không đòi thứ gì từ hắn . Hắn cố gắng tập trung thì càng nhớ đến cậu , nhớ đến lúc cậu khổ sở ở dưới thân hắn rên rĩ cầu xin buông tha, nhớ đến vẻ mặt hồng hào mê man khi say rượu . Cậu làm hắn đang dần phát điên .

Cậu trước khi say rượu thì xinh đẹp thuần khiết, chứ không giống những thằng điếm hay con điếm nào hắn từng chơi qua , thân thể cậu trắng nõn không có 1 dấu vết của sự đụng chạm qua cơ thể chứng tỏ hắn là người đầu tiên ăn cậu cũng như cơ thể đó chỉ là của riêng hắn . Nghĩ đến đấy tay hắn cuộn lại thành nắm đấm lạnh lùng nói ra 1 câu
" Tôi bằng mọi giá phải bắt em về làʍ ŧìиɦ nhân của riêng tôi ! Chỉ có mình tôi được làm chủ nhân cho cơ thể của em ! "