Bảo Bối Đáng Yêu Của Tổng Giám Đốc Thần Bí

Chương 69: Kết thúc



Chiếc xe Ferarri lao xuống chiếc cầu với tốc độ cực nhanh,..

Bảo Ngọc cầm 2 khẩu súng trên tay vươn người ra khỏi xe nhắm thật kỹ lốp bánh xe của bọn áo đen bắn liên tục 2,3 phát..

Tiếng động rất lớn vang lên từ hai phía, Bảo Ngọc thụt lại vào trong khi chiếc xe sắp chạm mặt đất...

"Ầm...ầm ...xoẹt..xẹt"!!

Hai chiếc xe bị Bảo Ngọc bắn trúng liền bị mất phương hướng do lốp xe nổ khiến nó đâm xầm vào nhau.

Hàn Phong đạp thắng xoay tay lái như một tay đua chuyên nghiệp chiếc xe tiếp đất quay một vòng,

bánh xe ma sát với mặt đường tạo lên làn khói mờ rồi dần dần tan..xe đã quay ngang giữa cầu chặn trước đầu chiếc xe của tên Jeand.

Tám tên áo đen trong hai chiếc xe đâm vào nhau liền trang bị súng chuẩn bị bướcxuống xe để xử lí người dám cả gan chặn xe, bọn chúng có đứa bị thương ở mặt , có đứa lại bị ở tay vai..

( nghỉ tết rồi rất xin lỗi vì bỏ quên truyện trong thời gian qua mong là dịp tết này Lê sẽ có thể bù đủsố chương đã thiếu m.n trong những tuần vừa qua )

Tất cả những vết thương đều do những mảnh kiếng ở hai cánh cửa xe và đằngtrước xe bị vỡ văng ra cứa vào, tuy không thể lấy mạng nhưng cũng khiếnbọn chúng đủ thảm hại.

Nhưng khi những tên áo đen vừa mở cửa xe thì đạn đã bay liên tiếp về phía bọn chúng.

Bảo Ngọc dơ hai khẩu súng nhắm chuẩn về phía chiếc xe mà bắn, từng tên mộtngã xuống, tên thì bị trúng giữa trán chết ngay tại chỗ.

Tên thì bị trúng ở tim hoặc vài ba chỗ yếu huyệt chưa chết ngay nhưng nằm trên nền đất rên la đau đớn.

Một tên áo đen đã né đạn trốn vào cánh cửa xe thấy em trai mình nằm chếttrên vũng máu, hắn ngẩng đầu nhìn Bảo Ngọc với ánh mắt chứa đựng lửagiận, lòng căm thù hắn dơ khẩu súng nhắm về phía cô bóp cò..

HànPhong không nổ súng mà ngồi xem trình độ học tập của cô trong một thángra sao, chợt các giác quan nhạy bén cảm giác được có nguy hiểm đếngần,..

Ánh mắt anh trở lên sắc bén, gương mặt lạnh lùng đầy sựngông cuồng tanh mùi máu, anh hướng về Bảo Ngọc kéo đầu cô thấp xuống,một viên đạn sượt qua tiếng gió rít vẫn còng vang bên tai cô.

Hàn Phong dơ súng nhắm thẳng về chỗ tên đang ẩn nấp ,viên đạn bay nhanhxuyên qua cánh cửa xe găm vào giữa trán tên áo đen, hắn ngã gục chếtkhông nhắm mắt.

Một tên bị thương không nặng nhìn tất cả huynh đệ mình chết la liệt thì phẫn hận, bật dậy trên tay hắn cầm một loại lựuđạn nhỏ nhưng đủ sức phá nổ 2,3 chiếc xe loại lớn.

Nhưng hắn chưa kịp lao tới xe của Hàn Phong thì đã bị một viên đạn găm vào tim, nòngsúng của Bảo Ngọc vẫn còn một làn khói mờ nhỏ bay ra..

Nhưng sự phẫn hận khiến hắn trước khi tắt thở dùng hết sức quẳng trái lựu đạn về phía xe,..

Trong thời khắc nguy hiểm như thế này, anh và cô lại rất bình tĩnh..

Hàn Phong bật chức năng mui trần, vì loại xe Ferarri này có hai loại chứcnăng nó có thể như một chiếc xe thể thao nhưng khi bật chức năng thì nósẽ trở thành xe không có nóc.

Chỉ trong tích tắc.. vài giây khicùng lúc lựu đạn và nóc xe hạ xuống thì anh đã ôm Bảo Ngọc nhãy ra ngoài lộn vài vòng trên nền đất..

Tiếng nổ lớn vang lên ngay sau đó,chiếc ferarri đỏ rực cháy trong ngọn lửa lớn, cảnh tượng có thể khiếnngười bình thường sợ hãi nhưng đối với Hàn Phong và Bảo Ngọc thì chẳnglà gì..

Hai người áo đen bước ra mở cửa cho tên Jeand xuống xe,Hắn tiến lại gần chỗ Hàn Phong và Bảo Ngọc đang đứng cất giọng nói âmhiểm:

-"Hoá ra các người chưa chết, thật không ngờ ả Mia lại vôdụng đến thế?? Nếu như hai ngươi tự dẫn xác tới đây thì hãy chịu chếtđi"!!

Bảo Ngọc nở nụ cười lạnh lẽo đầy vẻ khinh thường, miệng cô khẽ thốt lên từng chữ :

-Để xem ai sẽ là người phải chết trước!!

Hàn Phong vẫn tỏ ra lạnh lùng nhưng ánh mắt sắc bén hàm chứa sát khí nhìn về phía tên Jeand cất giọng âm lãnh:

-Chết chính là cái giá phải trả khi Jeand lão đại đụng đến ranh giới của tôi.

(*Lão Đại: chỉ 1 ông trùm trong các lĩnh vực thuộc giới xã hội đen )

Tên Jeand tức giận khi nhìn thấy ánh mắt khinh thường của Bảo Ngọc và sựngông cuồng của Hàn Phong, hắn liền ra lệnh cho hai tên áo đen đứng đằng sau xông lên.

Hai tên áo đen nhanh lao về phía Bảo Ngọc và Hàn Phong tung quyền cước..

Cô xoay người né tránh cú đấm của một tên,

chân dơ lên hạ gót giày giáng xuống đùi hắn nhưng tên này cũng là một tay cao thủ hắn dễ dàng né được.

Liên tiếp công kích chân và nắm đấm về phía cô, bên này Hàn Phong đánh vớitên áo đen như đùa cợt, bao nhiêu quyền cước hắn tung ra đều bị anh nétránh được.

Sau khi tên áo đen đánh tới mấy chục đòn mà Hàn Phong chẳng hề hấn gì thì đã có chút mệt, hắn cố gắng điều hoà khí thở ởtrong người.

Dồn hết lực vào lòng bàn tay muốn dùng một cú đấm có thể đánh trúng vào yếu huyệt của anh,

Hàn Phong lao nhanh tới khi hắn vừa dơ cú đấm ra thì anh đã nắm chặt cánh tay bẻ gập lại chỉ nghe 2 tiếng rắc rắc... vang lên..

Tên áo đen kêu la thảm thiết, cũng chỉ một giây sau đó tiếng kêu đã im bặtvì Hàn Phong đã bóp cổ hắn bẻ gãy, gương mặt lạnh lẽo vô cảm buông tênáo đen ra hắn lăn ra chết nằm úp mặt xuống dưới đất.

Mắt nhìnthấy Hàn Phong đã hạ gục được tên sát thủ mà hắn đã được huấn luyện caongang với lính đặc công thì tên Jeand có chút lo sợ,

nhưng hắn ta lại mau chóng hồi phục tinh thần liền sờ vào bên hông rút một khẩu súng đã giấu ra nhằm bắn về phía Hàn Phong..

Bảo Ngọc thấy vậy vội rút bông hoa hồng bạc từ bàn tay ra phóng về phía tên Jeand, cô cũng nhanh phản công liên tiếp dùng chân đánh vào người hắn..

Hắn chống đỡ không kịp bị cô đạp một phát vào bụng, nhân cơ hội đó Bảo Ngọc kéo giật thanh caravat bị tuột ra ngoài áo của hắn dùng lực tay xiếtchặt..

Tên áo đen ngạt thở mặt trở lên đỏ bừng , chân tay vungloạn xạ, Bảo Ngọc vừa né vừa xoay người quấn cái caravat thêm một vòngrồi siết mạnh,

chân cô đạp vào đầu gối khiến hắn ngã quỵ như người quỳ đầu gục xuống,chân tay buông thỏng tắt thở chết ngạt..

Bông hoa hồng bạc bay như xé gió lao thẳng về phía tên Jeand, những mũi nhọn sắc bén cứa vào tay khiến hắn buông rơi khẩu súng..

Không chỉ dừng lại ở đó theo lực phóng bông hoa và khi va chạm với khẩu súngkhiến đường bay của hoa bạc không nằm ngang qua mà phóng thẳng lên gămvào cổ hắn..

Máu liền phun ra như mưa, tên Jeand chỉ kịp ôm lấycổ ngăn máu chảy ra và ú...ớ hai tiếng rồi ngã về đằng sau nằm trên mặtđằng trước xe ô tô, cả cơ thể giẫy nhè nhẹ rồi chết..

Bảo Ngọc quay sang mỉm cười với Hàn Phong tay cô rút khẩu súng bên hông bắn về phía chiếc xe đang bị rò rỉ dầu, ..

Một vụ nổ lớn vang lên ngay sau đó, 3 chiếc xe nổ tan tành, ngọn lửa cháydữ dội thiêu đốt mọi thứ ở gần nó hoà quyện với mùi máu tanh và tử khícủa những xác chết đang cháy trong lửa..

Hàn Phong ôm Bảo Ngọc quay đầu đi về 2 chiếc xe nơi chỗ Lãnh Ngạo và Tiêu Dật đã đứng chờ để lên đường trở về.

Có lẽ mọi chuyện đã kết thúc nhưng sẽ là khởi đầu của một âm mưu đen tốilớn cùng những kí ức hận thù của quá khứ và thân phận bí mật của anhcùng những nguy hiểm đang chờ đợi anh và cô ở phía trước.