Bà Xã Thiên Tài Rất Thích Diễn

Chương 20: Trò chơi (3)



Hàn Thu Phiến nhìn ra Thịnh Nhược Yêu đang cố ý nhấn mạnh chuyện đó, nhưng với dáng vẻ bối rối kia thì làm sao cô ta vạch trần cô được chứ.

Đến đây Hàn Thu Phiến còn định nói gì đó, nhưng Tư Đình Thịnh đã trực tiếp cầm một chai rượu rồi uống sạch, lại nhìn sang Thịnh Nhược Yêu với vẻ mặt cưng chiều, chẳng những thế mà còn xoa đầu của cô, nói:

- Yêu Yêu không để ý nhưng tôi thì có, thân là người sắp có vợ, không tùy tiện hôn người khác, xin lỗi Thu Phiến.

Nói xong anh còn véo nhẹ lên gương mặt của Thịnh Nhược Yêu, bé thỏ con của anh đúng là đáng yêu thật đó, tới ghen tuông đổ giấm cũng đáng yêu như vậy. Anh cũng đã nhận ra hàm ý của Thịnh Nhược Yêu, rõ ràng là cô cố ý chọc tức Hàn Thu Phiến, nhưng cho dù có là cố ý thì anh vẫn sẽ bao che cho cô tới cùng.

Mặc dù Hàn Thu Phiến không đạt được mục đích, nhưng ít nhất thì hiện tại Tư Đình Thịnh cũng đã uống hết chai rượu rồi, một người cho dù tửu lượng có tốt đến đâu mà uống một hơi tù tì một chai cũng sẽ không chống cự nổi. Vấn đề bây giờ chính là chờ thời gian thôi.

Trò chơi được tiếp tục, lần này nhân vật may mắn chính là Tư Đình Thịnh, anh cũng thuận tay bốc lấy một lá bài, nhưng Tư Đình Mẫn sợ rằng anh sẽ chơi ăn gian nên liền nhanh tay cướp trước, nhưng đọc xong nội dung thì chính cô ấy cũng phải ngại ngùng.

Doãn Oánh Tiên ngơ ngác không hiểu, tính ra ở cái Tư gia này người mặt dày vô sỉ nhất chính là Tư Đình Mẫn đó, vậy mà bây giờ con bé đang... Ngại ngùng á? Nội dung gì mà lại khiến một đại vô sỉ như Tư Đình Mẫn ngại ngùng đỏ mặt vậy?

Ngó qua xem một chút, Doãn Oánh Tiên cũng cảm thấy sốc đến tận óc, bàn tay này là vận may ma quỷ gì vậy? Trong những lá bài trò chơi này còn có cái kích thích như vậy sao?

- Có chuyện gì vậy? Lá bài của anh ấy là gì?

Tư Đình Mẫn liền liếc nhìn trộm Tư Đình Thịnh và Thịnh Nhược Yêu, sau đó cười đầy nham hiểm, nói:

- Là thử thách, yêu cầu [Người chơi cùng người khác giới bên cạnh tạo thành tư thế "ân ái", người nữ còn phải giả vờ... Kêu lên mấy tiếng]. Chị dâu, cực khổ rồi!



Đọc xong yêu cầu thì Hàn Thu Phiến cũng giật mình, cô ta cũng không ngờ trong những lá bài còn có yêu cầu như vậy đó, nếu như biết sớm thì cô ta đã giấu lá đó đi rồi, lần này Thịnh Nhược Yêu lại được hời rồi!

Quả nhiên chạy trời không khỏi nắng, còn chưa để cô chuẩn bị tinh thần, Tư Đình Thịnh đã đem cô đè xuống, sau đó chủ động nằm ở phía trên của cô, ở trước mặt tám cặp mắt mà hôn nhau đầy kịch liệt, hiển nhiên để có không khí "chân thật" nhất thì anh còn cố ý hôn lên cổ của cô, để lại trên cổ thêm vài chỗ trồng dâu tây xinh đẹp.

Bị kích thích đến mức này thì muốn giả vờ cũng không giả vờ được, Thịnh Nhược Yêu đã thực sự kêu lên "Ah~" một tiếng, ai nấy đều đỏ mặt ngượng ngùng.

Ngay cả nhân vật chính chủ như Thịnh Nhược Yêu cũng không ngoại lệ, nhưng chưa đến ba phút thì cô thấy có chỗ nào đó sai sai, cái tên này hình như đang... Quá phận rồi!

- Anh... Anh... Anh...

- Thỏ con, có lẽ đêm nay em không thoát rồi.

Sau đó anh liền đem Thịnh Nhược Yêu vác lên!

Đúng vậy! Không sai đâu, chính là xem cô như bao tải rồi vác lên vai đi thẳng lên phòng, trước khi rời đi anh còn nhìn mọi người nói:

- Ăn chơi rồi dọn dẹp đi nhé, đừng lên tầng hai làm phiền bọn tôi.

Nói cũng nói rồi, dặn dò cũng dặn dò rồi, Tư Đình Thịnh liền đi thẳng lên phòng mặc kệ Thịnh Nhược Yêu có giẫy giụa đến mức nào cũng không quá quan tâm.



Còn những người ở đây cũng chỉ đưa mắt nhìn nhau, sau đó Châu Xuyến lại xoa xoa cằm, nói:

- Hay chúng ta chơi trò kích thích hơn đi.

- Chơi cái gì?

- Nghe lén xem hai người họ làm gì?

Cái ý tưởng này đúng là đáng bị ăn đòn, Lục Tư Kha thở dài chán nản, cô gái này sao lại có thể như vậy chứ hả? Nhưng kẻ chuyên hóng hớt như Tư Đình Mẫn lại thấy rất thú vị, cô ấy đồng ý tham gia.

Nhưng trước khi Tư Đình Mẫn tham gia thì Tư Đình Huệ lại điềm đạm nâng kính lên, nói:

- Chị gái, em khuyên chị đừng nên làm liều, chuyện của anh trai và chị dâu là đại sự, nếu như cha mẹ biết vì chị mà làm lỡ dở đại sự của họ... Thì e rằng tên chị sẽ bị rạch khỏi gia phả Tư gia đó.

- À... Phải rồi ha, em không nhắc chị cũng quên mất, nếu mà trong năm nay ông anh không lấy được vợ, thì kẻ xui xẻo tiếp theo chính là chị em mình. Tốt nhất vẫn nên cầu nguyện anh trai mau chóng gạo nấu thành cơm, nấu nhừ ra cháo luôn cũng được, thiện tai!

Cứ như thế, chuyện nghe lén xem như thất bại thảm hại khi chưa xuất trận, ai nấy đều chỉ biết ngồi ở đó rồi lâu lâu ngó lên xem có động tĩnh gì không.

Thấy cũng thú vị lắm.

#Yu~