Thông tin truyện

Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Bà Xã, Anh Chỉ Cưng Chiều Em!

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 10.0/10 từ 1 lượt

Cô giờ đây mất tất cả vì gia đình phá sản. Tất cả chỉ còn trong quá khứ tươi đẹp ngày xưa.Nhưng rồi cô gặp anh. Một tổng giám đốc phong độ. Nhưng đó chỉ là buổi sáng khi anh làm việc thôi. Đêm về bộ mặt thật của anh mới hiện hữu ra hoàn toàn! Lam Tử Tuyết đã sống nửa đời người như một người con gái bình thường : thích ăn những món ăn ngon, shopping thâu đêm cùng bạn bè, theo đuổi chuyên ngành mình muốn học, mối tình đầu đẹp như mơ, cuối tuần lại thỉnh thoảng nổi loạn một chút, đánh đấm các thứ đều đã thử qua.Thật ra thì cũng không bình thường cho lắm...Cho tới khi hắn không cần bất kì lí do gì mà bước vào đời cô, mọi chuyện vẫn như cũ tiếp tục diễn ra theo lộ trình vốn có của nó.


Chỉ là hình như cô càng ngày càng thích ở bên hắn, ngắm nhìn hắn, thỉnh thoảng hôn môi hay ôm một cái còn có sức hút hơn là ăn chơi thác loạn.Thế nhưng khi hắn rời đi, mọi thứ đều thay đổi..."Năm năm rồi! Cậu biết nó có nghĩa là gì không? Nghĩa là ngoại trừ việc tớ yêu anh ấy, tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi!"


Tình yêu như một quả bóng bay đầy màu sắc, có được nó rất dễ dàng, nhưng cho dù cẩn thận đến đâu đi nữa cũng có lúc hơi xì đi hết, chỉ còn lại một cái vỏ trống không, chỉ cần lơ đễnh một chút thôi là nó đã bay đi mất rồi.Hai người yêu nhau thì nên độ lượng một chút, ai hy sinh nhiều hơn ai cũng đâu có gì quan trọng, ai tổn thương hơn ai thì đâu có gì đáng nói, cơ hội chỉ đến một lần, biết nắm lấy vẫn là quan trọng nhất! Mất đi mới biết quý trọng thì có ích gì!


Bình luận truyện