Anime Dị Giới Lữ Hành Gia

Chương 184: Một đi không trở lại



Trung tâm thương mại Parco,

“Vị ngọt nhẹ nhàng, ăn hoài không ngán. Món này quá tuyệt vời!”

Cắn thêm một miếng bánh Crepe trái cây đi kèm kem tươi, hoàng nữ điện hạ lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Nhìn đống chén đĩa được chất đống trên bàn, nam tử tóc đen không biết là lần thứ mấy lâm vào im lặng.

Stella nên may mắn rằng mình sinh ra ở hoàng thất, đổi lại gia đình bình thường, đã sớm bị nàng ăn nghèo đi.

“Ngươi có vẻ rất tận hưởng chuyến du học lần này rồi, hoàng muội của ta? ”

Theo Alan nhận thấy, chuyến này Stella coi như đi du lịch thì đúng hơn.

Nhật Bản may mắn có được vị trí địa lý tách biệt, trong nước lại sở hữu lực lượng Blazer vô cùng mạnh mẽ.

Chiến loạn hoàn toàn rất khó mà xảy ra, đến cả khủng bố hay tội phạm, sau chiến dịch càn quét nhiều năm trước, đã rất ít còn tồn tại, khác hẳn với phần lớn các quốc gia khác, nhất là phương Tây và vùng Trung Đông, mặc dù thực tế gần phân nửa xung đột vũ trang... đều do Phản Loạn Quân lĩnh nồi.

“Đúng vậy ca ca, các bạn học đều là người tốt. Kagami-chan, Ayase tiền bối, Kanata tiền bối, hội trưởng Touka, và cả... ”

“Cả Shizuku, hừ, mặc dù ta vẫn chưa thế nào thích nàng. ” Stella bĩu môi bày tỏ bất mãn nho nhỏ.

Tính tình của hai thiếu nữ quả thật như nước với lửa, về chiến đấu, Stella dù chưa dùng ra toàn lực vẫn có thể đánh bại Shizuku, nhưng kỹ năng mồm mép thì... Đỏ Thẫm Hoàng Nữ lần nào cũng bị ngược thê thảm.

Chút nhân duyên, xem như là kết xuống.

“Ồ, chỉ có vậy?” Alan không nhịn được cười khẽ.

“Ca ca đại nhân, thật ra... ” Stella dường như muốn nói gì đó nhưng lại do dự.

“Ngươi thật ra cảm thấy thất vọng vì chiến lực chân thật của học sinh tại Hagun?” Nhấp một ngụm nước trái cây, Alan thuận miệng trả lời thay cho thiếu nữ.

Đến giờ phút này, dù ngây thơ đến mấy, Stella khẳng định đã nhận ra được rằng bản thân mình... khác biệt.

Lượng ma lực khổng lồ, được đại Boss sau màn dạy dỗ, mới đây còn đột phá trở thành Desperado. Cái gì là nhân vật chính? Đây mới chính là nhân vật chính.

Stella vội vã phản bác.

“Không phải không phải, ca ca đại nhân, ta chưa từng có ý xem thường mọi người. Cả Ikki và hội trưởng Toudou đều là những kỵ sĩ xuất sắc, chỉ là... chỉ là... ”

Alan vươn tay cắt đứt em gái.

“Ngươi thật sự rất mạnh, Stella! Chuyện này ta khẳng định, nên không việc gì phải ngượng ngùng khi thừa nhận điều đó hết. ”

Nét mặt nghiêm túc xen lẫn nụ cười động viên như mọi khi làm cho gò má thiếu nữ nóng lên.

“Bên cạnh đó... ” Giọng nói bắt đầu mang theo một tia khiêu khích.

“Lý tưởng của ngươi, chẳng lẽ chỉ là cái đại hội nhỏ bé này thôi sao, Stella?”

“Tất nhiên là không rồi! Ta nhất định phải đánh bại ngươi, ca ca đại nhân!” Nắm chặt nắm tay bày tỏ quyết tâm, tiểu công chúa nhà Vermillion chưa bao giờ quên đi mục đích cuối cùng của mình.

Báo thù cho 105 trận bại liên tiếp, à không, mới đây đã thành 106.

“Ý chí giống vậy mới phải sao, cố lên.” Alan tiếp tục khích lệ, nhưng trong lòng thì âm thầm trợn mắt.

Ngươi đặt mục tiêu, hơi bị khó thực hiện đó, em gái của ta.

Bầu không khí giữa hai người như mọi khi tràn đầy ấm áp. Tuy nhiên, hôm nay chú định sẽ càng thêm náo nhiệt.

“Alan lão sư! Stella-chan!!”

Vẫn như cũ nhảy nhót năng động, thiếu nữ phóng viên kêu to. Nơi này là trung tâm thương mại lớn nhất trong khu vực, vào ngày nghỉ gặp mặt quả thật vẫn có xác xuất nhất định.

“Kagami, a, còn có mọi người nữa!”

Tình cờ gặp phải bằng hữu, Stella cũng thoáng vui vẻ. Hoàn toàn không có tự giác tình cảnh hiện tại của mình rất dễ làm cho người liên tưởng.

“Lão sư, thật sự cảm tạ chuyện lần trước. ” Vẫn là bộ dáng thanh thú lịch sự, Ikki chân thành nói cảm ơn.

Alan hơi kinh ngạc khi chứng kiến thiếu niên trẻ tuổi với sức sống bồng bột, đấu chí bốc cao rõ rệt, nét buồn bã trên gương mặt cách đây vài ngày đã biến mất hoàn toàn không còn tăm tích.

Bên trái một con loli ác miệng quen thuộc, bên phải một đại tỷ tỷ hiền lành với cái tên Ayatsuji Ayase, đằng trước thiếu nữ phóng viên, đằng sau còn có một vị... thiếu niên với con tim thiếu nữ Nagi Arisuin.

Quanh người toàn bộ đều là ‘mỹ thiếu nữ’, đây là tiết tấu nhân sinh người thắng bắt đầu thành công nghịch tập a, khá lắm!

“Chức trách mà thôi. Đúng, còn quên chưa chúc mừng các ngươi thành công giành được vị trí đại diện, nếu không ngại thì bữa hôm nay xem như lão sư ta mời khách đi?”

Đến thời điểm này, cả sáu thành viên đại diện cho Hagun đã được xác định. Ngoài Ikki, Stella, Alice, quý tiểu thư Kanata thì còn có một học sinh năm ba Hagure Kikyo, và tất nhiên... là cả biển sâu ma pháp thiếu nữ Shizuku.

Trên chiếc bàn lớn, đồ ăn nước uống lần nữa được chất đầy.

“Ô hô, hai người các ngươi, chẳng lẽ... đang hẹn hò?” Kagami chớp mắt, bày tỏ bản thân rất tò mò.

Thấy thú vị thì lập tức đánh đòn phủ đầu, quả nhiên là dân làm truyền thông. Đám người còn lại cũng nhấc lên một trăm phần trăm tinh thần, bát quái chi tâm cháy lên hừng hực.

“Hẹn... hẹn hò? Hoàn toàn không có chuyện này a!! ” Gương mặt đã sớm hồng thấu, Stella cuống quýt xua tay chối bỏ.

“Chúng ta là huynh muội nữa rồi... ” Giọng nói bất tri bất giác yếu đi rất nhiều.

Từ nhỏ tới lớn, nàng cùng Alan đi ra ngoài dạo chơi biết bao nhiêu lần, nên theo thói quen chưa từng có suy nghĩ về phương diện tế nhị này.

“Huynh muội?” Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía một bên.

“A ha ha... ” Vô Miện Kiếm Vương Kurogane Ikki miễn cưỡng lộ ra tươi cười khổ sáp, cam chịu cô em gái đáng yêu bám chặt vào một bên cánh tay.

Quả thật ngồi yên cũng dính thương.

Trái lại, trên gương mặt Shizuku chẳng có chút thần sắc ngượng ngùng nào, còn trợn mắt khiêu khích thiếu nữ tóc đen Ayase một cái như tuyên bố chủ quyền.

Ca ca đại nhân là thuộc về ta!

“Nhìn, lý do của ngươi có vẻ không thuyết phục lắm ác, Stella-chan. ” Thiếu nữ phóng viên tiếp tục tới một đợt bạo kích.

Trở thành tiêu điểm của mọi người, da mặt mỏng như Stella cảm thấy vô cùng xấu hổ, đàn phải len lén liếc về phía nam tử đối diện phát ra cầu cứu.

“Hẹn hò? Này thực tế cũng xem như là hẹn hò rồi. ” Alan bất ngờ thản nhiên thừa nhận.

Cùng đám học sinh non nớt chỉ biết đùa giỡn trên miệng khác biệt, lão tài xế từ sớm đã biết dùng súng thật đạn thật. Mấy chuyện vặt vãnh này mà muốn trêu chọc hắn bối rối... làm sao có khả năng?

“Ách!” Tươi cười trên môi Kagami lập tức định hình.

Alan lão sư vậy mà... thừa nhận?

Ngồi bên cạnh Kagami, ăn mặc so với hầu hết nữ giới còn phong cách, vẻ mặt Alice hơi hiện lên khác thường.

Hoàng tử Alan Vermillion dường như là lão thủ tình trường? Trước giờ không nhận ra a.

“Hai ngươi đúng là đang hẹn hò?” Shizuku đột ngột chủ động hỏi thăm, ánh mắt dần dần sáng lên.

Và trời xui đất khiến...

“Nếu là... nếu là ca ca đại nhân, ta cũng không ngại rồi. ” Con ngươi đỏ rực long lanh như muốn toát ra hơi nước.

Đỏ thẫm hoàng nữ, đã biết ngượng ngùng.

“Stella... ” Vốn tính đùa giỡn một chút, nhưng chứng kiến phản ứng của cô em gái ngốc, Alan giờ phút này quả thật hoang mang.

Stella xinh đẹp sao? Từ ngữ xinh đẹp đã không đủ để hình dung, phải nói là cực kỳ quyến rũ động lòng người.

Nhưng điều kỳ lạ là, sao ta lại chưa từng có ý nghĩ về phương diện này?

Đầu óc của siêu phàm giả, còn là cá nhân với tinh thần vượt trội như Alan, suy nghĩ cỡ nào nhanh chóng, sau vài giây thì lập tức cho ra kết luận.

Tất cả đều là do... quá bận rộn nữa rồi!

Hai tư sáu cùng mẫu hậu Astrea nghiên cứu sinh vật học, ba năm bảy có hẹn với hoàng tỷ đại nhân bàn luận về nhân sinh lý tưởng.

Ngày nghỉ rảnh rỗi đều cần xuất ngoại vào bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Gần đây tuy rời xa nhà, nhưng cũng phải thường xuyên lên khóa hội họa và làm bánh.

Nếu không phải sở hữu thân thể siêu phàm, hồi phục thương thế cấp tốc, hắn đã sớm đi đứng khó khăn.

Hơn nữa,

Bệnh muội khống, dường như còn là sẽ lây! Alan bây giờ đã hiểu được phần nào tâm trạng của lão đệ tiện nghi Yuudai.

“Hóa ra... mình trước giờ thật sự xem Stella làm em gái a?” Lão sói xám chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Nhưng mà từ nay về sau, quan hệ thuần khiết giữa hai người có vẻ... đã một đi không trở lại.

...

Hồi phục tinh thần, khác với vẻ mặt tràn đầy hứng thú của Alice lẫn Kagami, thiếu nữ nhút nhát Ayase lắp bắp lên tiếng.

“Các ngươi... các ngươi vậy mà... ? ”

“Có gì kỳ quái?” Da mặt đại Boss sau màn cỡ nào thâm hậu, Alan ngoạn vị nhìn về phía chàng trai đang trái ôm phải ấp.

“Ca ca và muội muội hẹn hò chẳng phải bình thường sao, ngươi nói đúng không, bạn học Ikki?”

“Này... ” Nhận được ánh mắt lạnh lẽo uy hiếp từ bên cạnh, nội tâm Ikki dâng lên một trận bất đắc dĩ.

“Hẳn là... rất bình thường... đi? ”

Thiếu niên chính trực lần đầu tiên trong đời đành phải nói chuyện trái với lương tâm.

“Đúng là như vậy!” Shizuku đắc ý gật đầu.

Ánh mắt nhìn về phía Alan lẫn Stella bỗng nhiên biến thành vui vẻ, cảm thấy hôm nay hai tên đáng ghét này trở nên thuận mắt rất nhiều.