Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 31: câu chuyện của Tiểu Nhất



" Tiểu Nhất, Lý Trạch và Mạnh Ni đâu"

" Khương ca, hai người họ đang ở sân sau"

Khương Ninh thở dài, hai người này lại bắt đầu rồi, lần nào gặp nhau không phân thắng bại là không chịu dừng lại.

Khương Ninh có 4 người huynh đệ kết nghĩa, Tiểu Nhất và Mạnh Ni là hai người huynh muội được Khương Ninh giúp đỡ, cả hai người họ đều là trẻ mồ côi. Năm cấp 3 ở một con ngõ gần trường học Tiểu Nhất bị bọn côn đồn chặn đường, đánh đập. Đối với một người học võ thì trong người luôn tồn tại chí khí anh hùng, gặp trường hợp này Khương Ninh làm sao có thể nhắm mắt làm ngơ. Vậy nên một màn anh hùng cứu mỹ nhân...nhầm nhầm một màn nữ hùng cứu mỹ nam mới đúng haha...đã diễn ra. Tiểu Nhất từ lúc đó luôn đi theo cô, trở thành cái đuôi nhỏ của cô, cũng không ai giám bắt nạt cậu nữa vì không muốn chọc vào tiểu mà đầu Khương Ninh.

Còn Mạnh Ni, nghĩ đến cô ấy là lòng Khương Ninh lại run lên nếu lần đó Khương Ninh không kịp thời xuất hiện trên sân thượng cô ấy giờ đã không vui vẻ đứng ở đây rồi. Mạnh Ni là một cô gái thật sự đáng thương, cô ấy đã từng có tuổi thơ đầy tăm tối và bị thương. Mạnh Ni có một ông bố là sâu rượu, suốt ngày chỉ đê mê trong cơn say, sau mỗi lần uống say về đến nhà là ông ta lại đập đồ và đánh mẹ con cô ấy. Nghe Mạnh Ni nói ngày xưa ông ta đã từng là một người bố rất tốt, gia đình họ từng rất hạnh phúc và vui vẻ. Một lần Bố cô ấy đã lấy hết tiền tiết kiệm và bán một số đồ vật có giá trị trong nhà để đầu tư vào một cổ phiếu của một công ty nào đó, lúc đầu còn ổn nhưng dần dần công ty đó ngày càng đi xuống rồi phá sản khiến cho số tiền đầu tư mất sạch. Từ đó khiến gia đình cô ấy dần dần rơi vào cảnh nợ nần, túng thiếu những trận cãi vã giữa bố mẹ cô ấy ngày càng nhiều, khi mọi áp lực liền tục đè nặng lên người thì rượu có thể trở thành một loại thuốc gây tê liệt thần kinh tốt nhất. Dần dần một ông bố tốt, tràn đầy tình thương trở thành một ông bố hung bạo và vô dụng , ngày ngày nát bét chửi rủa đánh đập vợ con. Từ một gia đình hạnh phúc, ấm no rơi vào cảnh nợ nần, tan nhà nát cửa.

Sau một năm mẹ Mạnh Ni cũng cắt cổ tay tự tử, sự dày vò kéo dài cùng mọi tổn thương, áp lực và bạo lực đã rút sạch sức sống, sức khỏe cũng như tinh thần của mẹ cô ấy. 1 tháng sau bố Mạnh Ni bế em trai cô ấy nhảy từ lầu 10 xuống, những dòng máu đỏ phun trào từ cơ thể họ và thấm dần ra mặt đường nhựa trước sự chứng kiến của bao người trong đó có Mạnh Ni.

Một thời gian ngắn mất một lúc ba người thân, giờ trên cõi đời này chỉ còn lại một mình Mạnh Ni cô đơn, lẻ loi. Người đời thường nói sự ra đi của người thân là nỗi đau lớn nhất là sự tra tấn giày vò kéo dài có thể là hết cuộc đời của người ở lại.

Sau khi tang lễ bố và em trai xong Mạnh Ni vẫn đi học bình thường, vẫn giống như khi xưa không có gì thay đổi quá nhiều. Câu chuyện gia đình cô ấy rất nổi được lan truyền khắp cả trường, ai ai cũng biết, lúc đấy Khương Ninh cũng nghe kể đến.

Khoản thời gian đó Mạnh Ni trở thành tâm điểm chế giễu, nguyền rủa của mọi người, lúc đấy thật sự họ nói rất khó nghe những câu như:

" Cả nhà mày chết hết rồi sao mày vẫn còn sống, mày nên chết theo họ mới đúng"

" Mày là đồ sao chổi, vì mày mà bố mẹ và em trai mày mới chết"



" Con khốn, chết đi"

" Tại mày họ mới chết"

.......

Đây là những lời lẽ mang tính sát thương, ngôn ngữ này chính là vũ khí sắc bén chặt chém vào những vết thương đang rỉ máu của cô ấy. Trong luật, dùng lời nói độc hại anh, ngôn ngữ phỉ báng tổn hại đến sức khỏe, danh dự của một người chính là vi phạm pháp luật. Ngôn ngữ chính là công cụ giết người mà không để lại bất cứ dấu hiệu hay bằng chứng nào, thật tàn nhẫn và âm hiểm. Có người họ hiểu hậu quả của việc nói ra những lời nói tổn hại đến người khác nhưng họ vẫn cố tính muốn nói ra, cũng có người họ cũng không ý thức được hậu quả do mình gây ra.

Có lần chạm mặt Khương Ninh thấy cả người cô ấy đều phủ đầy thương tích, bọn côn đồ đã biến Mạnh Ni làm bao cát luyện đấm mỗi ngày.

Ánh sáng thuộc về cô ấy dần dần bị bóng đen ăn mòn, tuyệt vọng, chết là sự giải thoát tốt chất.

Họ nói đúng, cô nên chết đi.

Vì sao cô có thể sống khi bố mẹ và em trai đã không còn.

Đúng vậy, cô nên chết đi.

Ngày tăm tối đó cũng chính là ngày cô ấy gặp Khương Ninh, những ánh sáng lấp lánh Khương Ninh mang đến đã đánh tan màn đêm, kéo cô trở lại trước khi bị bóng đêm nuốt chửng.