Anh Là Ngôi Sao, Tôi Chỉ Là Nữ Phụ Vì Tôi Có Đáng Không?

Chương 21



-Này hình như anh không hề nể mặt tôi đúng chứ?

Dương Âu Thần sắc thái lạnh lùng, lời nói phát ra không hề có một chút cảm xúc chợt khiến Tống Thiên Nam có chút bối rối dù gì thì Dương gia không phải dạng dễ chơi với lại hắn cũng đang đứng trên sân nhà của họ Dương này lại có chút lỗ mãng thật sự không tốt

-Hazzz...có chuyện thì tôi đi với anh là được chứ gì?

Thấy tình thế có vẻ không mấy khả quan Lam Kì Nhiên liền lên tiếng đi tới bên Tống Thiên Nam, nhìn bóng cô gái xinh đẹp ấy cùng tên kia khuất bóng Âu Thần cau mày không hiểu cô gái này có suy nghĩ gì lúc đầu thì đùa giỡn không có ý định coi lời nói của tên họ Tống có một xíu trọng lượng giờ lại mở miệng nhẹ nhàng nói đi là đi, giờ đây cậu thật sự không nghĩ cô vợ tương lai này đơn giản hay dễ dãi như mọi người nói mà cô gái này đúng chất cáo già ẩn sâu bên trong, ngày thường thì vui vẻ, hòa đồng hay giỡn nhưng mỗi khi gặp chuyện người thiệt chắc chắn không phải cô

Sân sau biệt thự Dương gia

-Lam Kì Nhiên, tôi biết giờ cô không phải đơn giản, càng không ưa Hiên Hiên nhưng

-Nhưng mong cô sẽ bỏ qua cho cô ta, Tống Thiên Nam có phải anh xem tôi là người quá rộng lượng hay không? anh nghĩ tôi ra đây cùng anh là vì cái gì? để ra anh bày tỏ lòng mình để tôi nhẹ tay với Tiêu Dạ Hiên à? không có đâu làm vậy tôi đâu có lợi hazz... tưởng ra đây anh nói chuyện tôi muốn nghe, ai ngờ nói mấy cái này thì tôi xin phép vào trong với lão công tôi đây

Mới đến nơi không có một người như ở đây Thiên Nam giở giọng như cầu xi của mình nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị Kì Nhiên chặn lại bằng giọng nói đầy sự nham hiểm của mình xong làm vẻ tiếc nuối bỏ đi

-Tôi sẽ giúp cô trước những kế hoạch của Hiên Hiên chỉ cầu mong cô bỏ qua cho em ấy

Nghe xong Kì Nhiên đang đi cũng đứng lại xoay người lại nhìn lấy tên con trai thảm hại, lụy tình trước mặt mà cười khinh

-Anh đang cho là tôi không đủ khả năng để đấu với Dạ Hiên?

-Tôi...tôi không...

-Ngưng nói cái giọng thảm hại ấy đi, tôi không có ý định nghe lời anh đâu, nói ra thì thấy tôi tốt bụng quá nhưng thật ra tôi cũng định cho anh cơ hội nếu nói đúng những gì tôi muốn nghe, với lại...

Càng nói cô càng đi lại gần Thiên Nam câu cuối liền đưa miệng lại gần tai tên ấy nói nhỏ khiến sắc mặt hắn ta đen lại vài phần xong Kì Nhiên chỉ cười thích thú với sắc mặt của tên kia mà rời đi. Người con trai này có phải quá ngu ngốc rồi không? tốn thời gian ở đây cầu xin cô thì nên khuyên con nhóc kia tốt hơn đi, tội thật... ai yêu nhiều hơn thì người đó thiệt vì thế Thiên Nam à anh mãi mãi là người thua cuộc khi cứ đâm đầu vào yêu con nhóc ngốc nghếch tưởng mình nguy hiểm ấy thôi, sợ rằng đến giờ thì bảo vệ người con gái anh yêu cũng không thể rồi anh bạn

Đang vui vẻ khi chơi được tên khốn kia thì chợt một lực ôm cổ cô từ phía sau, giật mình quay lại thì thấy Tiêu Anh Anh đang cười đến mất liêm sỉ kia nhìn phía sau thì còn thấy một cục tròn tròn trắng mịn, cưng cưng ấy tâm trạng Kì Nhiên đã vui còn vui hơn

-Thiên Hải em cũng đến à?

-Vâng ạ

Thấy nhóc em dâu thì Kì Nhiên cũng quăng con bạn mình ra một xó mà hỏi thăm em dâu nhỏ, thấy mình bị ra rìa thì Anh Anh cũng nở nụ cười tươi hết mức đứng trước mặt nó

-Này Anh Anh mày cười làm tao liên tưởng đến con chó mặt xệ khi vui thiệt ấy

-Em có thấy nó nói chuyện quá đáng không Thiên Hải?, thật sự dù mới chơi với mày nhưng thấy mày đính hôn cảm giác của tao như mới bị trộm mất con chó vậy á nên đừng giỡn đang buồn

Tiêu Anh Anh nghe Kì Nhiên nói đểu mình thì cũng làm vẻ mặt buồn nói lại xong thì bị cô kẹp cổ 2 người cứ đùa như thế đến khi có tiếng nói kêu mình

-Lam Kì Nhiên đến lúc chị phải vào rồi đấy