Anh Không Muốn Làm Chú Của Em Nữa

Chương 44:Chap 44 : Cô gái nhiều phong cách



Lâm Vĩ Quân nhanh chóng bật loa thông báo cho nhân viên của toàn công ty tập hợp .

\- " \[ tất cả các nhân viên ai đã từng nuôi mèo tập hợp hết ở sảnh , tập hợp nhanh chóng trong 10' \] "

Một lúc sau thì nhân viên của công ty cũng đã tập hợp gần như đầy đủ . Họ còn ngạc nhiên mà thay nhau bàn tán không biết chuyện gì còn có nhiều người đoán già đoán non .

A : " Tôi sợ boss đuổi việc quá ! "

B : " Không đâu , khi sáng tôi có thấy Khinh Vũ tiểu thư mang theo một con mèo đến công ty . Chắc là để boss chăm sóc giúp đấy "

C : " Ừ , đúng đấy . "

D : " Này các cô không cảm thấy lạ sao ? Công ty đã ra luật không được đem động vật vào công ty mà lần này boss lại đi nuôi mèo , còn làm rầm rộ như vậy nữa chứ . Mà cô tiểu thư đấy cũng giỏi thật , đem mèo đến mà không bị sếp đuổi đi lợi hại lợi hại "

Lâm Vĩ Quân từ xa bước đến , gương mặt nghiêm nghị . Anh khẽ nhắc .

\- " Trật tự "

Nhắc xong anh cũng chọn vài người có kinh nghiệm nuôi mèo rồi đưa lên phòng cho chủ tịch .

\- " Chủ tịch , người đều đã đưa hết lên đây rồi "

Lâm Vĩ Quân bây giờ mới tá hỏa nhìn căn phòng , ôi mẹ ơi kinh khủng sao boss có thể đủ kiên nhẫn mà không đá đít con mèo kia đi chứ ? Giỏi thật đấy .

\- " Các người liệt kê ra danh những vật dụng cần có cho việc nuôi mèo hết rồi để đây . Một người đưa con mèo đi spa tắm rửa , rồi đưa nó về lại . Nên nhớ nếu nó mà bị gì tôi xử các người "

Nói xong Hạo Thần đứng lên rồi rời đi , anh không thể ở lại cái căn phòng này một giây phút nào nữa . Đã sắp chịu không nổi rồi .

Đám nhân viên nhìn nhau rồi nhìn con mèo , thầm than thở . Quan sát căn phòng thôi cũng đủ hiểu con mèo này ghê gớm đến cỡ nào , thà tăng ca còn hơn !

Sau một hồi lâu vật vã thì đám người kia cũng lôi được con mèo đi , đưa hết danh sách cho Lâm Vĩ Quân để anh tự mua rồi cho người lên dọn dẹp lại căn phòng , mà cũng không gọi là dọn dẹp mà là thay thế hết các vật dụng trong phòng bằng đồ mới .

\- " Chủ tịch phải chịu khổ rồi " Lâm Vĩ Quân nhẹ thở dài thầm thương xót cho ông chủ .

Tại Pari .

khinh Vũ sau một chuyến bay dài cũng đã đặt chân xuống Pari . Kiếp trước vì không có điều kiện nên cô chỉ quanh quẩn ở đất bắc kinh không đi đâu xa , lần này là lần đầu tiên trong đời của cô được đi máy bay . Cảm giác lạ lẫm vô cùng , việc gì cũng hỏi Cindy .

Đi trên chiếc xe riêng của Cindy , Khinh vũ chống cằm nhìn ra bênh ngoài cửa sổ quan sát thành phố phồn hoa đô thị này . Đâu đâu cũng là nhà cao tầng , biệt thự , quán ăn , các cửa hiệu , phố đi bộ đều rất lung linh xinh đẹp .

\- " Em xem cái này đi " Cindy ngồi bênh cạnh đưa một tập giấy tờ cho Khinh Vũ .

\- " đây là gì ạ ? " Cô vừa nói vừa mở ra .

\- " Hợp đồng quay quảng cáo "

\- " Em có thể xuất hiện với giới truyền thông rồi sao " cô tròn mắt lật lật nhìn bản hợp đồng .

\- " Ừm , Lương Tổng cho phép nhưng không phải là lộ diện hoàn toàn mà chỉ xuất hiện và nổi lên trong 1 cơn sóng nhỏ và làm cho dư luận xôn xao một chút . Chị và Lương Tổng sau khi bàn bạc và thảo luận thì cuối cùng đã chọn ra một hình tượng phù hợp dành cho em đó chính là " She has many styles " có nghĩa là một cô nàng nhiều phong cách . Gương mặt em rất hài hòa và cân đối , tỉ lệ gương mặt rất đẹp và chuẩn nên có thể dùng nhiều phong cách khác nhau trong một ngày , một tháng hay một năm . Tóm lại là em phải thường xuyên thay đổi phong cách , là một người mẫu chuyên nghiệp phải tạo nên một sức hút và đặc điểm riêng của bản thân . Em hiểu chứ ? "

\- " Em hiểu ạ , em sẽ cố gắng ! "

\- " Tốt "

\- " Hợp đồng này bắt đầu từ tháng sau sẽ quay quản cáo , vậy em có cần phải đi nhượm lại màu tóc đen không ? "

\- " Không , chị muốn màu tóc của em sẽ trở thành trend thịnh hành mới của năm nay . Cứ giữ nguyên đấy "

\- " Không cần , cứ giữ nguyên đó " .

\- " Em hiểu rồi "

Khinh Vũ rất tin tưởng vào năng lực của Cindy , vì chỉ trong vòng vài tháng tập luyện mà bản thân cô đã thay đổi rất nhiều . Cindy cũng đã bắt đầu lập trang mạng chính thức cho Khinh Vũ . Với cái tên là Angela , trang mạng này là của Khinh Vũ nhưng Cindy vẫn phải quản lí . Khinh Vũ thường xuyên đăng nhiều bức hình baby đáng yêu nên cộng đồng mạng thường cô là Baby , Angela Baby . Trước kia thu hút người xem bằng nhiều nik giả khác nhau nên khi có trang mạng chính thức đã lôi kéo được rất nhiều người hâm mộ đến . Đây được gọi là chiêu trò !



( Chắc nhiều người thấy cái tên này quen quen trùng với tên của 1 người nổi tiếng ở trung quốc , và vâng cô ấy xinh quá nên mình muốn dùng tên và nhan sắc của cô ấy cho truyện của mình lun ahihi )



Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại ở một khách sạn The Moden , một khách sạn 5 sao nổi tiếng tại Pari . Khinh Vũ bước vào khách sạn cùng Cindy , đến quầy tiếp tân Cindy bảo .



\- " Tôi muốn đặt hai phòng ! "


\- " Cho xin hỏi quý khách tên gì ? " Vị tiếp tân kia hỏi .



\- " Cindy " Cô đáp .



\- " Cindy và Thượng Quan Khinh Vũ ? " Cô nhân viên nhìn trong máy tính của mình rồi hỏi lại .



\- " Phải " Cindy có chút ngạc nhiên , sao lại biết tên của Khinh Vũ chứ .



\-" Đông Phương Tiên Sinh đã đặt phòng sẵn ở đây , đoán được rằng Cindy tiểu thư sẽ đến đây nên phòng đã được đặc sẵn . Mời hai vị đi theo tôi "



Nhân viên kia nói xong thì cả hai cũng hiểu , không ngờ lại chu đáo đến vậy . Lên đến phòng Khinh Vũ cũng không khỏi ngạc nhiên bởi độ sa hoa của căn phòng , lấy tông chủ đạo là trắng đen . Thiết kế theo phong cách phương tây nhìn rất sang trọng và quý phái . Phòng tổng thống nên cũn rất rộng và có đến 3 phòng ngủ cỡ lớn nên Cindy và Khinh Vũ sẽ ở chung một phòng .



Chia phòng rồi giải tán về phòng ai nấy để nghĩ ngơi hồi sức , dù gì ngày mai sẽ dự tiệc nên không thể để tinh thần tụt dốc được .