Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 49: Chương 2 Năm Sau





Mấy ngày sau đó
- Bảo Anh đừng, đừng mà, ĐỪNG ĐI - hắn nói trong mơ bất chợt tỉnh dậy
- Mày lại mơ thấy Mun à - Rin lo lắng hỏi
- ừ - hắn lạnh lùng trả lời
- Hazzi đã bao đêm mày mơ rồi lại khóc hả - Rin hỏi
- Mày ra khỏi phòng tao đi - hắn càng lạnh lùng
- Rồi..Rồi - Rin nói rồi bước đi
- Hức..Hức..huhhuhu...Sao ...em đi rồi mà lòng anh vẫn thấy đau thể nhỉ....hức...em còn sống mà...huhuhu - hắn lại khóc khóc vì nó...đã bao đêm hắn gặp ác mộng vì nó....
----------------------------------------------------------------------------
2 năm sau
- mama chơi với tụi con - 1 cặp song sinh cùng nhau nói
- Mẹ đang bận các con tự chơi đi
- Mama đang làm viwwcj hay hai anh em mình đi ra ngoài chơi đi - cô bé có vẻ đẹp gióng nó nói với cậu bé có vẻ đẹp giống hắn
- Hai con đi cẩn thận - nó nói với các con mình
- Dạ - 2 bé đồng thanh
______________________________________
GTNV
Nguyễn Lê Bảo Hân - tên thường gọi là Mi, là con của nó và hắn, cô bé có một sự hôn nhiên như thiên thân nhưng thực sự là ác quỷ, rất nghịch ngợm, là 1 hacker giỏi, các loại vô đều học và cũng giỏi lốt nhưng sở trường của cô bé vẫn là độc dược, cô bé đã tốt nghiệp xong cấp 2 và đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp ba, bé vô cùng cute,baby, nói chung là đẹp không chỗ chê
Nguyễn Lê Hạo Thiên - tên thường gọi Leo, là con của nó và hắn, là anh song sinh của Mi, cậu bé vô cùng baby,cute, nói chung đẹp, là 1 hacker giỏi, độc dược cũng giỏi nhưng sở trường là các loại võ, cũng giống bé Mi, đã tốt nghiệp cấp ai đnag chuẩn bị tốt nghiệp đại học và cậu là một ác quỷ đội lốt thiên thần

Lê Minh Khải - Tên thường gọi là Bi là con của Ren và Rin, khá là cute, đáng yêu vô đối, cũng là ác quỷ đội lốt thiên thần, đã tốt nghiệp tiêu học đang chuẩn bị tốt nghiệp cấp 2, giỏi các loại võ, và sau này thì yêu.....( cho các đọc giả suy nghĩ )
Nó giờ ko là Nguyễn Lê Ngọc Băng - đã đổi tên, sau hai năm, nó đã thanh lập đc 1 băng nhóm tên là Qeen, công ty Qeen của nó giờ rất phát triển và vững mạnh đứng thứ nhất trên thế giới, nó bây giờ ko như xưa, giỏi tất cả các loại võ nhưng thua hắn, độc dược thì có thể nói thắng đc hắn.
Hắn thì sau hai năm, đã thành lập 1 công ty mới và rất vững mạnh, sau đó thì ba hắn cho hắn quản lí công ty, rồi hắn sát nhập hai công ty lại lấy tên là King, đứng thứ 2 trên thế giới, và nó ko biết điều này, hắn cũng đã lập 1 Băng nhóm lấy tên mà J-M nghĩa là Jun và Mun và tất nhiên nó cũng ko biết nốt, hắn giỏi tất cả các loại võ và thua nó về độc được.
Sau hai năm, Ren ko đi làm và giúp nó quản lí công ty nữa mà cùng Rin quản lí công ty rồi trở thành vợ hiền ( t/g : hiền gớm )
__________________________________________________________________________________
Mi và Leo tung tăng đi trên phố nhìn trái nhìn phải làm ọi người xung quanh chỉ muốn chạy đến rồi hun vào má của 2 bé, có một số người chụp anh đăng face, thực sự 2 bé rất đáng yêu, bé Mi lấy trong túi ra một cái đt Iphone 6 đời mới làm mọi người trầm trồ, còn Leo thì vẫn ngậm kẹo mút rồi chơi game trong ipart mini của mình, mọi người ko khỏi suy nghĩ " chắc là con của 1 gia đình giàu có rồi "
Bỗng có một chiếc xe dừng lại chắn ở trước 2 bé khi chúng chuẩn bị sang đường,
- các con là con của ai vậy - đó là hắn, khi chuẩn bị đi ký hợp đồng với một công ty thì hắn thấy hai bé này, và hắn thấy hai bé này thật sự rất quen thuộc nên hắn mới dừng xe để hỏi
- Dạ chúng con là con mẹ Băng chủ tịch tập đoàn Qeen ạ - Mi trả lời
- Chú là ai - Leo hỏi
- Chú là chủ tịch tập đoàn King - Hắn cười nhìn hai bé " Chăng phải công ty đó trước đây là của Mun sao " hắn nghĩ
- Thế ạ chào chú ạ - 2 bé đồng thanh nói
- Hai con bao nhiêu tuổi - hắn hỏi
- Dạ 2 tuổi ạ - Leo trả lời
- Tụi con là sinh đôi - hắn hỏi
- Như chú thấy đó - Mi chu mỏ lên nói
- Ừ - hắn cười trừ
- Thôi tụi con đi chơi đây chào chú - Leo nói
- Hai con mới 2 tuổi thôi đi có nguy hiểm ko - hắn lo lắng hỏi
- Ko đâu, đi thế này hoài à - Mi trả lời
- Thế à - hắn hơi ngạc nhiên khi mới 2 tuổi hai bé đã có thể đi mà ko khóc nhè như bao đứa trẻ khác cứ bám váy mẹ
- Vâng - cả hai đồng thanh
- Thôi bye bye chú con đi đây - Mi và Leo đưa tay lên chào rồi đi sang đường, nhìn hai đứa đi trong yêu cực kì
- Thưa boss chúng ta đi thôi ạ - tài xế nói
- Đc đi thôi - hắn trở lại với vẻ lạnh lùng nói
-Anh ơi đó là ba có phải ko - Mi rưng rưng lệ nói
- Ừ rất giống với mấy tấm ảnh của mẹ trong máy tính - Leo nói
- Em nín đi, rồi ba mẹ sẽ quay lại thôi - Leo an ủi Mi
- Vâng, chúng ta đi ăn thôi - Mi nói
- Ừ - Leo nói
------------------------------------------------------------------
Tại công ty của nó
- Thư boss 30 nữa chúng ta có hẹn với chủ tịch tập đoạn King ạ - cô thư kí nói với nó

- đc cô lui đi - nó nói
30 sau
Tại quán ăn Nhật
Hắn vào phòng Vip 1 , mặc comle đúng kiểu, hắn đặt phòng rồi vào trước, một lát sau, nó bước vào với áo sơ mi trắng váy đen ngắn bó sát cùng với quần tất đên gợi cảm, nó khoác thêm 1 cái áo màu đen nốt.
- Thưa Boss chủ tịch đang đợi ở phòng Vip 1 ạ - thứ ký nói với nó
- Đc ta đi - nó nói
Nó bước vào trong phòng Vip 1 nơi chỉ có nó và hắn, hắn theo phản ứng tự nhiên đứng dậy chào
- Chào Chủ tịch tập đoàn Qeen rất vui được...Mun sao em lại ở đây - hắn bất ngờ khi thấy nó rồi tiến lại chỗ nó ôm trầm lấy
- Aanh nói ai vậy tôi là Băng chủ tịch tập đoàn Qeen mà - Nó trong lòng cũng xúc động khi thấy hắn lắm nhưng mà 2 năm về trước, nó đã chết rồi, nó có tỏ ra lạnh lùng nhất có thể
- Ko em là Mun chắc chắn em là Mun mà, em chưa có chết - hắn cố ôm chặt nó hơn và
" Chát"
nó tát hắn
- Xin lỗi vì sự khiến nhã nhưng lần sau chúng ta hãy nói chuyện khi anh đã bình tĩnh lại đc - nó nói giọng lãnh khốc rồi đi ra khỏi phòng
- Tại sao chứ, khuôn mặt đó, giọng nói đó, giống mà - hắn khụy xuống
Một lát sau, khi đã ổn định đc tinh thần, hắn ra xe, bảo tài xế đi trước rồi lái xe đến mộ của nó.
Mộ của nó đc xây cách xa nghĩa trang nhà họ Vương, hắn đỗ xe lại, đi vào một con đường với hai hàng cây anh đào, loài hoa mà nó thích,hoa anh đào rơi...hắn tiến lại chỗ mộ của nó, đặt bó bạch hồng xuống rồi ngồi bên cạnh mộ của nó, xung quanh là bao nhiêu loài hoa đẹp, phía xa xa còn có 1 cái ao nhỏ đc nuôi cá vàng, nước ở đó rất trong giống như nó vậy.
- Anh đến thăm em đây - hắn nói
- Hôm nay anh đã gặp một người rất giống em
- Thật đó
- Ko đùa đâu
- à trước đây em từng nói là em rất thích nghe anh hát mà đúng chứ,nhưng anh lại chưa hát đc cho em nghe, nên hôm nay anh sẽ hát cho em nghe ( ko nhớ thì chap " Anh à hứa với em rằng anh mãi yêu em anh nhé " thẳng tiến )
- Thật đó
- anh hát nè

- Một ngày mưa và em khuất xa nơi anh, bóng dáng cứ phai dần
Phải bao lâu anh mới quên được em?
Từng ngày cứ lặng lẽ bước qua đời anh, thế nhưng giờ tim vẫn đau nhói
Vì ai ..nỗi đau không nhạt phai
Và dòng ký ức ghé qua, mỗi đêm dài cạnh bên với anh
Tỉnh dậy, đôi mắt hoen đi vì khóc...
Ước mơ của chúng ta ..chỉ một cơn mưa đã cuốn trôi tất cả
Chiều mưa ...chiều mưa khiến yêu thương lạnh giá.
Tại sao em lại quay bước đi?
Tại sao ko thể ngừng nhớ em?
Dù cho em...chính em rời xa
Và anh sẽ chờ một giấc mơ
Nắng sẽ về khiến mưa trôi xa, nhẹ nhàng
Cơn gió khẽ mang em về bên anh
[ Chờ Ngày Mưa Tan - Noo Phước Thịnh ]
Kết thúc bài hát, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, mưa rơi tầm tã, hắn vẫn ngồi đó, ngồi cạnh bên nó, nước mắt lại rơi, hắn lại khóc
2 năm là một khoảng thời gian khá dài nhưng nó cũng rất ngắn để làm cho ta quên đi một người mà ta yêu thì rất khó, hắn vẫn còn yêu nó rất nhiều, hằng đêm hắn vẫn mơ thấy nó cười với hắn, vẫn thấy nó đang hát cho hắn nghe, hắn đau lắm, Giá như năm đó, hắn ko mắc phải sai lầm đó thì hắn đã khóc mất nó, khóc phải hối hận như thế này !