Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 36: Chương Rạn Nứt





Sáng hôm sau tại phòng của Ren và Rin
- Anh à, hôm nay em có hẹn với Mun đi ăn với đi shopping , em định đi thăm quan hết đất singapora này này chắc lâu lắm em mới về anh ở nhà chơi ngoan nha - Ren nói tay xoa bụng
- Ừ em cẩn thận nha, có cần anh cho người đi theo ko - Rin ân cần bảo
- Ko cần đâu anh nghĩ em là ai hả - Ren tự tin nói
- ừ thế đc rồi anh yên tâm rồi - Rin nhẹ nhàng đáp
---------------------------------------------
tại phòng của nó và hắn
- Anh hôm nay em có hẹn với Ren anh ở nhf chơi ngoan nha - nó nói
- Ừ đi sớm về sớm - hắn lạnh lùng xen lẫn ân cần
- Ừ chắc đêm mới về đó - nó nói
- ừ - hắn
Reng...Reng...Reng
Bỗng chuông đt hắn reo lên. Là tin nhắn của Rin

" Ê mấy bà xã đi rồi mình tổ chức tiệc tại nhà tôi đi, đi hưởng tuần trang mật mà, phải tranh thủ nghỉ ngơi chứ " - Rin
" ừ à mà gọi rượu ngon vào nha, bảo phục vụ kêu thêm mấy em, nhớ chọn hàng đẹp vào đó" - hắn
" ông ko nói thì tôi cũng gọi rồi " - Rin
à mà gọi luôn anh Tom nhập bọn ùng đi " - hắn
" ok con dê " - Rin
Đó là tin nhắn giữa hắn và Rin
Khoảng 1 tiếng sau, 5 người có mặt tại phòng củ Ren
- Bọn em đi đâu mấy anh ở lại nha -ren nói
- Đi đường cẩn thận - hắn
- Ừ - nó
- bye mấy đứa nha đi chơi vui vẻ - Tom
- ân, bye bọn e đi đây - Ren
Bọn nó vừa đi đc 1 lúc thì Rin gọi phục vụ mang rượu và mấy em chân dài quần áo thiếu vải vào phòng.
Ở chỗ bọn nó
- Ê bà hình như mình quên ví ở phòng bà rồi đó - nó sờ vào người ko thấy ví tiến nên nói
- ừ nhỉ thôi về phòng tui lấy đi - Ren nói rồi chạy về phòng
Khi 2 bọn nó đứng trước cửa phòng thì có giọng nói vang ra
- Ê đêm tân hôn vui chứ - Tom
- Em chắn lắm bị cho ăn bơ à ko động đc - giọng hắn
- Eo sao vợ anh sao thế, nếu bik thế sao tối đó ko gọi em vào em phục vụ - 1 cô nàng chanh chua nói
- Em ơi, cợ bọn anh như bà chằn đó bọn nh ko giám đâu - Rin
- Thế sao các anh còn lấy, cứ Fa đi rồi tụi em phục vụ cho - giọng 1 cô khách chua ơn vang lên

- Đc thế đã tốt - Hắn thở dài nói
- Hay các em yêu bọn anh đi - Rin
- Này Rin cậu ăn nói cho cẩn thận cậu lấy em tôi rồi đó - Tom chen
- mấy mà chắn đó có đây đâu mà phải sợ hả anh - Rin
- Lấy rồi thì có thể ly hôn trên đời này có nhiều đàn bà lắm sợ gì ở 1 mình hả anh - hắn nói
- Các cậu...thật là - Tom cứng họng ko nói đc gì nữa, bỗng anh nhìn ở chỗ gần cửa có 2 bớp tiến, anh nghĩ " chẳng lẽ là ví của Mun và Ren, hy vọng là suy nghĩ của mình ko phải như vậy " kết thục dòng suy nghĩ anh uống tiếp
Bỗng cánh cửa phòng mở ra, nó và ren bước vào, khi nhìn thấy 2 bọn nó, Tom hắn và Rin đơ ko nói đc gì
- Anh...Anh giỏi lắm, lợi dụng tôi đi chơi rồi tụ tập chơi bời gái gẩm hả, đc coi như hôm nay tôi đã sáng mắt ra rồi - Ren nói mắt đỏ hoe, người run lên vì giận
- Em...ko phải như em nghĩ đâu...Các cô còn ngồi đó CÚT HẾT CHO TÔI - Rin rít lên
- Em à nghe anh giải thích...Jun và Rin chỉ là nhất thời nông nổi mà thôi - Tom đến chỗ Rin và nó giải thích
- Anh ko cần biện minh gì hết -Nó nói giọng lạnh thấu sương làm cho Tom sợ ko nói đc gì
- Mun à nghe anh nói - hắn lên tiếng
- Anh ko phải nói gì hết, tôi hôm nay, xin chính thức tuyên bố..... chúng tako còn gì cả, giấy ly hôn tôi sẽ gửi cho anh anh chỉ cần ký vào đó là đc - nó nói giọng lạnh -100
- Tôi cũng vậy tôi sẽ gửi giấy ly hôn cho anh còn đứa con này, nó bây giờ ko còn là còn là con anh nữa - ren nói ma lòng đau như cắt
- Anh...anh xin lỗi - Rin lên tiếng

- Quá muộn rồi chúng ta ko còn gì cả - Ren nói
- Chúng tôi bây giờ hận các anh còn chưa hết nữa là tha thứ nực cười thật - nó nói rồi cười chua chát
- Em muốn bọn anh làm gì cũng đc chỉ cần đừng rời xa cuộc đời bọn anh có đc ko, đừng lạnh lùng như thế đừng phủ sạch đi bao nhiêu tình yêu của chúng ta như thế đc ko - hắn nói như hét lên
- Anh thật buôn cười ở bên các anh chúng tôi sẽ chỉ đau khổ mà thôi thà đi và biến mất đi ko còn thấy các anh nữa là niềm hạnh phục của chúng tôi đó - nó lạnh nhạt
- Đi thôi Ren đừng ở lại với những loại cặn bã này nữa - nó nói rồi lạnh lùng bước đi
- Đừng mà / Làm ơn - hắn và Rin đồng thanh, hắn thì chạy ra ôm chật nó lại còn Rin cũng ôm chặt Ren vào lòng
Chát Chát, hai cái tát vào mặt cả hai chàng nhà ta
- Cút đi dừng để bọn tôi kinh tởm các anh thêm nữa- nó nói lạnh lùng thêm chút thù hận
Khi bọn nó khuất bóng khỏi phòng thì Tom mới cất tiếng
- Các cậu đã sai thật rồi đó, tôi chưa bao giờ hấy đôi ắt của Mun và Ren thù hận như vậy, bây giờ tôi chỉ có thể đoán đc tương lai các cậu sẽ mãi mãi mất đi người mà các cậu yêu thật rồi đó - Tom nói nhẹ nhàng rồi bước về phòng
Hắn và Rin sau khi nghe xong lời của Tom thì cũng lăng lặng về phòng, đau buồn mà thôi, thực sự là hắn va Rin đã sai thật rồi sao thật sự đã mất đi người con gái mìn yêu thật rồi sao, bây giờ tim hai chàng đang đau lắm như ai dày xéo vậy