Anh À! Hứa Với Em Rằng Anh Sẽ Mãi Yêu Em Nhé

Chương 34: Chương Đêm Tân Hôn





8h sáng tại sân bay
- AAA singapore yêu quý ta đến đây - Ren hét lên
- Quê hương thân yêu nhớ quá - Tom thêm vào
- Hồi ức đẹp sao mà quên đc - nó nói
- Ủa mọi người từng sống ở đây sao - Rin hỏi
- Uk tất nhiên rồi - Ren trả lời
- Thế nên mọi người mới chọn đây làm địa điểm trang mật - hắn hỏi
- Uk - 3 con nai đồng thanh ( nó, Ren, Tom)
-Uk thế sa đưa cả Tom đi chi, tuần trag mật của tụi mình mà, Tom vẫn còn độc thân đó - Rin cằn nhằn
- Vì Anh Nai có việc quan trọng ở đây nên mới phải đi - Ren nói tiếp
- Việc gì - hắn hỏi
- Anh hỏi làm chi - nó đáp
- Chắc anh lại đi phá đám hả anh Tom- Rin hỏi câu trắng trợn
- Sao bọn mày nghĩ xấu anh mày thế hả - Tom bực mình thốt lên
- Thế anh sang đây chi - hắn hỏi tiếp
- Kiếm vợ - Tom hét lên
- À - cái à của hắn và Rin làm Tom càng thêm điên tiết
- Thôi chúng ta kiếm chỗ ở tạm đã - Tom chuyển chủ đề
- À ở biệt thự của tụi mình khi còn sống ở đây đi - Ren ra ý kiên
-KO- hắn và Rin đồng thanh
- Sao zậy - nó hỏi
- Ko ở nhà vợ - Đồng thanh tập 2
- Sời có thế, thôi cứ ở đi ko sao - Tom khuyên

- Ko ở khách sạn - đồng thanh tập 3
- Thôi ở khách sạn cũng đc, Ren cậu báo cho bác quản gia ko phải đón nữa - nó ôn nhu nói
Vậy là cả đám kéo nhau đi thuê khách sạn
-Cô ơi cho cháu thuê 5 phòng ạ - Tom nhanh miệng nói
- Dạ phòng đã hết giờ chỉ còn 3 phòng thôi ạ - cô nhân viên mắt hình trí tim nhìn Tom trả lời
- Thôi 3 phòng cũng đc - hắn nói
- Vâng dạ số phòng đây ạ - cô nhân viên đưa cho hắn chìa khóa phòng
- Phòng 300 là của tao và Mun, phòng 301 là của mày và Ren còn phòng 305 là của anh Tom nha - hắn bá đạo chi phòng
- Uk ok à mà sao lại ko chọn 3002 ý sao lại chọn 305 cho anh Tom vậy - Rin hỏi
- Hây động não chút đi anh, phòng 301 ngay sát 300, 305 đối diện 300 thế ko gần sao mà còn chọn 302 cho xa - Ren ôn tồn giảng giải
- À - Rin à một cái
- Đúng là em gái/Bạn thân của anh/mình thông minh như anh/mình - nó và Tom đồng thanh
- Vâng tôi thông minh tôi tự biết - Ren nói tự sứng
- Thôi cho em xin vào phòng đi các anh các chị -Rin đùa
- Ừ - cả 3 đồng thanh
Vào phòng đã thuê, bọn nó tắm rửa thay quần áo rồi tụ tập nhau ở dưới đại sảnh của khách sạn.
- Ê đi bar đi - Rin ra ý kiến
- ko đi suối nước nóng - Tom tranh cãi
- Đi suối nước nóng hay đó, đi nha - Ren làm đôi mắt cún con với Rin
- Ừ mày thấy sao Jun - Rin chờ mong hắn
- KO ý kiến - hắn tuyên bố
- Thô đi - nó thúc dục mọi người
Đên suối nước nóng Ashimura, bọn nó thuê phòng tắm gia đình để cả 5 người cùng tắm chung. Bọn nó vào phòng thay đồ, nó và Ren thì vào phòng nữ còn mấy người kia vào phòng nam để thay đồ. Sau khi đã thay xong, nó và Ren thì búi tóc ca, quấn khăn trắng từ ngực qua đùi 1 tí nói chung là che chỗ hiểm, còn Tom, Rin, hắn thì chỉ che phần dưới mà thôi.

- AAA thoải mái quá lâu lắm mới ngâm mình như thế này - Tom phấn khích khen ngợi
- Anh à để em kì lưng cho - Ren nói với Tom
- Ô thôi anh Kiều, anh sợ ai kia Ghen tuông lắ đó - Tom chêu chọc Rin
- Thôi quay lưng đây em kí cho - Ren vẫn tiếp tục ngang
- Thôi anh cho nó kì đi ngày xưa anh em mình làm suốt sợ gì - nó nói làm cho Tom đành phải chấp nhân
- À anh này dạo này em ko thấy anh chăm sóc da mặt nhỉ - Nó chuyển chủ đề
- À bận quá - Tom thong thả nói
- Ê sao em ko kì lưng cho anh - Rin thấy Ren cứ áp sat thân hình nóng bỏng của mình vào ngươi Tom thì ko chịu đc thốt lên
- Ơ hay, có sao đâu, Mun nó cũng có kì cho Jun đâu, nó chỉ ngồi nghịch nước với Tom kia kìa -Ren đáp lại một câu chuyện ko liên quan
- Jun mày nói gì đi - Rin cứng họng quá nhờ Jun
- Em sang đây kì lưng cho anh - hắn bá đạo nói với nó
- Why?? - nó cãi
- Ko cãi lại đây nhanh - hắn nói như quát
Vậy là nó đành bực bội ra mà phát tiết lên cái lưng của hắn
- Đau - hắn nói nhỏ chỉ để nó nghe thấy
- Kệ - nó nói
- Em giận - hắn nói tiếp
- Ko - nó cãi bướng
- Thế sao làm manh vậy - hắn vẫn nói với giọng ôn nhu
- Ko thèm để ý đến anh nữa - nó cãi cùn
- Thôi cho anh xin lỗi nha, ngoan tha cho cái lưng anh đi - hắn dỗ nó
- em ko có giận - nó nói lửa giận trong long có phần nguội đi

- À nhưng mà em có thể ko áp sát vào anh đc ko, anh sợ mình ko kiềm chế nổi nữa đâu - hắn nói
- ý anh là sao - nó vẫn khó hiểu
- ngực em và đùi của em - hắn nói giọng có chút ngượng
Nó nhìn xuống thì thấy toàn thân mình áp sát vào người hắn thì ko khỏi ngượng mà nhẹ nhàng bỏ hắn ra đi đến chỗ Tom
- Em thấy chưa, Mun nghe lời chồng thế cơ mà đâu có như em - Rin cãi với Ren
- Sao hai em ko thôi đi - Tom bực mình vì từ này tới giờ nghe Rin với Ren cãi mà muốn điếc cả tai
- Anh NAi à - Ren vẫn ko chịu thua mà làm nũng anh
-Thôi anh tắm xong rồi anh về phòng đây - Tom bực mình ra thay quần áo
- Tụi mình cũng tắm xong rồi đi đây để ko gian riêng cho 2 người - nó nói, miệng ko khỏi nhếc lên
Khi 3 người tụi nó đi hết thì còn lại Rin và Ren ở trong phòng tắm
- Sao em ko nghe lời anh - Rin nói
- TẠI SAO EM PHẢI NGHE LỜI ANH - Ren nhấn mạnh câu của mình
- VÌ ANH LÀ CHỒNG EM - Rin cũng nhấn mạnh ko kém
- bây giờ xã hội bình đẳng giớ nha anh - Ren nói
- Kệ giờ em có ra đây ko hay để anh ra đó - Rin lớn giọng đe dọa
- Thôi em về phòng đây anh ở lại tắm tiếp - Ren nói rồi đi lên bờ
Đang bước chân lên thì Rin đi tới kéo chiếc khăn trên người Ren xuống làm cho Ren ngồi xuống mặt nước lấy tay che thân
- Anh đang làm cái gì vậy - Ren nhìn Rin hét lên
Nhưng đáp lại câu của Ren là sự im lặng, Rin đi lại ôm Ren vao lòng, vùi đầu vào ngực cô, chân điêu luyện tác hai chân cô ra cho vào giữa.
- Em ghét anh đến vậy sao - Rin đổi giọng, giọng anh khàn khàn ấm áp
- Sao anh lại nghĩ thế - Ren hỏi
- Tại vì em thân mật vời người đàn ông khác - anh ghen tuông nói
- Anh ghe sao - Ren hỏi
- Tất nhiên sao lại ko Ghen đc cơ chứ, em là của anh cơ mà - Rin bá đạo tuyên bố lãnh thổ
- Anh thật là, đó là anh của em mà sao đến cả anh của em mà anh cũng ghen là sao - Ren thầm cười với cái tính trẻ con của Rin
- Em hứa đi, hứa là chỉ yêu mình anh thôi - Rin nói ngước mắt lên hỏi Ren
- Ừ em hứa mà - Ren nói rồi đưa tay lên xoa đầu anh

Thế là Rin đã yên tâm rồi đưa tay lên má Ren trao cho cô nụ hôn, hai người triên miên hôn nhau
-------------------------------------------------------------------------------
Ở phòng của nó và hắn
- Ngủ thôi em mệt rồi - nó nói rồi đắp chăn lên người, nằm 1 phía giường quay lưng lại với anh
-Em có quên gi ko - hẳn hỏi, trong giọng nói có chút mong chờ
- KO - nó đáp lạnh
- Hôm nay là đêm tân hôn đâu tiên mà lẽ ra chúng ta phải làm chuyện đó chứ - hắn nhõng nhẽo ôm nó, bàn tay ấm áp liên tục sờ soạn trên người nó, cởi quần áo.
- Thôi ngủ đi, em mệt thật mà - nó vẫn giữ giọng lạnh ko quên cầm lấy tay hắn bỏ ra khỏi người
- Ko, ko ngủ đâu - hắn hờn dỗi
- Thôi ngoan đi, ko em cho anh ôm gấu bông ngủ đó - nó đe hắn
- Hông ôm gấu ngủ, ôm vợ cơ - hắn nói rồi ôm ngay nó vào lòng lại tiếp tục cách mạng sờ soạn
- Chịu anh luôn, ngủ đi - nó thở dài rồi ôm hắn ngủ
Hắn cuối cùng là ko đc làm mà phải ôm cái thân hình nóng bỏng này ngủ
- Nóng quá - hắn ngồi dậy cởi hết quần áo từ đầu đến cuối
- Để êm giảm nhiệt độ của phòng - nói rồi nó cũng ngồi dậy lấy diều khiển giảm nhiệt độ rồi tiếp tục năm xuống ngủ
- Em cởi ra đi - hẳn chỉ vào quần áo của nó nói
- mặc thế này thoải mái rồi ko bàn cãi - nó mặc mỗi cái áo sơ mi trắng và bộ nội ý trăng thôi mà hắn đồi nó cởi hết ra
- nhưng anh ko thích - hắn vẫn tiếp tục cãi
- Em ra sopha ngủ - nói rồi nó cầm gối với cái chăn mỏng ra sopha ngủ, Thực ra cũng ko khó ngủ là mấy rất dễ ngủ là đằng khác vì ko bị kẻ quây rối kia làm phiền
- Ứ thèm quan tâm đến em nữa anh ngủ đây, anh ngủ thật đó - hắn nói rồi cùm kín chăn lên ngủ
- Rồi rồi - nó thở dài
12h30
Đã nửa đêm rồi, ai ai cũng đã ngủ nhưng kẻ trong giường kia thiếu vắng quá nên ko ngủ đc, cứ lăn lộn trên giường suốt ( anh Jun nhà ta chứ ai )
Bỗng hắn nghĩ
" hay mình ra đây ngủ cùng vợ nhỉ " , " chắc ko sao đâu " , "hì chứ ngủ một mình thì ko ngủ đc ", sau một hồi đắn đo suy nghĩ cuối cùng hắn cũng mang theo chăn gối, ko quên mặc lại quần áo đi ra sopha ngủ cùng nó. Nhưng cái sopha bé tí chỉ đi nó nằm lên hắn đành nằm đề lên nó vậy, hắn áp mặt mình vào bộ ngực trắng nõn nà của nó, tay ko quên cởi bỏ áo mình ra, hắn cởi hết cúc áo sơ mi của nó, làm cho cơ thể nó lộ ra trước mắt, hài lòng với kiệt tác của mình, hắn bắt đầu mời ngủ.