Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 179: Tâm Kế Này , Không Ai Bằng Được “ Hinh Nhi ? ”



“ Chi Hinh Nhi ? ”

Quản lý và trợ lý , cùng fan của Lê Hinh Nhi đều sợ hãi kêu lên , vội vội vàng vàng chạy tới .

Nhân viên đoàn làm phim cũng chạy tới , nhanh chóng gọi điện cho xe cứu thương .

Fan của Lê Hinh Nhi vốn dĩ vì chuyện NG mà mỗi người đều có chút khó chịu trong lòng , nhưng giờ thấy cô ta đột nhiên ngất xỉu , cả đám đều đau lòng mà nước mắt lưng tròng .

“ Hóa ra không phải là cô ấy diễn không tốt mà là thân thể cô ấy không thoải mái , chúng ta đều trách oan cô ấy rồi . ”

“ Đã khó chịu như vậy vì sao không nói , lại còn vẫn tới đóng phim làm gì . ”

“ Chúng tôi chỉ cần có khỏe mạnh , cô không cần vất vả như vậy . ”

Lê Hinh Nhi vừa ngất , cả đám fan đều cảm động mà khóc nức nở . Ở cách đó không xa , Lạc Thiên Thiên và nhóm fan của Phó Thời Dịch thì trợn to mắt nhìn trò cười này .

Kỷ Trình bĩu môi , cười nhạo , “ Theo mình thì cô ta là bị người vả mặt đến xấu hổ nên tức quá ngất xỉu . ”

“ Cũng có thể là giả vờ ngất . ” Lạc Thiên Thiên nói trúng trọng điểm .

“ Không phải chứ ? ” Kỷ Trình khó có thể tin , còn có thể như thế sao ?

“ Có lẽ là vì biết cảnh này dù có quay lại bao nhiêu lần thì cũng sẽ vẫn sẽ NG , hơn nữa có bao nhiêu người ở đây thế này , cô ta không thể nói cô ta không quay nữa , cho nên lựa chọn ngất xỉu , làm vậy sẽ không cần phải quay nữa . ” Lạc Thiên Thiên bình tĩnh nói ra kết quả mà bản thân vừa phân tích được .

Kỷ Trình đồng ý gật đầu , “ Ái chà , hình tượng diễn viên thực lực vừa bị bóc trần liền bắt đầu ra vẻ vất vả quá tới mức ngất xỉu . ”

Nếu cô ta không ngất mà cứ quay tiếp và lại vẫn NG thì ngày mai trên mạng sẽ là mấy tin tức “ vả mặt ” cô ta .



Giờ cô ta ngất xỉu thì có thể lấy cớ là hôm nay thân thể , không tốt chứ không phải kỹ thuật diễn của cô ta không tốt . Tâm kế này , không ai bằng được .

Hơn mười phút sau , xe cứu thương tới . Lê Hinh Nhi được đưa đi bệnh viện , trợ lý và quản lý đi theo .

Tổ đạo diễn sắp xếp người đi cùng , nhóm fan của Lê Hinh Nhi cũng lên xe của bản thân chạy theo .

Đến khi người của đoàn làm phim và fan tới bệnh viện thì Lê Hinh Nhi đã tỉnh , suy yếu nằm trên giường truyền dịch .

Người của đoàn phim làm thủ tục , trả viện phí , rồi mua ít hoa quả tươi tới mới rời khỏi bệnh viện về phim trường .

Lê Hinh Nhi thấy nhóm fan đứng ở ngoài cửa rất muốn vào bên trong thì bảo quản lý ra bảo họ đi vào .

“ Ngại quá , các bạn từ xa tới thăm tôi như vậy mà biểu hiện của tôi lại khiến các bạn thất vọng rồi . ”

“ Không thất vọng , Hinh Nhi , cô vẫn luôn là niềm kiêu ngạo của chúng tôi . ” Một fan rưng rưng nói .

Thần tượng của họ rõ ràng mệt mỏi mà còn nỗ lực quay phim , bọn họ đau lòng còn không kịp , sao có thể thất vọng chứ .

Lê Hinh Nhi cảm kích mỉm cười , “ Cảm ơn mọi người không ngại đường xá xa xôi mà tới thăm tôi , tôi đã bảo trợ lý đặt nhà hàng để mọi người ăn trưa rồi , mọi người đi về nhớ chú ý an toàn nhé . ”

Nhóm fan thấy thần tượng của mình lại suy nghĩ cho bọn họ như vậy thì cảm động vô cùng .

Trợ lý đưa nhóm fan ra ngoài , nụ cười dịu dàng trên mặt Lê Hinh Nhi lập tức biến mất , nói với quản lý , “ Chị chú ý trên mạng , đừng để tin tức nào bất lợi cho em xuất hiện . ”

“ Chị sẽ chú ý . ” Quản lý gật đầu , nhớ tới điểm khác thường trong lúc quay phim hôm nay , liền hỏi , “ Bình thường em diễn không như hôm nay , hôm nay rốt cuộc là thế nào ? ”

Người khác không biết nhưng cô ta biết rõ , vừa rồi Lê Hinh Nhi ngất xỉu chẳng qua là để không phải quay nữa , để tránh mất mặt trước fan và giới truyền thông , cho nên mới giả vờ ngất .