Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 178: Lê Hinh Nhi Ngất Xỉu



Sau ba lần NG liên tiếp , đạo diễn Dịch An không thèm bận tâm có phóng viên và fan đây mà nổi trận lôi đình trách móc Lê Hinh Nhi một trận .

Các fan của Lê Hinh Nhi thấy thần tượng của mình bị đạo diễn răn dạy thì vừa đau lòng vừa xấu hổ muốn chết .

Vừa rồi bọn họ còn vênh váo khoe khoang kỹ thuật diễn của Lê Hinh Nhi rất tốt trước mặt cô nàng nổi tiếng trên mạng kia , bây giờ Lê Hinh Nhi vẫn luôn NG , thực sự là đã đánh mặt họ sưng vù lên .

Đạo diễn Dịch An lại chỉ đạo diễn xuất cho Lê Hinh Nhi một lần , nhẫn nại nói , “ Cho cô ba phút điều chỉnh rồi quay lại . ”

Lê Hinh Nhi gật đầu , hít một hơi thật sâu , nhìn lướt qua nhóm fan và các phóng viên cách đó không xa .

Không được , cảnh quay này bắt buộc phải quay xong , nếu không mấy fan tới thăm cô ta sẽ thất vọng lắm .

Đạo diễn Dịch An nói xong , lại tới chỗ Vy Vy , người đang chuẩn bị lên nóc nhà , nhỏ giọng nói , “ Tôi biết cô tức giận , nhưng như thế là đủ rồi , cô dừng lại đi , nếu không cảnh quay này không quay được đâu . ”

“ Muốn dừng lại kiểu gì ạ ? ” Vy Vy ra vẻ vô tội nói .

Đạo diễn Dịch An thở dài , “ Cô đừng giả vờ với tôi , nếu cô muốn cảnh quay này quay xong ngay từ đầu thì căn bản đã không làm cho Lâm Thanh Tuyết NG ba lần . ”

Cô tung hết khí thế ra như thế đã nghiền nát nhân vật Lâm Thanh Tuyết mà Lê Hinh Nhi đóng .

Lâm Thanh Tuyết không chịu được khí thế của cô nên mỗi khi đối mặt với cô đều theo bản năng mà lộ ra sợ hãi . Nếu cứ thế thì ông ta quay kiểu gì .

“ Ông đã nói là cảnh quay này quan trọng , yêu cầu cả ba chúng tôi phải diễn tốt nhất có thể , nếu không ông sẽ không hài lòng mà . ” Vy Vy nói .



Đúng vậy , đúng là cô cố ý đè ép Lê Hinh Nhi . Chẳng phải cô ta tự khoe bản thân là diễn viên thuộc phải thực lực sao ?

Cô muốn cho cô ta bị “ vả mặt ” ngay trước đám phóng viên và fan của cô ta .

Xem xem cô ta còn có mặt mũi gì mà tiếp tục khoe khoang trên mạng nói bản thân là diễn viên thực lực , rồi nhân cơ hội giẫm một người mới như cô không .

Dịch An vẫy vẫy tay , “ Thôi , cô cứ diễn theo cảm xúc của nhân vật đi . ”

Cô diễn không có vấn đề gì , vấn đề là thực lực của Lê Hinh Nhi không đủ , không diễn được mà thôi .

Cảnh quay này cực kỳ quan trọng , nếu quay qua loa thì cũng chẳng dùng được .

Vy Vy lên nóc nhà , đùa nghịch thanh kiếm trong tay , thích thú nhìn Lê Hinh Nhi , người đang nỗ lực chuẩn bị tâm lý bên dưới .

Cô đã cố ý chọn ngày hôm nay để “ vả mặt ” cô ta thì cô ta cũng chỉ có thể ngoan ngoãn để cho cô “ vả mặt ” .

Nói thật , cảm giác thu thập cô ta ngay trước mặt fan của cô ta thực sự là quá sung sướng .

Các bộ phận chuẩn bị xong , diễn viên quần chúng cũng chuẩn bị tốt , đạo diễn lại quay sang dặn dò Lê Hinh Nhi .

“ Lần này , Cô nhớ bắt lấy khí chất của Lâm Thanh Tuyết , cô là nữ Gia Cát , là người nắm rõ triều đình cũng như giang hồ như lòng bàn tay , túc trí đa mưu , . . . ”

Lê Hinh Nhi gật đầu , cảm thấy bản thân đã điều chỉnh tốt cảm xúc , đi ra sau ngọn giả sơn .



Thư ký trường quay lại hô lên , “ Trường Phong ” , cảnh 237 , lần quay thứ 4 . ”

Tử sĩ của Kim Quốc lao vào phái Huyền Nguyên , bắt đầu trận huyết chiến với đệ tử của phái Huyền Nguyên .

Gió lạnh nhuộm đẫm mùi máu tươi thổi và vù , trên nóc nhà , Đường Thiếu Kỳ trong bộ đồ đen đứng nghiêm nghị , tà áo bay phần phật trong gió , cặp mắt lạnh lẽo khát máu hờ hững nhìn cảnh tàn sát máu me bên dưới .

Đột nhiên , chợt thấy sau ngọn giả sơn có điểm khác thường . Thanh trường kiếm được rút ra khỏi vỏ , thân ảnh như quỷ mị lao về phía người vừa đi ra từ ngọn giả sơn .

Lâm Thanh Tuyết giờ kiếm đỡ lấy thanh trường kiếm , vừa đối diện với cặp mắt lạnh lùng yêu dị liền há miệng , giọng nói có phần run rẩy , lắp bắp .

“ Người tới là . . . Người nào . . . ”

“ Cut ! ” Đạo diễn Dịch An không thể nhịn được nữa hô “ cut ” .

Lê Hinh Nhi oán hận mà cắn răng , nhìn thoáng qua nhóm fan và các phóng viên ở cách đó không xa .

Hiện tại cảm xúc của cô ta như bị đóng băng vậy , dù có quay lại bao nhiêu lần thì chắc cô ta vẫn sẽ NG tiếp .

Nhưng mà , đạo diễn ở đây , cô ta không thể nói không quay là không quay được , nếu làm vậy có khác gì làm vẻ ta đây , mắc bệnh ngôi sao đâu chứ .

Nhưng nếu quay tiếp thì sẽ lại NG , thể nào bọn phóng viên cũng sẽ đăng mấy tin bất lợi cho cô ta .

Cô ta ngẫm nghĩ một lát , đỡ lấy ngọn giả sơn , giả vờ lung lay , rồi nhắm mắt , ngất xỉu tại chỗ .