Ẩn Hôn Ngọt Sủng: Vợ Yêu Của Tài Phiệt

Chương 143: Phỏng Vấn Lăng Nghiên



Bởi vì không muốn ăn chung nhà hàng với đám người Lê Hinh Nhi nên ba người Vy Vy ăn ở một nhà hàng gần đấy.

Tuy rằng không phong cách như nhà hàng Pháp , nhưng phòng cũng thanh tĩnh tạo nhã lịch sự , đồ ăn cũng đẹp mắt ngon miệng .

“ Vì chúc mừng chúng ta đã tốt nghiệp , cũng như ăn mừng Vy Vy được đóng phim điện ảnh , đêm nay chúng ta uống rượu đi . ” Kỷ Trình nhìn hai người đề nghị .

“ Đúng là đáng ăn mừng , uống đi . ” Lạc Thiên Thiên gật đầu .

“ Mình còn phải lái xe . ” Vy Vy nói .

“ Chỗ này có tài xế lái xe thay , có thể để người ta đưa chúng ta về . ” Kỷ Trình nói xong , dũng cảm gọi hai chai rượu ngoại .

Lạc Thiên Thiên nhìn Vy Vy , lo cô còn đau lòng vì vừa gặp đám người Ngụy Tử Đình , nhẹ giọng khuyên nhủ , “ Chuyện của Ngụy Tử Đình cậu đừng để trong lòng , chẳng phải chú Phó nhà cậu tốt hơn Ngụy Tử Đình gấp trăm lần sao ? ”

“ Cái gì mà trăm lần , là một ngàn lần , trăm triệu lần ! ” Kỷ Trình cường điệu mà trịnh trọng nói .

Chênh lệch giữa Ngụy Tử Đình và Phó Hàn Tranh là chênh lệch giữa một người ở dưới đất , một người ở trên trời nhé .

Vy Vy nhìn hai cô gái đang an ủi mình , bật cười nói , “ Mình giống người sẽ vì loại mặt hàng đó mà đau lòng sao ? ”

Kỷ Trình mở rượu , rót cho các cô mỗi người một ly , nhấp một ngụm , nhanh chóng lè lưỡi , “ Thì ra rượu cũng không dễ uống như vậy . ”

“ Cậu còn chưa uống bao giờ vậy mà dám gọi Vodka ? ” Vy Vy dở khóc dở cười .

Kỷ Trình ăn mấy miếng đồ ăn , nâng chén nói , “ Đến đến đến , chúc mừng chúng ta cuối cùng cũng đã tốt nghiệp ! ”

Ba người cùng nhau chạm ly , nhanh chóng quên hết khó chịu không được ăn bữa tiệc lớn ở nhà hàng Pháp , mỗi người đều nói kế hoạch nghỉ hè của mình .

Vy Vy chỉ ngồi nghe hai người nói , dù sao so với sinh hoạt muôn màu muôn vẻ của hai người này khi nghỉ hè thì khẳng định nghỉ hè của cô sẽ phải ở đoàn làm phim , hơn nữa còn phải đối diện với Lê Hinh Nhi , chỉ nghĩ cũng biết kỳ nghỉ hè này sẽ không tốt đẹp .



“ Đúng rồi , còn muốn chúc mừng đại thần của chúng ta diễn vai nữ số hai Đường Thiếu Kỳ trong Trường Phong nữa . ”

Kỷ Trình lại hưng phấn chạm một ly , lộ rõ vẻ vui sướng khi tốt nghiệp .

Lạc Thiên Thiên lại nói tiếp , “ Không phải nữ chính là Lê Hinh Nhi sao , cậu tranh thủ nghiền nát cô ta . ”

Vy Vy cười khẽ , “ Mình sẽ cố gắng . ” Tuy rằng rất nhiều fan nguyên tác của “ Trường Phong ” không thích nhân vật phản diện Đường Thiếu Kỳ này , nhưng cô thấy chỉ cần diễn thật tốt thì đây sẽ là nhân vật rất hấp dẫn .

Ba người đang nói chuyện vui vẻ , di động của Kỷ Trình nhận được tin nhắn , xem xong cô ấy hưng phấn đứng lên , “ A a a a a , nữ thần tham gia phỏng vấn . ”

Nói xong luống cuống tay chân tìm điều khiển tivi , sau khi tìm được nhanh chóng chuyển tới một kênh tin tức quốc tế .

Vy Vy nhìn hình ảnh trên tivi , bàn tay cầm ly không khỏi run lên , cả người như rơi vào trong hầm bằng lạnh lẽo .

Đây là . . . cuộc phỏng vấn của Lăng Nghiên .

Không riêng Kỷ Trình hưng phấn , vẻ mặt Lạc Thiên Thiên cũng rất kích động , hai người không chớp mắt nhìn chằm chằm chương trình phỏng vấn trên tivi .

Kỷ Trình nhìn thấy vẻ mặt lạnh lẽo bình tĩnh của Vy Vy , hưng phấn giải thích , “ Đại thần , cậu có biết bộ phim bom tấn “ Mộng Trường Sinh ” của Lăng Nghiên không , chưa xem thì nhất định phải xem , mình xem lại bao nhiêu lần vẫn thích . ”

“ Tuy rằng Lăng Nghiên chỉ quay một bộ phim điện ảnh này nhưng cũng đủ giúp cô ấy càn quét mấy hạng mục giải thưởng lớn của quốc tế , sáng lập nên thần thoại hàng chục tỷ lợi nhuận . . . ”

Một lúc lâu , một lúc lâu sau Vy Vy lạnh lùng nói , “ Mình biết . ”

Cô đương nhiên biết “ Mộng Trường Sinh ” , không ai biết rõ “ Mộng Trường Sinh ” hơn cô .

Cô đã mất ba bốn năm tâm huyết để tạo ra , nhằm hoàn thành giấc mơ điện ảnh của Lăng Nghiên .