Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 793: Đẹp như vậy chắc không bị ăn vạ đâu



Một lát sau, Lâm Yên lái đến khu vực ngoại ô.

Nơi này xe cộ thưa thớt, địa hình phức tạp, kỹ thuật lái xe điêu luyện của Lâm Yên hoàn toàn được phô diễn.

Mặc dù chiếc xe dành cho nữ này không đủ mã lực nhưng muốn cắt đuổi đám người kia cũng không phải vấn đề lớn.

Quả nhiên, đường ngoại ô không dễ đi, chiếc xe đuổi theo cô phóng quá nhanh cho nên suýt nữa bị lật khi lao qua một đoạn đường nhấp nhô.

Lâm Yên thấy vậy liền nhếch mép.

Nghĩ cô là ai chứ? Dám đua với cô! Thế nhưng, ngay một giây sau đó thì nụ cười trên mặt Lâm Yên cứng đờ lại.

Ngay trước mặt cô, một chiếc xe việt dã đắt tiền đang liêu xa liêu xiêu đâm thẳng về phía cô.

Lâm Yên lập tức xoay vô lăng đổ xe sang trái.

Thế nhưng chiếc xe việt dã xa hoa kia cứ như một cục nam châm, xe của cô đánh sang hướng nào thì cái xe đó cũng đánh về hướng đó...

Dù có là cố tình đâm xe thì cũng không đến mức như vậy chứ.

Đoạn đường phía trước rất hẹp, không gian để xe cộ di chuyển không nhiều.

Hơn nữa chiếc xe phía trước cứ như đang cố tình đầm về phía cô, cho nên Lâm Yên chỉ có thể giẫm phanh, dừng xe lại.

Két!!! Xe của Lâm Yên vừa dừng lại thì chiếc xe việt dã xa hoa kia lập tức đâm tới.

Khóe miệng của cô không kìm được cứng đờ lại, chiếc xe này chị Lăng vừa mới mua.

Bây giờ cũng có người lái xe đắt tiền ra đường để ăn vạ sao? Xe cô đã dừng lại rồi mà còn đâm tới!

Thế nhưng Lâm Yên cũng không thể xác định kỹ thuật của người lái chiếc xe việt dã này quá nát hay là nó cùng một phe với chiếc xe phía sau cô.

Mấy phút sau, chiếc xe việt dã kia mở cửa.

Một người đàn ông sắc mặt lạnh bằng bằng chậm rãi bước xuống rồi đi tới bên cạnh xe của Lâm Yên.

Đôi mắt của anh ta hơi khác với người bình thường, đồng tử hơi ánh lên màu xanh lục, cộng với dáng vẻ lạnh bằng bằng khiến người ta cảm thấy sợ hãi.

Anh ta gõ cửa kính xe của Lâm Yên.

Lâm Yên hạ kính xe xuống một chút.

“Cô.

Đâm.

Vào.

Tôi.” Anh ta không chút cảm xúc nói.

Lâm Yên ngẩn người.

Người này nói cái quái gì vậy? Cô đâm vào anh ta? Cô đâm anh ta thế quái nào được? Trên xe có hộp đen” ghi lại nhật ký hành trình, anh có cần mở ra xem lại xem ai mới là người đâm vào ai không? (*) Hộp đen là tên gọi của một loại thiết bị lưu trữ thông tin thường được gắn trên các phương tiện giao thông và được thiết kế đặc biệt phù hợp riêng với từng loại phương tiện khác nhau.

Có hai loại hộp đen phổ biến là hộp đen cho máy bay và trên các phương tiện xe cơ giới (cụ thể là ô tô).

Đẹp trai lai láng mà lại đi học người ta ăn vạ! Cô đã dừng xe lại rồi người này còn đâm vào cô, bây giờ lại biến thành cô đâm anh ta? Logic gì vậy...

“Anh có cùng phe với đám người phía sau không?” Lâm Yên nhìn chòng chọc người trước mặt.

Tướng mạo và khí chất thể này trông không giống một kẻ chuyên đâm xe ăn vạ...

“Cô có ý gì?” Anh ta hỏi Lâm Yên, sắc mặt không hề thay đổi.

Lâm Yên: “.” Được rồi, có câu nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài.

Xem ra cô bị người ta ăn vạ thật rồi, thế nhưng chuyện này đúng là trùng hợp quá.

“Cô có biết lái xe không thế?” Người đàn ông chuyển trọng tâm của câu chuyện, lại quay về vấn đề xe cộ.

Lâm Yên nghe thể thì cứng đờ khóe miệng: “Xe tôi có ghi lại nhật ký hành trình đấy, anh đi nhanh đi.”