Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 771: Nghé con mới sinh đón mặt trời mọc



Nhưng mà xong vòng này chắc là kết thúc rồi.” Cậu ta vừa dứt lời thì một chiếc xe màu bạc dừng lại ngay sát Lâm Yên.

Cửa xe mở ra, Mạc Thư Vân đeo kính râm chậm rãi bước xuống, đồng thời nâng tay tháo kính.

“Ngọn gió nào đưa nữ thần bận rộn tới đây thế này? Sự xuất hiện của cô là vinh hạnh cho đội xe nhà họ Hạ chúng tôi.” Mạc Thư Vấn cười nói với Lâm Yên.

Lâm Yên: “..” Cái tên này gia mới nhập đội xe chưa được bao lâu đã bắt đầu biết làm bộ làm tịch rồi.

“Dạo gần đây tôi hơi bận, không có thời gian đến xem.” Lâm Yên giải thích.

“Nữ thần, tôi nói đùa với cô thôi mà.” Mạc Thư Vân bật cười, “Gần đây tôi tìm được mấy tay đua không tệ gia nhập đội xe.” “Tôi thấy rồi.” Lâm Yên gật đầu.

Không thể không nói, hiệu suất làm việc của Mạc Thư Vân rất nhanh.

Trong lúc bọn họ nói chuyện, lão gia tử Hạ Định Khôn cũng đi tới.

Hôm nay trông ông có tinh thần hơn trước đây rất nhiều, mái tóc được cắt ngắn, thậm chí còn nhuộm đen.

“Tiểu Yên tới từ lúc nào đấy?” Hạ Định Khôn hỏi Lâm Yên.

“Ông ngoại, cháu vừa mới tới.” Lâm Yên đáp.

“Tiểu Yên, cháu mau nhìn đội xe nhà chúng ta, bây giờ thế nào?” Hạ Định Khôn cười hỏi.

Lâm Yên quan sát, đánh giá một lượt rồi mỉm cười đáp: “Thay hình đổi dạng, phần chân muôn nơi.” Đội xe nhà họ Hạ ngày hôm nay hoàn toàn khác xa trước đây, càng ngày càng giống một đội xe chuyên nghiệp.

“Tuần sau đội xe của chúng ta sẽ có trận đấu đầu tiên sau khi được tái tạo.” Một lúc sau, Mạc Thư Vân nghiêm túc nói với Lâm Yên.

Trận đấu đầu tiên sau khi được tái tạo lại cực kì quan trọng, nếu như bọn họ thất bại thì có lẽ đội xe nhà họ Hạ mãi mãi không thể trở mình.

Đầu tiên, tài chính là một vấn đề lớn.

Mặc dù Mạc Thư Vân đã đầu tư không ít nhưng sức người có hạn, Ai cũng biết đua xe là một môn thể thao cực kì đốt tiền, nếu không có nguồn tài trợ liên tục mà chỉ dựa vào sức một người thì hoàn toàn không có khả năng duy trì hoạt động.

Đối với vấn đề tiền bạc thì Lâm Yên cũng rõ hơn bất kì ai.

Nhất là sau khi đội xe nhà họ Hạ vừa được tái tạo lại, đây mới chỉ vỏn vẹn mấy bước khởi đầu.

Nếu thật sự muốn tiếp tục duy trì thì chỉ còn cách thắng liên tục, đồng thời không ngừng đề cao cấp bậc bản thân, ngoài ra không còn cách nào khác.

“Đợi lát nữa chúng ta cùng thảo luận xem cách phân chia cấp bậc trong đội xe cũng như những đối thủ sắp phải đối mặt.” Mạc Thư Vân nói.

Lâm Yên gật đầu, đúng là cô đang cần tìm hiểu xem tình hình của đội xe nhà họ Hạ với những đội xe khác trong nước.

“Mọi người dừng lại đã tập trung lại đây.” Mạc Thư Vân nhìn nhìn bốn phía rồi vỗ tay nói.

“Sao thể đội trưởng, bọn em đang định lên xe luyện tập thêm.” Một đội viên nói.

“Bớt lời đi, bảo chú mày lại thì cứ lại đây đi.” Mạc Thư Vân không nhịn được phải nói.