Ấm Áp Có Em, Ngọt Ngào Có Anh

Chương 340: Trong mắt chúng tôi chẳng là cái thả gì hết.



“Aiz, thích xem thì cứ xem thôi, nói nhiều thể làm gì? Nói không chừng lần này đội xe nhà họ Hạ sẽ thắng đó.” Kỳ Thiệu Nguyên cười, nói.

“Đội xe nhà họ Hạ thắng WW?” Vệ Từ Phong nhìn Kỳ Thiệu Nguyên như nhìn một kẻ ngốc, “Nếu như đội xe nhà họ Hạ thắng thì tôi cởi truồng chạy cho cậu xem! Mà Kỳ Thiệu Nguyên, với trình độ của cậu thì không thể nói mấy câu như đội xe nhà họ Hạ có thể thắng mới đúng.” Kỳ Thiệu Nguyên cười khẩy một tiếng, nếu không phải cậu ta biết Lão Đại cũng tham gia thì còn lâu cậu ta mới xem cái loại thi đấu nhàm chán này.

Không có Lão Đại, cuộc đua này chỉ có một kết quả.

Có Lão Đại rồi, cuộc đua này cũng chỉ có một kết quả.

Tiếng Trung đúng là bác học tinh thâm...

Kỳ Thiệu Nguyên phức tạp nhìn sang Vệ Từ Phong, tên này hình như đã đăng đàn Weibo nói rằng nếu đội xe nhà họ Hạ thắng thì sẽ cởi truồng chạy...

Tại sao lại đối xử với bản thân tàn nhẫn như vậy chứ? Đúng là ác quá đi mất...

Cùng lúc đó, Thần Z cùng đám đội viên ZH1 đi tới chỗ đội xe nhà họ Hạ tập trung.

Thấy thế, các thành viên của đội xe nhà họ Hạ lục tục đứng dậy, cúi chào ZH1.

“Hôm nay mọi người phải vất vả rồi.” Mộc Mộc nói với vẻ hòa nhã.

“Nói gì vậy chứ, đây là sự tín nhiệm của Thần Z và các đội viên ZH1 dành cho Minh Khải nhà chúng tôi! Cho dù không thắng được đội xe hùng mạnh như WW thì Minh Khải cũng chắc chắn không để mọi người thất vọng.” Hạ Hùng lập tức đáp lời.

“Mọi người yên tâm, trạng thái của tôi hôm nay rất tốt!” Hạ Minh Khải nói.

Thần Z: “...” Đội viên ZH1:“.”

“Thần Z, tôi có một chuyện tôi muốn nói với cậu.

Chính là chuyện Lâm Yên...

liệu có thể thay thế nó không? Nên để cho Trương Vân đua thôi, nếu không...

nó sẽ liên lụy thành tích của cả đội.” Hạ Hùng khẩn thiết nói với Thần Z.

“Thay thế Lâm Yên?” Hạ Hùng nói xong khiến cả đám đội viên ZH1 kinh ngạc, thậm chí còn không giấu được ánh mắt khiếp sợ.

Đầu óc của người này không có vấn đề gì đấy chứ? Bọn họ đồng ý để cho nhà họ Hạ trở thành đội xe dự bị của ZH1 hoàn toàn là do nể mặt Lâm Yên, có được không? Mà kể cả lần này Lâm Yên có đích thân ra trận nữa thì ZH1 cũng không dám có tự tin sẽ giành chiến thắng chứ đừng nói tới việc không có Lâm Yên.

Tất nhiên, những đội viên của ZH1 cũng biết thân phận của lão già ngu ngốc trước mặt họ - bác cả của cô Lâm.

Dù gì cũng là họ hàng thân thích của cô Lâm cho nên bọn họ chỉ có thể thầm nghĩ trong lòng chứ không thể nói ra.

Chẳng lẽ lại muốn bọn họ nói với lão rằng, Hạ Minh Khải con trai lão cùng với lão chẳng là cái thá gì trong mắt bọn họ.

ZH1 chịu để đội xe nhà họ Hạ làm đội xe dự bị cũng là vì nể mặt cô Lâm cùng với việc cô Lâm đồng ý ra trận, chứ chẳng liên quan quái gì đến Hạ Minh Khải.

Thế nhưng, những lời này không thể nói ra, dù sao đây cũng là bác cả của cô Lâm.

“Ha ha, chú Hùng! Chuyện là thế này, trận đấu ngày hôm nay có quy định không thể thay đổi danh sách người tham gia thi đấu.” Một đội viên khác của ZH1 thay mặt Thần Z trả lời Hạ Hùng.

Kỳ Thiệu Nguyên: “Từ Phong, bao giờ cậu cởi truồng chạy, để tôi còn chuẩn bị!” Vệ Từ Phong: “Chuẩn bị gì?” Kỳ Thiệu Nguyên: “Máy quay!”