[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 60



- Oa..Chúng ta đi. - Học sinh toàn trường vui vẻ hô hoáng lên.

Sau lời reo hò đó, ai nấy lấy con xe của mình. Toàn xe đắt tiền! Royal có khác. Có tốp còn đi 4 người 1 xe.

Chẳng mấy chốc đã đến đảo Jeju xinh đẹp. Thời tiết hôm nay khá nóng bức, rất thuận lợi cho việc bơi lội nha ~.

- Khách sạn cách đây 200m nên mọi người về đó ở đi. - JB nheo mắt vì nắng, nhìn toàn thể học sinh.

- Oa! JB là số 2! - Rần trời.

- Hửm? Vậy số 1 đâu?

- Là Jungkook đó!

Hắn không nói gì nữa, chỉ cười nhẹ.

- Thôi về khách sạn đi! Nắng muốn lột da mà cứ đứng nói miết. - Yoongi bắt đầu cáu, nói xong quay đít bỏ đi.

Đám học sinh nghe lời răm rắp, hào hứng về khách sạn.

------------Khách sạn Pupple Home ------

- Lấy cho chúng tôi 8 phòng Vip! - Jimin uể oải ngáp.

- Của quý khách đây ạ. Phòng 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 và 108. Xin mời. - Cậu tiếp tân xinh trai mỉm cười thân thiện với.......cậu:)).

Bản thân cảm thấy khó chịu khi người khác cứ nhìn chằm chằm vào người thương nhỏ bé, Tae bực bội:

- Ê! Bị lé à? Có tận 8 người đặt phòng chứ có phải mỗi NGƯỜI YÊU của tôi đâu mà nhìn mãi có mỗi em ấy vậy? - Nhấn mạnh từ cần chú ý, Tae làm cho cậu tiếp tân xấu hổ, đỏ mặt đến cả mang tai.

Phía sau cả lũ còn truyền tới tiếng cười khúc khích của đám học sinh, tiếp tân ngượng nối tiếp ngượng.

- Ai muốn đặt phòng thì cứ đi mà đặt, phí tôi sẽ lo! - Namjoon quay đầu lại nói.

Dứt câu, cả lũ cùng JB bước vào thang máy lên tầng 2.

- Kookie à, em về phòng rồi ngủ 1 giấc rồi 1 tiếng sau chúng ta sẽ đi bơi. Nhé? - JB xoa đầu cậu.

- Ừm. - Cậu vừa nói xong là khoảnh khắc tay của JB bay lượn trên không trung do cú hất của Jin:

- Cấm xoa đầu em ấy! - Gằn giọng.

- Hì hì. Chỉ là xoa đầu thôi mà. Đùa tí cho vui thôi. - JB cười giả lả.

- Thôi việc gì mà giỡn chơi hoài bạn trẻ. Giỡn chơi hoài à. - Hoseok ngẫu hứng rap 1 đoạn.

----------------------Phòng 103--------------

- Em vào đi. Phòng tụi anh kế bên thôi. Có gì cứ qua nhé. - Yoongi nhẹ giọng.

- Nae! - Cười tươi.

------------------------------------------

Vì là tới nơi sớm hơn dự định, bây giờ chỉ mới 7h30 thôi nên thời gian đi bơi cũng sớm hơn 1 chút. Các anh sẽ đi mua đồ bơi vậy. Cứ để cho bảo bối ngủ, bọn anh sẽ mua luôn phần cho bảo bối.

Ăn mặt giản dị, các anh cùng JB xuống đại sảnh làm mọi người choáng ngợp bởi vẻ điển trai và sang “choảnh” của mình.

Đi một hồi, cửa hàng bán đồ tắm đã hiện ra trước mắt. Trong cửa hàng không chỉ có bọn anh mà còn có các cặp đôi và 1 số khách hàng khác.

Nhìn sơ tủ đựng đồ, mỗi người đã lựa được thứ mình muốn. Có thể nói là đen toàn tập:)). Đồ các anh lựa cho cậu là 1 chiếc quần bơi lửng màu đen, áo sơ mi trắng (?). Vì không muốn những tên khác nhìn cậu, nên mới có sự hiện diện của chiếc áo.

Ra tính tiền, các anh lần nữa làm người trong quán ngạc nhiên. Ôi cái bill, người bình thường có mơ cũng chẳng dám mơ tới số tiền thanh toán của các anh.

- Ôi. Các anh ấy giàu quá. Nếu tao là bạn gái của các anh ấy thì sướng rồi! - Một nữ khách hàng đứng nhìn muốn nhỏ dãi.

- Mày có thể làm được ấy. Lại cua đi. Biết đâu được, tao có thể thơm lây? - Cô bạn thứ 2 khều vai bạn mình, có vẻ là người xinh nhất.

- Ừ để tao thử. - Cô ta nhếch mép tiến về phía trước.

- Các anh à, em yêu các anh. Đồng ý làm bạn trai của em đi. Những thứ là của em sẽ là của anh, những thứ của anh sẽ là của em, chúng ta sẽ là của nhau! - Õng ẹo hết mức có thể.

- Cô có cái méo gì để tôi lấy? - Jimin nhíu mày kì thị.

- Thân thể của em! - Giọng nhão hơn cháo.

- Ọe....... - Những người khác trong quán đồng loạt thể hiện thái độ buồn nôn của mình làm cô ta giận đỏ mặt.

Dường như hiểu được ý nghĩ sâu xa trong lời nói của cô ta Tae quay qua đồng bọn giở giọng khinh thường:

- Phụ nữ bây giờ mê tiền quá bọn mày nhỉ?

Cô ta giật mình khi bị phát hiện mưu kế, JB nhìn biểu hiện của cô ta mà đáp lại:

- Mày đừng có than và chê bai người ta chứ! Đi ra ngoài đường mà xem kia kìa... - JB nói lấp lửng xong rồi liếc qua khuôn mặt đắc thắng đến rạng rỡ của cô ta nói tiếp:

- Hãy trò chuyện với cô ấy đi. Mày sẽ nhận ra ngoài những cô gái ham tiền, sẽ còn những cô gái ham vàng và đô la hơn!

Sụp đổ, cô ta tưởng hắn bênh mình thì cười 1 cách “ yểu điệu thục nữ”, nghe hết câu thì muốn kiếm cái lỗ nào chui xuống cho xong. Ngu dại, từ nay về sau bỏ tật mê trai! Cô ta chạy mất hút. Cả quán rần rần tiếng cười, các anh cũng vậy. Thật là, JB miệng lưỡi cậu cũng tốt đấy!

Bước ra ngoài quán trước ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người, các anh trở về khách sạn.

-----------------------------------------