[Allkook] Em Là Để Chúng Tôi Yêu Thương

Chương 58



- Sao? Tao mua gì sai hả? Quá chuẩn những gì mày dặn rồi mà? - Tae đắc ý nghênh mặt.

- ĐÚNG CÁI NỒI! Tao kêu mày mua gì? - Jin bực tức.

- Khăn tắm. - Bình thản đến lạ thường, dường như Tae chưa nhận ra thứ mình vừa mua là gì.

- Khăn tắm thế méo nào lại có chữ Welcome? Mày bị lọt tròng à? Không thể phân biệt đâu là khăn tắm đâu là tấm lót sàn sao? - Jin nhăn mặt.

- Ủa vậy là sai rồi á hả? - Tae ngơ ngác.

- Ngu! - Yoongi nhàn nhã phun ra 1 chữ.

- Còn mày *nhìn Namjoon*! Tao kêu mày mua đồ chà nhà tắm cơ mà? Thế quái nào mà mày lại mua bàn chải đánh răng?

- Thì tại tao không biết. Nãy vô kia hỏi bà nhân viên, bả nói “Dạ, quý khách muốn vệ sinh nhà tắm thì hãy sang quầy kế bên, sẽ có rất nhiều loại bàn chải......để chà nhà tắm ạ “. Nhưng khổ thân tao, vừa nghe được chữ bàn chải thì đã chạy đi. Hihi, mà cài này cũng chà được mà! - Namjoon biện minh.

- Ok, tốt! Vậy mày sẽ là đứa chà nhà tắm! Bằng mấy cái bàn chải mày mua! - Jin kiên quyết.

- Cố lên! Vượt lên chính mình, hãy vững tin bạn hỡi

~. - Taehyung được dịp chọc quê nhìn Joon.

- Hoseok mày mua gì? Đưa đây tao xem...xem...xem! - Đang nói thì Jin đứng hình.

- Tao mua cái này nè, mày xem đi. Sao đứng như trời trồng vậy? Tự hào về tao quá hả? Tao mua đúng rồi chứ gì? Khỏi khen. Hố hố! - Hoseok liên thông cái miệng, sau đó bụm miệng cười khả ố.

- ĐÚNG THẰNG CHA MÀY Í! Kêu mày đi mua đồ chà bồn cầu. Sao lại đi mua 2, 3 miếng bùi nhùi thế này, lại còn khuyến mại thêm chai nước rửa chén nữa chứ? Điên à?

- Đúng rồi mà! Tao thấy trên cái chai nó có ghi “Sạch bong, sáng bóng, mát dịu hương hoa” mà? - Hoseok ngây ngô.

- Ô mài gột! - Jin đập tay vào trán.

- Jimin à. Tao chỉ còn niềm hi vọng cuối cùng dành cho mày thôi đấy. Hãy cứu vớt linh hồn tao ra khỏi chốn âm binh này đi! - Jin đau lòng nhìn Jimin.

- Mày đừng lo. 7 đôi dép mang trong nhà chứ gì? Tao mua chuẩn. Đây này, xem đi! - Jimin vui vẻ nhìn Jin.

- Ờ tốt. - Jin cười méo mó.

Vừa nhìn vào bao đồ Jimin mua, Jin thiệt muốn té ngửa:

- Mày nỡ lòng nào hả Chim? Bảo mày đi mua dép mang trong nhà, sao mày lại mua 3 đôi tổ ong, 4 đôi doctor ( đốc tờ:v) thế này? Mang cho rụng mẹ 2 chân à?:v.

- Có mang là may rồi! - Jimin trề môi.

- Vậy mày mang đôi này đi! - Jin quăng đôi Doctor to nhất cho Jimin.

Jimin Pov:

Trời ơi, đã nhỏ con rồi, mang đôi này lớn sao nổi? *khóc thầm trong tim:v*

End pov.

- Thôi về! Mọi người đang nhìn kìa. Bọn mày có muốn lên báo ngày mai không hả? Bảo bối, ta về thôi. - Yoongi nhíu mày nhìn xung quanh.

- Về! - Jin bực dọc.

--------------------------------------------

Tua qua đoạn các anh làm vệ sinh nhà tắm. Đến tối......6h30'

- Bọn mày với bảo bối ra phòng khách chơi đi. Rửa chén xong tao sẽ ra. - Jin.

- Ừ / Nae!

Sau bữa tối, vì thấy còn khá sớm nên các anh quyết định xem TV một tí rồi ngủ cũng được.

Vẫn như mọi ngày, cái gia đình này có bao giờ yên bình đâu chứ? Rần rần cả lên, mỗi chuyện xem TV cũng um sùm thế này đây:

- Ê ê, chuyển lại kênh vừa nãy xem. Tom and Jerry kìa. - Tae ngồi chồm hổm như coi phim hành động không bằng.

- StarMovie có Titanic kìa mầy, hay lắm. - Namjoon vỗ bép vào vai của Tae.

- Oa. BTS kìa. Dope kìa. Để nghe! Nan jom jeorreo! Hú Hú J- Hope kìa. Ngôi sao của MV đó! - Hoseok nhảy cà dựng lên khi đến phần rap của J - Hope. ( quen không?:v)

- Anh mày muốn xem tin tức! Ý kiến gì? - Yoongi chau mày.

- *im lặng*

Anh gật đầu hài lòng, dựa đầu lên vai cậu đang ngồi kế bên.

Bản tin thời sự ngày XX tháng YY có những nội dung chính như sau:

Người đàn ông tên YYY đã làm rơi cái iphone 6plus mạ vàng đính kim cương hệ ios 8.0 camera 8.mpx có touch ID nhận diện vân tay xuống dưới sàn nhà gỗ 700 triệu /m2 của ông. Do buồn rầu quá nên đụng tay đeo cái vòng vàng tây 69k eurovào cái bàn làm bằng bạc sáng vs pha lê trên có 5 cái vertu vàng nguyên khối và 3 cái ipad air đềubịrơi xuống cái hồ nuôi cá rồng thần mắt đỏ 700 triệu/con hư hết rồi.

- Tội nghiệp. - Jin chẹp miệng. ( lúc này đã ra và hòa vào lũ kia rồi)

- Ừm.

Sáng hôm qua, theo nguồn tin chúng tôi được biết thì đã có một vụ nổ máy bay kinh hoàng, chuyến bay cất cánh ở sân bay Incheon Hàn Quốc, đến nữa đường thì trục trặc. Đa số hành khách đều bị thương rất nặng, duy chỉ có 1 người tử vong. Đó là cô Lee Hayeon, tiểu thư tập đoàn vừa bị phá sản sáng nay - tập đoàn XX. Chúng tôi xin chuyển sang tin vắng đáng chú ý khác....

Khi nghe xong tin, cả thảy đều ngạc nhiên, sau đó các anh lại nhếch mép.

Hayeon, đó là cái kết của cô khi đã đụng vào bọn tôi.

-------------------------------------------