Ái Tình: Yêu Đến Mù Quáng

Chương 42: Sau khi rời đi



Lưu Mộng Uyển và Hạ Thanh Yên âm thầm sắp xếp cho Lạc Hạ Vũ rời khỏi đó ngay trong đêm. Biết cô có chuyện, Mộ Thành Uyển và Lạc Nhật Bách liền đến bệnh viện nhưng chỉ có Phi Dạ và hai người mẹ ở đó.

" Xảy ra chuyện gì rồi ạ???"

Lạc Nhật Bách:" Mẹ, có chuyện gì vậy???"

Lưu Mộng Uyển:" Con bé mất tích rồi"

" Sao lại có thể chứ???"

Lạc Nhật Bách:" Không thể nào"

Phi Dạ:" Em và mẹ đến thì không thấy chị ấy đâu nữa rồi"

" Mau, mau tìm kiếm cô ấy đi"

Phi Dạ:" Em đã cho người đi tìm rồi"

Mộ Nhiên Thành và Lạc Phong cùng mọi người đều đến để hỗ trợ tìm kiếm. Biết Lạc Phong sẽ tiết ộ tin tức với Mộ Thành Uyển nên Hạ Thanh Yên và Lưu Mộng Uyển kéo Mộ Nhiên Thành ra một bên.

Mộ Nhiên Thành:" Là hai người làm à???"

Lưu Mộng Uyển:" Ừm, cứ phối hợp đi, sẽ giải thích sau"



Mộ Nhiên Thành cũng phối hợp với họ, cho người tìm kiếm thông tin của Lạc Hạ Vũ. Với trình độ và mối quan hệ của Lưu Mộng Uyển và Hạ Thanh Yên thì khó có thể tra ra được thông tin của Lạc Hạ Vũ.

Mộ Nhiên Thành:" Nên giải thích rồi đấy!!!"

Lưu Mộng Uyển:" Đêm qua, có người muốn ra tay sát hại con bé, con bé bị đâm, sau khi cấp cứu, con bé muốn rời xa thằng con trai trời đánh của chúng ta nên tôi đành phải tạo ra một vụ mất tích thôi"

Hạ Thanh Yên:" Anh đừng có nói cho Lạc Phong nhà tôi biết, ổng thương Thành Uyển lắm, sẽ để lộ thông tin phiền phức lắm"

Mộ Nhiên Thành:" Nhiều khi muốn làm người tốt nhưng không được, biết rồi"

Lưu Mộng Uyển:" Bùi gia muốn chia rẽ chúng ta vậy thì lợi dụng chuyện này để ra tay ngược lại với họ đi"

Hạ Thanh Yên:" Ừm"

Mộ Nhiên Thành:" Hai người gian manh quá đó"

Hạ Thanh Yên:" Vậy mới hợp làm vợ của hai ông trùm chứ???"

Mộ Nhiên Thành:" Ừm, ừm. Mà con dâu tôi đang ở đâu???"

Hạ Thanh Yên:" Đang trên máy bay, ra nước F học tập rồi"

Mộ Nhiên Thành:" Cũng tốt, cho thằng con trai tôi chừa cái tội làm con dâu tôi giận"

Mọi người đều tìm kiếm nhưng không có tin tức gì của cô. Bùi gia biết được chuyện Mộ gia và Lạc gia đang tìm kiếm Lạc Hạ Vũ cũng bắt đầu phân vân vì không biết ai đã gây ra.



Kiều Vy cũng ở Bùi gia trốn một thời gian:" Ông nói xem cô ta còn sống hay đã chết rồi"

Bùi Hải:" Tôi cũng không biết nữa, cô tìm cách tiếp cận Mộ Thành Uyển đi thời cơ thích hợp rồi đó"

Kiều Vy:" Giờ Mộ Thành Uyển đang điên, tôi không muốn chết đâu, từ từ đi"

Bùi Hải:" Ừm, không vội, bố tôi cũng sắp sang đây rồi, chờ ông ấy sang thì cô cũng tiếp cận được hắn rồi đấy"

Kiều Vy:" Ừm"

Bùi Hải:" Ai đang bày trò đây??? Hay là có kẻ nào đó cũng hận Mộ Lạc???"

Mộ Thành Uyển và Lạc Nhật Bách cho người lục tung Thành Lăng lên cũng không tìm thấy tin tức gì của Lạc Hạ Vũ. Phi Dạ cũng tìm ở Hải Đông cũng không có tin tức gì của chị dâu mình.

Công ty cũng bắt đầu rơi vào khủng hoảng trầm trọng, Lạc Nhật Bách lo giải quyết việc công ty cùng Mộ Nhiên Thành và bố mình. Phi Dạ cũng lo khoanh vùng những người của Bùi gia và tìm kiếm tin tức của chị dâu giúp anh trai. Mộ Thành Uyển tìm đến men rượu để giải sầu và tự trách bản thân mình vì đã không tin vợ mình.

Hạ Thanh Yên nhìn thấy Mộ Thành Uyển vô cùng tùy tiện và đau khổ, cảm thấy không nở:" Chị Uyển, có ác quá không???"

Lưu Mộng Uyển:" Em thương nó còn hơn con gái của mình đấy à???"

Hạ Thanh Yên:" Từ nhỏ nó đã sống ở nhà em còn gọi em bằng mẹ đương nhiên là phải thương nó rồi"

Lưu Mộng Uyển:" Kệ nó đi, chuyện của hai đứa nó, chúng ta đừng xen vào sẽ tốt hơn, lo giải quyết vấn đề trước mắt đi đã"