Ái Tình: Yêu Đến Mù Quáng

Chương 15: Ráng một năm nữa đi



Từ khi nghe Lạc Nhật Bách nói Lạc Hạ Vũ chưa đủ tuổi, Quang Trường không còn theo đuổi cô nữa. Đàn chị cũng không còn kiếm cô để nói chuyện nữa.

Cô bạn năm nào gây chuyện với cô ở lớp võ cũng ganh tị với cô vì cô được bước xuống từ siêu xe mỗi ngày. Liền rủ rê bạn bè tìm cách gây chuyện với cô. Ở lớp võ, vô tình gặp nhau

An:" Đứng lại, bạn cũ gặp nhau không chào à???"

" Tránh đường đi"

An:" Vẫn còn đai đỏ đen à??? Không tiến bộ rồi"

Huấn luyện viên:" Có chuyện gì???"

An:" Em muốn tập với cậu ấy ạ"

Huấn luyện viên:" Được"

" Em không tập với cậu ấy ạ"

An:" Yên tâm đi, lớn rồi nên không bị phụ huynh tìm nữa đâu"

" Được"

An vẫn là người ra tay trước, Lạc Hạ Vũ nhanh chóng phá đòn khiến An nằm trên sàn:" Tôi nghi ngờ đai này của cậu có vấn đề rồi đấy"

An:" Cậu nói xem cậu sao vẫn còn mang đai hai màu"

" Vì tôi mới 16 thôi"

An:" Hả???"

" Tôi chỉ là lớn hơi nhanh thôi"

An không dám gây chuyện với cô nữa vì sợ bị cảnh sát bắt.

Nghỉ hè năm hai, cô về nước cùng Mộ Thành Uyển tiếp tục. Trong vòng nửa tháng, cô ở nhà chơi với ba mẹ. Mộ Thành Uyển và Phi Dạ thì giải quyết vấn đề của tổ chức. Lạc Nhật Bách không có thời gian để chọc ghẹo em gái vì dự án vừa ký hợp đồng.

Đến sinh nhật của Lạc Hạ Vũ đều đông đủ mọi người và quà sinh nhật vô cùng nhiều.

" Yeah, con lớn thật rồi"



Lạc Nhật Bách:" Khi nào có bằng lái thì mới lớn được"

" Anh không gây chuyện với em không được à???"

Hạ Thanh Yên:" Thôi thôi, hai anh em bớt gây chuyện lại đi"

" Lúc nào mà chả thế chứ mẹ!!!"

Hạ Thanh Yên:" Chắc con mệt lắm nhỉ???"

" Quen rồi ạ"

" Anh Tiểu Uyển, đánh anh trai cho em đi"

Lạc Nhật Bách:" Không biết anh có phải là anh trai của em không đấy???"

" Thôi, thôi, cậu bớt chọc Tiểu Vũ lại đi"

Hai hôm sau, nhóm con trai tụ tập đông đủ ở quán rượu.

Phi Dạ:" Một năm nữa, chính thức có chị dâu rồi"

Lưu Gia Kỳ - con trai của cậu hai Mộ Thành Uyển:" Vậy tôi sắp có em dâu họ rồi"

A Long:" Vậy phải gọi Lạc thiếu gia là anh vợ à???"

Phi Dạ:" Cậu phải gọi là phu nhân rồi đấy, A Long!!!"

Lạc Nhật Bách:" Thành Uyển, gọi anh xem nào???"

" Anh"

Lạc Nhật Bách:" Ê, em gái tôi còn một năm nữa lận. Đừng có nổi máu cầm thú lên đấy, phải kiềm chế đi"

" Tôi sắp hết kiềm chế nổi rồi đấy"

A Long:" Đại ca, anh yêu cô ấy từ khi nào vậy???"



Lạc Nhật Bách:" Từ khi em gái tôi còn nằm trong bụng mẹ, anh ta đã chấm vợ rồi đấy!!!"

Lưu Gia Kỳ:" Vậy ráng thêm một năm đi"

Lạc Nhật Bách:" Cầm thú sắp thức tỉnh rồi mới gọi tôi là anh đấy"

" Sau này làm phiền rồi, anh vợ"

Lạc Nhật Bách:" Tôi chưa thể nhận hai từ anh vợ của anh đâu đấy, ráng chờ thêm một năm đi"

" Thôi, về đây"

Lưu Gia Kỳ:" Sớm vậy???"

" Sớm mai bay rồi" liền lái xe về biệt thự Lạc gia.

Sáng sớm hôm sau, Mộ Thành Uyển và Lạc Hạ Vũ ra sân bay ra Hải Đông. Vẫn là máy bay riêng, đầy đủ thức ăn và thức uống.

" Anh ơi"

" Hửm???"

" Em sắp phải thực tập nửa năm rồi, anh có thể tìm giúp em chỗ thực tập không ạ???"

" Tìm làm gì??? Đến công ty anh là được rồi"

" Nhưng em muốn tự lập, đến đó anh để em ngồi không à???"

" Vậy đến chỗ Phi Dạ đi"

" Dạ"

Đến biệt thự, anh liền gọi cho Phi Dạ

* Alo, đại ca*

" Tiểu Vũ sắp đi thực tập, cô ấy không muốn đến công ty anh vì anh sẽ không giao việc. Anh cho cô ấy đến chỗ em đấy, nhớ nương tay với chị dâu"

* OK, yên tâm*