Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 25: Người quen (1)



Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến, Hoàng Thái Tử Hassan là người đầu tiên tiếp đón Hoàng Tử và Công chúa của Kalos. Hiển nhiên là vì độ tuổi cũng trạc tuổi nhau nên cả ba người rất nhanh đã làm quen rồi, sau đó thì họ cũng đã đến Điện Thái Dương.

- Huron Grayson Wesley tham kiến vầng Thái Dương của Đế chế Gorilla. Tham kiến vầng Nguyệt Quang của Đế chế.

- Rubecca Grayson Wesley tham kiến vầng Thái Dương của Đế chế Gorilla. Tham kiến vầng Nguyệt Quang của Đế chế.

Đến đây thì Đức Vua và Hoàng Hậu cũng mỉm cười hiền từ, sau đó là để cho Hoàng Tử và Công chúa Kalos ngồi sang một bên. Tuy nhiên thì bây giờ ánh mắt của hai người không dừng ở chỗ Đức Vua hay Hoàng Hậu, trái lại thì họ nhìn thẳng về phía của cô.

Đúng rồi, chính là cô đó!

Bất chợt Katherine cũng chạm mắt của Huron, không biết có phải cô gặp ảo giác không nhưng tại sao cô lại thấy hắn ta đang cười với mình vậy nhỉ? Cười á hả? Huron mà cười thì chắc kinh dị lắm, tại vì trong nguyên tác Huron được nhắc đến như một người lạnh lùng và khó gần, có lẽ ngoại trừ kỵ sĩ thân cận như Gipper thì hắn ta hoàn toàn không có bạn. Không chỉ thế, tác giả gốc còn nói rằng Huron chỉ cười với thứ mà anh ta cho là “thú vị”, nhưng nếu Huron cười với cô là vì thấy cô thú vị à?

- Hoàng tử Huron, lần này Quốc Vương đã có ý định liên hôn giữa hai nước… Vậy không biết ai là người thực hiện hôn sự này nhỉ?

Vốn dĩ Katherine tưởng rằng Huron sẽ đứng ra để nhận, nhưng một giây sau đó thì đã thay đổi hoàn toàn, người bước ra không phải Huron Grayson Wesley mà là Rubecca Grayson Wesley!

Chuyện này lại là gì nữa đây?

- Rubecca Grayson Wesley sẽ là người liên hôn.

- Hóa ra là Công chúa Rubecca à. Thật đáng tiếc cho Công chúa là ở Đế chế chúng tôi chỉ có mỗi Hoàng Thái Tử là nam, nếu không đã có thể cho Công chúa lựa chọn rồi.

- Bệ Hạ không cần nói như vậy, được liên hôn với Đế chế là vinh dự của Rubecca.

Mặc dù Katherine không biết tại sao gương mặt của Rubecca Grayson Wesley lại bình thản như vậy, nhưng ít nhất thì bây giờ cô cũng không còn sợ hủ giấm lớn kia sẽ nổi giận nữa. Chứ nếu thật sự người được chỉ định kết hôn là cô và Huron, thì chắc Ricardo sẽ nổi điên lên mất, cũng may… Cũng may là không phải cô.

Tuy nhiên sau đó cô lại nhìn thấy vô số lần Huron nhìn về phía cô, cái tên này bộ mắt bị lé hay sao mà cứ nhìn cô vậy. Đúng là tức chết mà!

[…]

Nói chuyện xong thì cả Huron và Rubecca đều được đưa về phòng của mình, tuy nhiên Huron lại ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với Katherine, ban đầu Hassan không đồng ý, nhưng Katherine lại chấp nhận. Cô cũng muốn hỏi xem tên này có mưu đồ gì.

Nhưng sau khi rời đi được một lúc thì Huron lại cười vui vẻ, nói:

- Đã lâu không gặp. Công chúa Katherine Edward… Hay nói đúng hơn là Tĩnh Tuyết Ý nhỉ?

Cô liền khựng lại, ánh mắt cũng ngạc nhiên nhìn Huron, nhưng anh ta không chỉ cười lớn mà còn nháy mắt một cái, lại nói:

- Vốn dĩ chỉ là suy đoán thôi, nhưng thấy phản ứng này của em thì xem ra anh đoán đúng rồi. Tuyết Ý, không nhận ra anh sao?

Cô liền lắc đầu, bây giờ cho dù là ông nội cô xuất hiện ở đây cô cũng không nhận ra chứ đừng nói là một người khác xuyên đến đây. Lúc này Huron liền nắm lấy tay của cô, vẽ vẽ cái gì đó vào lòng bàn tay của cô, rồi lại cười nói:

- Nói vậy sẽ khiến anh đau lòng đó. Chúng ta chỉ mới chia tay có nửa năm thôi mà.

- Diêu Dịch Hải! Tại sao anh lại ở đây?

- Còn không phải do em sao, đột nhiên lại mất tích, khiến người ta lo lắng, cuối cùng bị phát hiện là qua đời trong nhà riêng. Hôm đó anh cũng chỉ được người khác gọi đến thôi, vì số danh bạ em gọi gần nhất là gọi cho anh còn gì.

Tĩnh Tuyết Ý với đau đầu rồi, rồi thì chuyện đó liên quan gì tới việc cái tên bạn trai cũ này lọt về đây? Cái tên đần này có hiểu cô đang nói gì không vậy?

- Em là người vô tình xuyên đến đây, và em cũng tự mình muốn thay đổi vận mệnh của Công chúa ác nữ. Đúng không?

- Đúng, còn anh?

- Anh ấy hả? Anh là người được mời đến đây, để đưa nguyên tác quay về đúng quỹ đạo của nó. Ngạc nhiên lắm đúng không?

- Ờ, không có ngạc nhiên mấy.

Diêu Dịch Hải liền á khẩu, sau đó anh ta còn đưa tay vỗ trán mấy cái, rồi lại lầm bà lầm bầm gì đó, cuối cùng lại nhìn cô nói:

- Rốt cuộc tại sao em lại đến đây vậy? Em có biết em khiến cho anh rất lo lắng không? Đột nhiên lại mất tích, trong khi anh còn hi vọng rằng em chỉ mất tích thì lại nhận được tin báo tử của em. Tĩnh Tuyết Ý, em… Em làm gì trong suốt nửa năm chia tay vậy?

Lúc này cô cũng đưa tay gãi gãi gương mặt của mình, nếu bây giờ Diêu Dịch Hải biết rằng cô vì ăn nhiều một chút, lỡ uống nhiều một chút là xuyên đến đây chắc anh ta cười bò ra sàn mất. Tuy nhiên thì sau đó cô liền đánh sang chuyện khác, còn nhíu mày nói:

- Vậy sao anh biết tôi là Tĩnh Tuyết Ý?

- Còn không phải trong suốt mấy năm yêu nhau em luôn miệng nói là, “Nếu có cơ hội thì chắc chắn em sẽ thay đổi số phận của Công chúa Katherine, vì cô ấy không xấu xa, chỉ là bị chiều quá mức thôi”. Anh thuộc nằm lòng rồi.

Dừng một chút, anh ta lại nháy mắt một cái, nói:

- Rồi khi anh đến đây, nghe tin rằng Công chúa ác nữ nguyên tác đã biến thành nữ anh hùng vừa xinh đẹp lại thông minh, từ đó anh biết chắc người đó là em rồi.

Khóe môi của cô giật giật, tên bạn trai cũ này cũng hiểu rõ cô quá ha. Nhưng sau đó thì Diêu Dịch Hải lại nói:

- Dù là ban đầu anh được mời đến để đưa cốt truyện quay về như cũ, nhưng sau khi nghe nhiều tin về em thì anh thấy em đang làm rất tốt. Tuyết Ý, em có đang hạnh phúc không?

- Có… Em rất vui khi ở đây.

Nụ cười của cô cũng rất rực rỡ, nếu ở thế giới hiện thực cô không có người thân, không có bạn bè, đi làm cũng bị chèn ép, cuộc sống của cô chỉ quanh quẩn là đi làm rồi về nhà, sau đó là lướt mạng rồi đọc tiểu thuyết. Lúc trước còn có Diêu Dịch Hải để hẹn hò, nhưng sau khi chia tay thì cũng nhàm chán như vậy.

- Nếu như… Nếu như anh nói chúng ta có cơ hội quay về thế giới hiện thực, thì em sẽ làm theo anh chứ?