Ác Nữ Hôm Nay Lại Ngọt Ngào

Chương 13: Cuộc chinh phạt (1)



Có lẽ do những con ma thú đã không nhịn nổi sự thèm muốn máu thịt cho nên từ sớm đội kỵ sĩ của Hoàng gia đã khởi hành. Lúc đầu thì Katherine và Amelia cùng hai hầu nữ của mình sẽ ngồi xe ngựa, nhưng cô nàng Amelia lại không đồng ý và cô ấy muốn cưỡi ngựa.

Mà Katherine cũng không muốn ngồi trong xe ngựa quá ngột ngạt, nên cô cũng đã cưỡi ngựa của mình. Bây giờ ở trên xe ngựa lại là hai nữ hầu của hai cô gái và một người nữa... Chính là Mary Cooper - em gái của Lucar Cooper.

Trên đường đi thì người dẫn đầu là Thái Tử Hassan, Henry Hall và Ricardo Griffith. Cả ba đã dẫn đầu cho đoàn kỵ sĩ, nhưng đương nhiên người họ lo lắng nhất chính là Katherine rồi, nói sao thì cô cũng là Công chúa, lại là lần đầu tham gia cuộc chinh phạt như thế này, nói không lo thì đúng là điên thật.

Còn Amelia thì cưỡi ngựa nhưng không đi lên trước cùng nhóm dẫn đầu mà lại đi ở ngay bên cạnh cô, cô ấy nói:

- Tôi sẽ ở đây cùng Công chúa, nếu như có chuyện gì thì tôi sẽ bảo vệ điện hạ.

- Cảm ơn cô, nhưng không cần đâu, tôi cũng có người bảo vệ rồi.

Không phải cô tự mãn nhưng buổi sáng này khi Katherine tỉnh giấc thì Ricardo đã nói sẽ để lại bên cạnh cô là Archie và Lucar.

Một người thông minh, điềm tĩnh như Archie cộng với một kẻ nóng nảy Lucar thì quả là một đội tuyệt vời. Hơn nữa Archie là người mang mana hệ Hỏa, cùng với Lucar mang mana hệ Phong. Cái sự kết hợp đó cũng rất tuyệt.

Chỉ có điều là Lucar cần này sẽ khá vất vả vì không chỉ phải bảo vệ cô mà còn có em gái của mình nữa, mặc dù Katherine cũng là lần đầu gặp được Mary Cooper, nhưng cô gái đó quả thật rất xinh xắn với mái tóc màu vàng cùng đôi mắt màu xanh lục, nói chung thì vẻ ngoài của hai anh em khá giống nhau... Chỉ đáng tiếc cô gái đó mang mana hệ Thủy, một loại mana bị cho rằng yếu thế hơn so với ba thuộc tính còn lại, nếu không thì cô ấy đã có thể thi vào trường đào tạo kỵ sĩ rồi.

Nhắc mới nhớ, dường như tất cả kỵ sĩ đều không có nổi một người mang mana hệ Thủy thì phải?

Nói đâu xa, trong cuộc chinh phạt này cũng thế, chỉ có cô và Mary là mana hệ Thủy thôi. Đại đa số sẽ là hệ Phong và hệ Hỏa, chiếm số ít là hệ Thổ, nhưng ít nhất chính là hai người hệ Thủy như cô... Đúng là phân biệt thật đó, ghét quá đi!

Trên đường đi thì cũng không quá nguy hiểm nhưng Katherine lại thấy có gì đó không đúng lắm, bình thường nếu như càng đi đến những nơi thế này thì xung quanh ít nhất cũng phải có vài ba con ma thú cấp thấp chứ? Nhưng tại sao đã đi xa vậy rồi mà vẫn không có con nào... Nếu như suy đoán của cô là đúng thì e rằng xung quanh đây đang có một mối đe dọa lớn cho đám ma thú cấp thấp... Ví dụ như là... Một con Aries!

Đúng, đây chính là tên của một chòm sao trong vòng Hoàng Đạo, vì theo như miêu tả thì còn ma thú này là một con cừu đực với hai cái sừng vừa dài vừa uốn cong, hơn nữa nó cũng là chủng loại ma thú ít gặp vì có trí tuệ khá thông minh. Tuy nhiên thì vì miêu tả khá giống với cung Bạch Dương trong vòng Hoàng Đạo, vì thế nên tên nó được đặt là Aries.

Theo như ghi chép thì Aries rất hiếu chiến và vô cùng ngoan cố, nóng nảy nhưng rất nhạy bén. Nói chung thì xung quanh nơi nó sống sẽ chẳng có nổi một bóng của ma thú cấp thấp khác. Theo chỉ số thang điểm từ cấp 1 đến cấp 10 thì Aries là ma thú cấp 8 - Cảnh báo nguy hiểm!

Mặc dù chưa bao giờ nhìn thấy nhưng chỉ cần nghĩ tới thôi là cũng đủ để khiến cho Katherine phải rung sợ, cái con quái vật đó sẽ xuất hiện thật sao? Nhưng mà... Tại sao chứ?

Đi sâu thêm một lúc thì Thái Tử Hassan đã ra lệnh cho mọi người dừng lại và nghỉ ngơi một chút, hiển nhiên Katherine cũng rất nói ra suy nghĩ của mình, nhưng với suy nghĩ vớ vẩn kia sẽ càng làm cho mọi người hoảng hơn... Hay là cô chỉ nói cho Ricardo thôi nhỉ? À không, cả anh trai nữa chứ.

Nghĩ đến đây thì cô liền nhanh chóng xuống ngựa rồi nhanh tay kéo Hassan và Ricardo sang một bên, nhìn gương mặt nhỏ của cô đang đỏ lên thì Hassan còn tưởng cô bị sốt, hoặc thậm chí là giận dỗi muốn về lại Hoàng Thành, riêng Ricardo thì lại nhẹ nhàng chạm vào gương mặt của cô, dịu dàng nói:

- Em sao vậy? Khó chịu ở đâu sao?

Katherine liền lắc đầu, sau đó còn nhanh chóng nói:

- Anh hai, Ricardo... Em nghi ngờ khu rừng này có Aries.

- Aries? Tại sao em lại nghĩ như vậy?

Sau đó thì Katherine cũng nói ra những phân tích của mình cho hai người họ nghe, dù rằng có chút mơ hồ nhưng Hassan vẫn thấy khá vui, ít nhất thì em gái của anh ấy không giống những người khác. Nhưng nếu chỉ là phán đoán của cá nhân thì sẽ không ai tin, Hassan lúc này liền đưa tay chạm vào đầu của cô, nhẹ nhàng nở một nụ cười, nói:

- Rine à, anh biết em không nói dối, nhưng chúng ta vẫn nên quan sát thêm một chút, lỡ làm kinh động đến mọi người thì sẽ khó khăn hơn.

Nói xong thì Hassan cũng rời đi, ở đây chỉ còn lại Katherine và Ricardo, ngay lập tức cô liền xị mặt thất vọng, quả nhiên là không ai lời cô nói cả. Đúng là... Khó chịu chết đi được.

Ngay lúc này thì Ricardo liền nắm lấy tay của cô, còn nhẹ nhàng hôn lên tay cô một cái, rồi lại mân mê nói:

- Em nghĩ gì vậy?

- Chẳng ai tin lời em nói cả... Em... Em nói sự thật mà?

- Anh tin em mà, Kat!

Katherine liền nhìn anh để xác nhận, đương nhiên Ricardo cũng cười gật đầu, sau đó anh lại nhẹ nhàng xoa xoa tay của cô, nói:

- Nhưng để người khác tin thì khá khó, dù rằng suy đoán của em khá chính xác. Nhưng Kat à, cho dù có Aries hay là cái gì đi nữa thì em hứa với anh, đừng sử dụng linh thú của mình vào chiến đấu, thay vào đó thì em nên bảo vệ những người mang mana hệ Phong.

- Em? Bảo vệ?

Ricardo liền gật đầu.

Kể từ lần nhìn thấy linh vật bảo vệ của cô thì Ricardo đã bắt đầu phân tích rồi, dù rằng sát thương do mana của cô gây ra cho Aries sẽ rất lớn, nhưng đáng tiếc là nó cũng chưa phải là đòn chí mạng, hơn nữa trong cơ thể của Aries còn có một loại năng lượng, chính là tự cứu sống bản thân. Chỉ khi nó cận kề cái chết thì hỏa lực sẽ tăng đáng kể, nếu như đến lúc đó mana hệ Thủy bị yếu đi, thì xem như cả đội sẽ mất mạng.

Vì vậy cho nên trước khi nó bộc phát hỏa lực cực đại thì Katherine không nên động thủ.

- Ricardo, hình như anh biết rất rõ về Aries nhỉ?

Mặc dù không nói ra nhưng đúng là Ricardo đã bỏ ra vài tiếng đồng hồ đề tổng hợp lại những đặc tính của ma thú cấp cao, vì anh biết cuộc chinh phạt này không phải chỉ có Aries mà còn có nhiều ma thú cấp cao khác. Anh không muốn nhìn đồng đội bỏ mạng, hoặc đơn giản chính là cô gái anh yêu, anh không muốn thấy cô bị thương, dù chỉ là một chút.

Nhất định, sẽ bảo vệ Công chúa của Đế quốc an toàn cũng như bảo vệ Công chúa của anh an toàn!