Ác Ma Tái Suất (Ác Ma Tái Xuất)

Quyển 1 - Chương 78: Ác ma



Có thể nói đối với, Mộ Dung Như Tuyết là một chuyện nhỏ. Nhưng đối với những tên lính đánh thuê, theo sau lưng của Mộ Dung Như Tuyết lại là một chuyện khác hoàn toàn. Đi sau lưng đám dong binh đoàn này được một thời gian, những tên lính đánh thuê cũng một phần nào cảm nhận được. Những tên đang bị theo dõi này, thực lực chắc chắn không hề thấp, mà bọn họ lại chỉ có chiên sĩ, không có đến một ma pháp sư nữa. Cục diện này đúng là rất khó đối phó
Mấy đám người kia, ngay cả chỉ cần một ma pháp sư thôi bọn họ cũng đủ chết rồi, chứ đừng nói là một đám. Nhưng mà lần này, bọn họ đã chót lấy tiền nhận nhiệm vụ rồi, thôi thì đâm lao thì phải theo lao thôi, cũng không thể bỏ cuộc giữa chừng được nữa.

"Tiểu thư, cô chắc là sẽ đi theo đám người này chứ" Một tên trong đám lính đánh thuê không chịu được phải mở miệng hỏi.