[ABO/VKOOK] Trách Nhiệm Đến Cùng

Chương 94: Đánh dấu vĩnh viễn (END)



Đồng ý lời cầu hôn của người đàn ông, Jeon Jungkook nâng Taehyung dậy hôn lên môi hắn, nước mắt hạnh phúc rơi xuống gò má xinh đẹp của cậu.

Cắn xuống bờ môi mềm mại của người yêu, Kim Taehyung nhấc bổng cậu lên tiến về chiếc bàn đặt món ăn mà bản thân đã chuẩn bị sẵn, chiếc bàn độc nhất một cái ghế, đồng nghĩa với việc Jungkook được hắn ôm lên đùi ngồi, mặt đối mặt với hắn.

" Bé ngoan đừng khóc" Liếm lên giọt nước mắt trên má Jungkook, Kim Taehyung yêu chiều lên tiếng.

Kim Taehyung đã thấy Jungkook khóc bốn lần trước mặt hắn, lần đầu tiên là lúc cậu ngồi trên xe hắn đến bệnh viện khám, lần thứ hai là bọn họ phá địa lôi khiến hắn bị thương, lần thứ ba là khi cậu biết Taehyung đi làm nhiệm vụ nguy hiểm và lần cuối cùng hôm nay chính xác là giọt nước mắt của hạnh phúc, mặc dù hạnh phúc nhưng hắn vẫn không đành lòng nhìn cậu khóc, bởi vì mỗi lần Jungkook rơi nước mắt là hắn lại cảm thấy tim như bị vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, đau đớn đến khó thở.

Người hắn yêu chỉ được phép cười hạnh phúc chứ không được rơi nước mắt trước mặt hắn.

Kim Taehyung mở miệng hỏi cậu " Đói bụng không?"

Câu này Jeon Jungkook đã nghe rất nhiều lần, từ lúc cậu mang thai cho đến khi sinh, Kim Taehyung vẫn luôn quan tâm đến việc ăn uống ngủ nghỉ của cậu. Jungkook ở bên cạnh hắn dường như chưa bao giờ phải bị đói hay mất ngủ cả, cho nên việc Kim Taehyung hỏi câu như thế đều đã trở thành thói quen.

Jungkook gật đầu một cái.

Kim Taehyung không buông cậu ra mà cứ như vậy vươn tay cắt miếng thịt bò trên dĩa thành từng lát mỏng nhỏ, đút cho Jungkook ăn một miếng mình một miếng, sau đó lại cùng cậu cụng li uống một ngụm rượu vang, hoàn thành một bữa ăn trước ngọn nến lung linh.

Xác nhận đã ăn xong, Kim Taehyung lại rót cho Jungkook một ly rượu.

Uống một hớp, ban đầu Jungkook có chút cau mày vì hơi đắng, nhưng khi nuốt rồi lại thấy vị ngòn ngọt đọng lại trong cuống họng, mùi hương hao hao giống mùi pheromone của Kim Taehyung nhưng không thơm bằng của hắn.

Không định chuốc Jungkook uống say, đợi khi cậu uống đến cả người hơi nóng lên, hai má cũng đỏ Kim Taehyung mới nhếch khóe miệng bưng bạn nhỏ đang ôm lấy cổ mình, từng bước lên lầu và tiến vào phòng ngủ.

Đặt Jungkook nhẹ nhàng trên giường, Kim Taehyung cởi áo khoác ném xuống sàn, cổ áo cũng mở từng cái một cho đến hết mới đè lên người Jungkook vẫn còn đang nhìn mình với vẻ mặt vừa mong chờ vừa muốn chạy trốn.

Hôn lên trán xuống sống mũi cao thẳng của Jungkook và dừng lại cách hai xăng ti mét trước đôi môi đỏ au đang mời gọi của cậu nói:

" Bảo bối! Daddy vẫn chưa hoàn thành một việc"

Jungkook ngơ ngác 'hửm' một tiếng nhướng mày, trông đáng yêu vô cùng.

" Chúng ta bây giờ thiếu một bước cuối cùng chính là đánh dấu em vĩnh viễn"

" A..." Jungkook co người lại có chút hồi hộp.

Cậu nghe bác sĩ Han trước đây đã từng nói rằng: Khi Alpha tiến hành đánh dấu vĩnh viễn thì kì phát tình của Omega sẽ ổn định hơn và đặc biệt là một khi đã để lại kí hiệu thì nó vĩnh viễn sẽ không mất đi, cả người Omega đều đậm mùi Alpha của mình, sẽ không còn cảm giác lo lắng hay sợ hãi như lúc chưa bị đánh dấu nữa.

Bởi vì là đánh dấu vĩnh viễn không thể xóa bỏ nên điều này luôn làm cho cả Alpha và Omega cân nhắc thật kĩ.

Trước đây Kim Taehyung không tiến hành đánh dấu vĩnh viễn chính là bởi vì sợ rằng Jungkook sinh con xong sẽ hối hận, hắn không muốn ép buộc cậu làm những điều mà cậu không thích, dù gì thì trước đó Jungkook vì mang thai mới chịu ở lại bên cạnh hắn, chứ không hề có tình cảm gì. Nếu như đánh dấu vĩnh viễn cậu, vậy chẳng phải hắn đã làm ngáng đường Jungkook tìm hạnh phúc trong tương lai không phải sao?

Huống hồ, hắn vẫn chưa cho Jungkook một danh phận, hắn không muốn phải đánh dấu cậu cả đời. Hắn chờ khi tất cả mọi thứ đã diễn ra theo sự sắp xếp của bản thân thì đánh dấu cũng không muộn.

Jeon Jungkook nếu đã thuộc về Kim Taehyung hắn thì cậu có chạy đằng trời, hắn vẫn có thể bắt lấy cậu.

Lật Jungkook nằm nghiêng người, Kim Taehyung cúi xuống vươn đầu lưỡi tìm kiếm vật gồ lên trên cần cổ trắng nõn của bạn đời, liếm xung quanh cho đến khi cả người Jungkook bắt đầu run nhè nhẹ.

" Bảo bối, chúng ta bắt đầu nhé?" Ôm lấy mặt Jungkook đối diện mình, Kim Taehyung ôn nhu hỏi cậu một câu. 

Chờ Jeon Jungkook chuẩn bị sẵn sàng rồi hắn mới có thể làm, tuy rằng hắn chưa trải qua nhưng hắn biết quá trình này sẽ rất đau.

Vươn cánh tay trắng nõn ôm lấy cổ Kim Taehyung, vùi đầu vào hõm vai hắn nhẹ nhàng gật đầu. Kim Taehyung ôm cậu ngồi vào trong lòng mình, tay xoa xoa gáy cậu một hồi mới cúi xuống vùi đầu vào ót của Jeon Jungkook cắn một ngụm thật sâu.

Jeon Jungkook nhíu mày siết chặt lấy Kim Taehyung, ban đầu cậu cảm thấy rất đau đớn nhưng được một lúc thì cậu lại run rẩy khi cảm nhận được một dòng nước nhu hòa chảy vào trong cơ thể cậu, mùi hương pheromone lởn vởn xung quanh cả hai người, mùi oải hương và mùi rượu vang hòa vào làm một, quyện chặt vào nhau thành một sợi dây vô hình không thể nào cắt đứt.

Cả người Jungkook bắt đầu lâng lâng, nóng hừng hực, cậu rên nhẹ thành tiếng, làn môi bị cậu cắn đến sưng đỏ, khoái cảm kích thích từng giác quan trên người cậu, khiến cậu cảm giác được phía dưới của mình đã ướt đẫm nước.

Kim Taehyung rót pheromone của mình vào trong người Jeon Jungkook, đồng thời sự chiếm hữu của Alpha dần dần được hình thành, đôi mắt hắn đổi thành màu khác nhưng một lúc thì biến mất. Hắn rời khỏi gáy Jungkook, hôn lên môi cậu ngấu nghiến giống như đang khát nước.

Dục vọng vì đã được đánh dấu Omega ngày càng trở nên mãnh liệt, Kim Taehyung không khống chế được sức lực cắn mút phiến môi của Jeon Jungkook không chịu nhả ra, đầu lưỡi luồn vào trong bắt lấy đầu lưỡi của Jungkook, kích thích nó cùng nhau cử động.

Tay ở bên dưới luồn vào trong áo tắm của Jungkook, chạm lên hạt đậu đã cương cứng vì sự kích thích. Hai môi lưỡi tách nhau ra, Jungkook ngửa đầu ra sau thuận lợi cho Kim Taehyung cúi xuống hôn lên cổ mình, hết day lại cắn để lộ những vết đỏ hồng chi chít đầy ái muội. Thuận thế đẩy Jungkook nằm lại trên giường, Taehyung liếm lên hạt đậu trước ngực của Jeon Jungkook, liếm xung quanh lại mút nhẹ nghe cả tiếng chụt chụt vang lên.

Jungkook ngửa cổ ôm lấy đầu Kim Taehyung, vừa muốn hắn dừng vừa muốn hắn tiếp tục, cậu cắn môi thở hổn hển không chịu được. Mỗi lần Kim Taehyung vươn đầu lưỡi liếm nhẹ là cậu bắt đầu giật giật thân thể che miệng lại không cho phép bản thân bật ra tiếng rên rỉ đầy xấu hổ.

Không buông tha cho Jungkook, Taehyung bắt đầu di chuyển hôn xuống vùng bụng phẳng lì hơi mềm mại của cậu, vói đầu lưỡi liếm vào trong lỗ rốn sâu hoắm khiến Jungkook hét lên một tiếng giật nẩy người, đây là nơi mà Jeon Jungkook không chịu được kích thích sau bắp đùi, Kim Taehyung biết thế cho nên càng ra sức đâm lưỡi ra vào, Jungkook nức nở che miệng, giọt nước mắt sinh lí cũng chảy xuống ướt một mảng gối đầu.

" Ngoan" Đẩy hai chân Jungkook thành chữ M, Kim Taehyung cắn cắn xuống đùi non trắng nõn của Jeon Jungkook, để lại dấu răng chi chít.

Vật dưới thân Jungkook đã dựng đứng run rẩy chảy tinh dịch nhỏ, Kim Taehyung cười nhẹ một tiếng giúp cậu, tay mơn trớn theo đáy chậu sờ lên nếp gấp hơi mở đã trở nên ướt đẫm dưới thân, hắn đâm một ngón tay vào làm Jungkook co chặt ngón chân thở đứt quãng, mồ hôi trên trán cả hai đã làm ướt hết tóc.

Kim Taehyung không ngừng chuyển động đẩy Jungkook tiến tới cao trào, chờ khi ba ngón tay đã thâm nhập đủ, vách tràng đã mềm mại, sẵn sàng ăn gậy thịt của mình, hắn rút tay ra, trườn lên chống hai tay hai bên đầu của Jungkook, hôn lên môi cậu đẩy nụ hôn càng thêm sâu, phía dưới liền di chuyển hạ thể vào vách động đang co vào mở ra theo từng nhịp thở của Jungkook.

Quy đầu to bằng nắm tay của một đứa trẻ chui một nửa vào khiến hậu huyệt căng trướng như sắp rách, Jungkook nhíu mày hừ hừ vì đau, cậu liên tục cắn chặt hậu huyệt khiến Kim Taehyung không mấy dễ chịu.

Kim Taehyung thở đầy khó khăn hôn liếm vành tai non mềm của Jungkook, nhẹ giọng dụ dỗ " Bé ngoan, thả lỏng"

" Đau" Jungkook nức nở làm nũng.

" Cố chịu một chút"

Mặc dù đã làm nhiều lần nhưng mỗi lần muốn vào là cả hai người đều khổ sở một phen vì hậu huyệt của Jungkook quá nhỏ mà mệnh căn của hắn lại quá lớn, muốn để Jungkook nuốt hết quả thật rất khó khăn.

Cố gắng an ủi Jungkook một lúc, chờ khi cậu thả lỏng dưới thân, Kim Taehyung mới dám đẩy nhẹ vào trong từng chút. Gậy thịt ma sát vào trong vách tràng ấm nóng, khiến cho sự khó chịu lúc ban đầu bắt đầu tiêu tan, khoái cảm liền lấp đầy.

Cả hai ôm chặt lấy nhau không ngừng di chuyển thân thể.

Kim Taehyung đòi hỏi Jungkook đến khi cậu cầu xin tha mạng mới ngừng lại.

Lần này không đeo bao nên hắn không chọc tới tử cung của Omega, chỉ có thể ở bên trong kích thích điểm G của Jungkook mà cử động lên xuống đến khi đạt cao trào.

Bưng Jungkook cùng mình đi tăm rửa sạch sẽ đã là nửa đêm, Jungkook đã nằm ngủ ngon lành trong vòng tay hắn vì mệt mỏi quá độ.

____

Một tuần sau

Hôn lễ của Kim Taehyung và Jungkook được cử hành tại gia, thiệp mời từ mấy ngày trước đã được gửi đi.

Kim Taehyung lái một chiếc xe quân dụng chỉ có thiếu tướng mới có, đây là chiếc xe mới mua, trang trí hoa hồng xanh xung quanh, hắn ngồi ở ghế lái chạy đến nhà Jungkook rước dâu.

Nếu như ngày xưa đón dâu bằng ngựa thì ngày nay có Kim Taehyung đón dâu bằng chiếc xe quân đội.

Jungkook chờ sẵn ở trước cổng nhà, hồi hộp đợi đội ngũ rước dâu, mất gần 15 phút, chiếc xe quen thuộc mới dừng lại trước mặt cậu, Kim Taehyung một thân tây trang màu trắng, đeo cà vạt và cả ghim cài áo do Jungkook tặng bước ra khỏi xe, cúi đầu chào ba mẹ Jeon xong thì bế thốc Jungkook vào trong xe của mình.

Những chiếc xe phía sau thì đón nhà ngoại trở lại Kim gia hoàn thành buổi lễ.

Thắt dây an toàn cho bạn đời, Kim Taehyung nhịn không được hôn lấy Jungkook thật lâu mới buông ra, hắn mỉm cười ôm cơ thể sụi lơ vì bị hôn đến choáng váng của Jungkook, cưng chiều bảo:

" Chúng ta cùng nhau xuất phát thôi"

Tới Kim gia thì khách khứa đã đến đông đủ, Kim Taehyung dắt tay Jungkook từ ở ngoài cửa bước trên thảm đỏ được trải trên lớp bê tông, xung quanh được trang trí theo tông màu tím nhạt, vải lụa treo lên cũng màu tím, bó hoa Jungkook cầm trên tay cũng là bó hoa hồng màu xanh được xếp thành hình trái tim nhỏ, cậu khoác tay Kim Taehyung tiến vào lễ đường trước bao nhiêu ánh mắt đang chờ.

Mẹ Jeon cùng mẹ Kim kích động đỏ mắt nhìn hai đứa con của mình bước vào trong, đi lên bục có bác sĩ Han được vinh dự trở thành chủ trì của buổi hôn lễ.

Anh đọc những lời hẹn non thề ước mà bất cứ cô dâu chú rể nào cũng đã từng nghe qua, đợi khi Jungkook và Taehyung cùng đồng thanh hô " Tôi đồng ý", cả hai đeo nhẫn cho nhau và trao một nụ hôn sâu thì bên dưới mới vang lên tiếng vỗ tay rầm rầm chúc phúc.

Khi tiếng vỗ tay dứt thì bỗng nhiên nghe thấy tiếng a a của con nít vang lên, Kim Taehyung và Jungkook nghe thấy liền tách nhau ra bật cười nhìn hai đứa nhỏ nhà mình mặc một bộ đồ chỉn chu sang trọng, đang dùng đôi mắt tròn xoa nhìn ba nhỏ và daddy ở trên bục âu yếm nhau.

Khách khứa nghe tiếng của hai đứa bé cũng cười theo làm cho bầu không khí càng thêm vui vẻ.

Kim Taehyung và Jeon Jungkook mỗi người ôm một bé đến chúc rượu từng bàn, sau đó lại chụp một bức ảnh kỉ niệm. Một tay ôm thắt lưng Jungkook, một tay ôm bé Chíp, Kim Taehyung chạm mũi mình lên mũi Jungkook đang ôm lấy bé Su cười ôn hòa làm thành một tấm hình hoàn mỹ không kém phần hạnh phúc.

'Việc gặp được em là điều tôi không thể ngờ, càng bất ngờ hơn khi chúng ta có thể cùng nhau nắm tay bước vào lễ đường, hoàn thành một ngày trọng đại mà cả một đời người chỉ có một lần. Tôi yêu em, Jeon Jungkook! Cảm ơn em vì tất cả'

' Yêu là một điều xa vời đối với em, cho đến khi gặp anh thì những điều đó đều được phá vỡ. Em trao cả trái tim này cho anh, cùng anh sống bên nhau cả đời, sống tới đầu bạc. Em yêu anh, Kim Taehyung! Cảm ơn anh vì tất cả"

_____Hoàn chính văn_____