12 Chòm Sao Đừng Thoát Khỏi Anh

Chương 13



Sáng hôm sau...Oáp - Xử Nữ ngáp một hơi, Bảo Bình đứng kế bên cứ hắt xì mãi

Dậy... A...Hắt xì.... - Bảo Bình chưa nói xong đã hắt hơi một cái, Bạch Dương bật dậy

Rồi dậy, tỉnh mấy chế ơi - Bạch Dương vỗ tay, các sao chẩm rãi mở mắt

Ok - Kim Ngưu giơ ngón cái lên, Song Ngư Cự Giải gật đầu

Thôi làm VSCN đi - Xử Nữ phẩy tay, Bảo Bình lấy tay bịt miệng hắt hơi, Bạch Dương nở nụ cười nham hiểm

Bảo Bình, cậu bị bệnh hả? - Bảo Bình lắc đầu, nhưng thật ra cô choáng lắm, đau đầu và buồn ngủ

Lộ rõ rồi kìa - Kim Ngưu chỉ chỉ vào má Bảo Bình

Woa, nóng nóng - Kim Ngưu vuốt vuốt ngón tay, biểu cảm cực kì sâu (Diễn sâu:]])

Vậy sao? - Bảo Bình lờ đờ, mắt cứ muốn rũ xuống

Ừm...sốt rồi - Xử Nữ đưa tay lên trán Bảo Bình

Hơ... - Bảo Bình chưa kịp mở miệng thì ngất đi, Xử Nữ nhanh tay đỡ Bảo Bình. Bạch Dương chẹp miệng

Haiz, bệnh rồi đó. Ê vậy chúng ta được đi bar không? - Bạch Dương sáng mắt

Không biết - Xử Nữ nhún vai

Vậy đi đi - Song Ngư hớn hở

Bảo Bình biết thì không hay đâu - Cự Giải nhắc khéo

Thôi, các cậu đi thì tớ đi, nhưng phải rủ anh Bảo Thiên - Xử Nữ đắn đo một hồi rồi mới quyết định

Sao anh Bảo Thiên đi theo? - Song Ngư chớp mắt

Để tránh Bảo Bình nghi ngờ, thứ 2 là bảo vệ các cậu - Xử Nữ tỉnh bơ, các sao ngã rầm

Cậu đùa à? Chúng tớ mà bảo vệ á? - Kim Ngưu tự chỉ vào mình

Xử Nữ gật đầu, Cự Giải thở dài

Thôi, vậy đi, ít ra Bảo Bình không nghi ngờ là được - Cự Giải đồng ý với Xử Nữ

Vậy tối nay nha - Kim Ngưu phấn khích vô cùng

Quyết định vậy đi - Song Ngư vỗ tay

Ok - Xử Nữ gật đầu

_________

Lí do Bảo Bình bệnh?

Là đây

Các sao đại chiến là ném bóng nước dưới nắng, tất nhiên nắng gắt, vừa ướt vừa dưới nắng thì bệnh và người ướt lại là Bảo Bình. Lí do kế thúc:))))

_______________________

"Kính coong" "kính coong"

Bác quản gia vội vã chạy ra mở cửa

Chào thiếu gia - Bác quản gia cung kính chào, chiếc xe ô tô màu trắng bóng đi vào

Mới thiếu gia - Bác quản gia mở cửa, người bước ra khỏi xe là một thanh niên, vâng là anh Bảo Thiên.

Anh Bảo Thiên - Kim Ngưu hét lớn, các soa kế bên bịt tai

Kim Ngưu, tụi này chưa muốn mất màng nhĩ - Bạch Dương hét ngược lại, Bảo Thiên phì cười

Mấy đứa quá trẻ con rồi - Bảo Thiên lắc đầu, Xử Nữ bước tới

Tụi em nhờ anh giúp một việc được không? - Xử Nữ mỉm nhẹ

Ờm...được - Bảo Thiên hơi lúng túng vì Xử Nữ

Tối nay anh với tụi em đi bar nha - Xử Nữ mỉm cười nham hiểm

Có Bảo Bình đi theo không? - Bảo Thiên cau mày (Bảo Bình: *Hắt xì* Ai vừa nhắc tôi thế? Tác giả: *Cười như điên*)

Không ạ - Kim Ngưu chen vào, tay gãi đầu

Anh không đi được - Bảo Thiên nhún vai, Xử Nữ nhăn mặt

Sao không đi được, anh đồng ý rồi còn gì - Xử Nữ khoanh tay

Bảo Bình không đi thì anh không đi - Bảo Thiên cười

Tụi em lén Bảo Bình đi bar, anh giúp đi mà - Song Ngư ra chiêu dũ dỗ, Bảo Thiên lắc đầu

Anh không muốn chết, các em giấu Bảo Bình được mà - Bảo Thiên phản kháng

Lỡ Bảo Bình hỏi tụi em lấy đâu ra chứng cứ, có anh mới giúp tụi em được thôi - Bạch Dương rưng rưng nước mắt

Đúng đó, anh đi với tụi em đi mà - Cự Giải năn nỉ Bảo Thiên

Haiz...Thôi được, đi với tụi em. Nhưng - Bảo Thiên thở dài gật đầu đồng ý, các sao chưa kịp vui vẻ thì nghe chữ "Nhưng" của Bảo Thiên rồi

Anh chỉ bảo vệ mấy đứa thôi, mấy đứa không quậy phá nghe chưa. Còn nữa, Bảo Bình có hỏi thì mấy đứa cứ im lặng để anh giải quyết, Bảo Bình mà biết anh giấu mấy đứa thì anh chỉ có nước chết - Bảo Thiên chậm rãi nói

Ok - Các sao đồng thanh, bác quản gia định đi bị Xử Nữ giữ lại

Bác quản gian đừng nói Bảo Bình nha bác - Xử Nữ nháy mắt, bác quản gia cười hiền

Được thưa tiểu thư - Xử Nữ nhăn mặt

Bác cứ gọi cháu là Xử Nữ, không tiểu thư nha bác - Bác quản gia đành gật đầu vì có phản kháng cũng vô tác dụng, thậm chí có thể phản tác dụng luôn ấy chứ

Được rồi - Bác quản gia cười hiền, các sao kia và Bảo Thiên đồng thanh

Tụi cháu cũng vậy - Bác quản gia mỉm cười gật đầu

Tôi xin phép - Nói xong bác vào biệt thự, các sao lên xe Bảo Thiên, Bảo Thiên nghệch mặt ra

Mấy đứa lên xe làm gì? - Các sao chỉ vào đồng phục đang mặc

Đi học ạ, anh chở đi - Bạch Dương cười tít mắt, Bảo Thiên thở dài, kiểu này anh kiệt sức mất thôi

Rồi - Bảo Thiên vào xe, phóng tới trường với tốc độ khá cao để đảm bảo an toàn đó mà:))

_____

Các sao nam đang làm gì nhỉ??

Họ đang ở trong lớp với sát khí cực kì cao, từ Thiên Yết mà ra. Lí do vì sao à? Đơn giản lắm, trời cũng khá sớm, mà các sao này bị gì đó đó á, bắt Thiên Yết ra làm VSCN rồi đem Thiên Yết tới trường luôn, nên Thiên Yết bực cái này, cậu chưa cho phép mà hành động rồi

Chào các cậu - gia Linh bước vào lớp, mỉm cười chào các sao nam

Chào cậu - Nhân Mã, Thiên Bình, Song Tử và Sư Tử mỉm cười chào lại, mấy đứa con gái có cơ hội diễn sâu.... à không đổ với cái hình tượng kia

Chào - Ma Kết nhàn nhạt nói một tiếng, Thiên Yết lườm Gia Linh khiến cô ta lạnh ngắt, mỉm cười chào lại

Là lá la - Bạch Dương ca hát ở trong lớp, Sư Tử nhăn mặt

Cô dẹp cái giọng đó đi, hát dở tệ - Sư Tử cười đểu, Bạch Dương tức hét lên

Tôi không mướn anh nghe! Hứ - Nói xong quay ra chỗ khác, Sư Tử bịt tai lại, hai người cứ thế mà cãi với nhau

Thôi về chỗ - Song Ngư tung tăng về chỗ, song Tử trêu Song Ngư

Cá bơi trở về đó hả? - Song Ngư trừng mắt

Tôi không phải cá - Song Ngư nói xong cúi mặt, cô lỡ lộn rồi

Ha ha.. - Song Tử bật cười, Song Ngư đỏ mặt

Nè...không cười - Song Ngư giận đỏ mặt rồi im luôn, Song Tử kìm nén

Không...không cười....đừng giận - Song Tử thấy Song Ngư im ru thì chọt chọt má, cô nàng vẫn chẳng để tâm. song Tử khóc trong lòng, giờ Song Tử phải làm lành lại với bé cá rồi

Nhoàm nhoàm - Kim Ngưu cầm bịch bánh khoai tây ăn ngon lành, Thiên Bình ăn ké

Cho ăn với - Thiên Bình thò tay, Kim Ngưu cho một miếng vào miệng Thiên Bình

Ăn...i - Kim Ngưu vẫn ăn mấy miếng khoai, Thiên Bình cười, sao Kim Ngưu trẻ con đến thế

Hai cứ ăn và ăn hết bịch bánh khoai tây (Ta thích cặp này a~)

Chào cậu Gia Linh - Cự Giải mỉm cười, Gia Linh cũng đáp lại

Chào cậu Cự Giải - Gia Linh nhẹ nhàng, từ tốn. Nhân Mã cúng đáp chào Cự Giải

Chào cậu, tới rồi hả? - Nhân Mã cười tỏa nắng, Cự Giải chỉ mỉm nhẹ

Chào cậu, Nhân Mã - Cự Giải ngồi vào chỗ, 3 người cứ vậy mà trò chuyện

Cộp - Ma Kết đóng quyển sách lại, Xử Nữ cứ nhìn cửa sổ, không khí cứ vậy mà im lìm

Bảo Bình đâu? - Ma Kết mở miệng hỏi Xử Nữ

Ở nhà, cậu ấy bệnh - Xử Nữ không thèm nhìn Ma Kết, mắt cứ nhìn ra bên ngoài

Ma Kết ậm ừ rồi thôi, Thiên Yết nghe Bảo Bình bệnh thì có gì đó nhớ nhớ nhưng kìm lại, mặt như đám tang lễ =.=!!

Cứ vậy mà tiết học bắt đầu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Giờ ra về

Thôi về chăm sóc Bảo Bình xíu - Song Ngư cầm tay Cự Giải kéo đi, Song Tử thấy hơi khó chịu

Ừm, Xử Nữ, Kim Ngưu, Bạch Dương về thôi - Cự Giải vẫy tay, ba nàng cũng đi theo

Về - Thiên Yết bỏ đi sau các sao nữ, giờ Thiên Yết rất muốn đi bar không biết vì cái gì mà thôi, cậu à nhà ngủ thì khỏe hơn

Aizz - Song Tử xoa xoa 2 thái dương, cái cảnh Song Ngư cầm tay Cự Giải sao khiến Song Tử khó chịu (Ghen đó ông ơi =.=)

"Mình chưa có cảm giác này bao giờ" Song Tử thầm nghĩ

Cứ vậy mà trôi qua một ngày ở trường của các sao

___________________________________________________

Sốt rồi - Cự Giải đặt tay mình lên trán Bảo Bình, nhúng khăn ướt nhẹ nhàng đặt lên trán Bảo Bình

Thôi để bác quản gia đi, chúng ta đi thay đồ đi a~ - Bạch Dương kéo tay Cự Giải

Thôi được - Cự Giải ra khỏi phòng Bảo Bình, "Cạch" Tiếng đóng cửa vang lên, Bảo bình vừa mở mắt

Họ..đi đâu? - Bảo Bình thầm nghĩ nhưng cơn đau đầu ập đến, cô lại chìm vào giấc ngủ

_______________________________

Ok ok! Đi - Bạch Dương cực kì hưng phấn, Xử Nữ cau có

Bảo Bình đang ngủ - Bạch Dương im bặt, sao giờ Xử Nữ như Bảo Bình vậy?

Anh tới rồi... - Bảo Thiên chưa kịp nói đã có sát khí kinh khủng của Xử Nữ đập vào mặt

À anh tới rồi - Bảo Thiên giật giật cơ miệng, các sao đằng sao nổi da gà

Đi - Xử Nữ bước ra kéo theo Bảo Thiên, các sao cũng đi theo mà không dám hé lời

Bar Music anh nhé - Xử Nữ dịu giọng, Bảo Thiên phóng ga tới bar Music

_______________

Tác giả đã thi xong và có thể đăng chap nhiều hơn, mọi người tiếp tục đọc nga~



Đừng bỏ tác giả nha, hãy cứu tác giả với bình luận đi nha, cảm ơn mọi người

Chúc mọi người ngày vui vẻ ^^