Yêu Trong Thù Hận (H+)

CHƯƠNG 158: TRÊU HOA GHẸO BƯỚM (H+)





Hơn 12 giờ khuya, Mộc Ly Tâm mới chịu lên phòng, trong tư thế được người đàn ông của mình bế lên tận giường.

Thấy cô không nói năng gì nữa, hắn cứ tưởng cô đã ngủ, nên mọi hành động đều diễn ra rất nhẹ nhàng, tới lúc đang lom khom đắp chăn thì bất thình lình hắn bị cô nàng choàng tay qua cổ, ngang nhiên ôm rồi kéo hắn ngã nhào lên người mình, cũng may hắn phản ứng kịp nên dùng tay chống lại, chứ cả cơ thể nặng ịch của hắn mà đè lên cô, thì chắc tắt thở tạm thời mất.

"Chồng yêu! Anh không được rời xa em! Đêm nay, anh phải ở lại với em!"

Hắn đang bị bất ngờ thì lại càng kinh ngạc hơn, khi nghe xong lời đề nghị của cô gái.

Rõ là khoái ra mặt rồi, nhưng vẫn cố tình giả vờ ngây thơ, hỏi:

"Nhưng hồi nãy em nói chúng ta phải ngủ riêng tới khi kết hôn mà?"

"Thì ngủ chung nốt đêm nay nữa thôi. Lẽ nào anh muốn bỏ rơi vợ anh một mình trong tình trạng say xỉn thế này à?"

Mộc Ly Tâm vẫn đang nhắm mắt, nhưng nói câu nào là đúng trọng tâm câu đó. Vừa nói xong, cô liền mở mắt ra, chuyển hai tay đặt lên vai người đàn ông, đẩy hắn lên chạm mặt với mình, rồi dứt khoát áp đảo phiến môi mỏng gợi tình của hắn.

Đây là lần thứ hai hắn bị cưỡng hôn, nhưng nụ hôn không lường trước này hắn không còn chối từ như lần trước, mà đang cùng cô gái, xoay trở vành môi nhịp nhàng, càn quét cưỡng đoạt bờ môi đối phương một cách mạnh dạn.

Cả hai hòa nhập vào nhau, Mộc Ly Tâm giờ đã thuần thục trong cách hôn môi, cô còn đang dùng chiếc lưỡi tinh nghịch của mình trêu đùa đầu lưỡi linh hoạt từ phía đối phương, luồng lách trên dưới như đôi rắn nhỏ cùng nhau nghịch ngợm ái tình.

Người đàn ông dần bị ngọn lửa dục vọng nguyên thủy trong người mon men bừng cháy, đang thao túng tâm lý của một bậc quân tử chín chắn, tác động nhiệt độ cơ thể bằng cơn lửa tình rạo rực.

Nụ hôn nhiệt huyết cứ chốc lát lại vang lên âm thanh ướt át, như thể đang mút chặt một chiếc kẹo mút trong miệng để cảm nhận toàn bộ hương vị ngọt ngào của nó.

Vài phút trôi qua, hắn không thể kiểm soát hành vi. Khi luyến lưu kết thúc nụ hôn, hắn bắt đầu cởi áo, để vòm ngực tráng kiện va vào tầm mắt cô gái.

Dưới ánh sáng vàng nhạt, khẽ rọi xuống đỉnh đầu người đàn ông cao to, tình cờ khắc họa lên từng đường cơ thịt săn chắc.

Dù say, nhưng Mộc Ly Tâm vẫn cảm thấy ngại. Như bao lần, cô lại đưa tay lên môi để dùng răng cắn nhẹ. Tới khi hắn mang áo sơ mi ném xuống sàn nhà, thì nụ hôn cuồng nhiệt lần thứ hai tái diện trên đầu môi phủ toàn hương mật ngọt.

Hắn gặm nhẹ từng cái, rồi mút thật nhẹ, nhẹ nhưng dài lâu tới mức sắp sưng lên, mới chịu dùng lưỡi công phá tường chắn bằng răng sứ, để đưa lưỡi luồng lách vào sâu bên trong.

Nơi đây rộng lớn, mỗi một ngóc ngách nhỏ là một vị ngọt khiến hắn càng hôn càng say đắm ngất ngây.

Lúc đó, hắn vẫn được cô gái của mình đặt tay phía sau gáy, bằng sự tác động trên môi, cô bắt đầu di chuyển những ngon tay thon dài lả lướt trên tấm lưng trần rắn rỏi.

Hôm nay, hắn không uống rượu, nhưng hòa quyện vào hơi thở của cô một hồi lại say lúc nào không hay.

Say bia say rượu, mai ta tỉnh. Chứ say men tình thì bất tỉnh thiên thu. Nếu được chìm đắm vào khoảnh khắc ngọt ngào này mãi mãi, chắc hắn cũng cam tâm tình nguyện không bao giờ từ bỏ.

Cứ mỗi lần cô uống say sẽ mạnh dạn hơn rất nhiều. Hắn thích sự chủ động đó, vì yêu là cùng cho đi cùng nhận lại, nếu yêu sẽ luôn muốn thể hiện tình cảm bằng mọi cách, tránh né là dấu hiệu của một cuộc tình sắp đi vào hồi kết, hắn sợ điều đó xảy ra, nên hiện tại tâm can cực kỳ hưng phấn.

Cứ hôn, hôn tới khi đầu óc điên đảo, hơi thở gấp gáp, nặng nhọc, họ mới chịu mang theo luyến tiếc tạm thời dừng lại, khi tách ra xa từ hai khuôn miệng vẫn không quên kéo theo sợi chỉ bạc được tạo bằng tinh hoa mật ngọt của tuyến nước bọt thần kì, giúp con người ta tinh thần khoan khoái.

Họ đang nhìn nhau với ánh mắt đong đầy yêu thương, sau vài giây, người đàn ông khẽ hỏi:

"Bảo bối có muốn chúng ta động phòng trước không?"

".." Mộc Ly Tâm mỉm cười, rồi gật đầu chứ không đáp.

Thế rồi cả hai lại hôn nhau...

Người đàn ông ở phía trên, cúi xuống ban tặng đến vành môi đối phương một nụ hôn chân tình, hắt mút lấy vành môi cô gái nhẹ nhàng nhưng da diếc, nâng niu.

Lúc đó tay hắn bận làm gì? Dĩ nhiên đang bận tụt dây váy ngủ, thứ gây cản trở hắn thâm nhập vào hai quả đồi nhấp nhô vao thấp theo từng hơi thở của người phụ nữ.

Nhưng mò mẫm một hồi, hắn vẫn không thể chạm vào đôi thỏ ngọc, vì Mộc Ly Tâm hôm nay mặc váy ngủ khá ôm cơ thể, hắn căn bản không biết đường cởi.

Loay hoay một hồi vẫn không thành công, hắn quyết định dừng lại nụ hôn, để thực hiện hành vi "thoát y" cho nàng.

Lúc hắn đang bối rối chưa biết nên làm thế nào với chiếc váy ngủ trên người Mộc Ly Tâm, thì cô nàng đã ngồi dậy, giương đôi mắt ngọc tà mị nhìn người đàn ông trước mặt mình.

Cô vẫn đang say, chỉ là tỉnh hơn vừa rồi được một chút, cô vẫn mạnh dạn và đang từng bước áp đảo anh bạn cùng giường từ phía bên trên.

Chân cô quỳ gối trên nệm, cả người hơi ngã về phía trước, tay cô đặt lên ngực hắn. Lúc đó, Lăng Thanh buộc phải chống tay xuống nệm để làm điểm trụ, còn cô, ngón tay thon dài đang cố tình lã lướt từ trán sang bên mặt, xuống chiếc cằm thon gọn và trụ lại nơi ấy chỉ để nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tiêu sái của người ấy lên cao một chút.

Khi hai gương mặt đối diện nhau, ánh mắt ma mị và cái cong môi gợi tình của cô gái đang thiêu đốt thần trí lẫn cơ thể trần tục của người đàn ông. Sợi dây ham muốn khiến yết hầu nam tính chuyển động lên xuống.

Hắn thích sự hư hỏng này, thích hơn khi thấy cô gái vừa tự tay mang chiếc váy trên người ném xuống sàn nhà.

Và rồi, dưới tác động của men say, cô nhanh chóng tiến tới gần gương mặt khôi ngô ấy, chủ động chiếm đoạt bờ môi đối phương.

Lúc hôn hăng say, cô trêu đùa chiếc lưỡi linh hoạt của người đàn ông, bàn tay vẫn đang mơn trớn trên khắp vòm ngực săn chắc. Cô học hắn cái cách trêu hoa ghẹo bướm, tìm tới hạt ngọc hai bên ngực mà day dưa, xoa nắn hệt như cái cách hắn đang làm.

Ai bảo Mộc Ly Tâm không nghịch? Mỗi lần uống say, rồi vận động trên giường, cô là nghịch thủ vô địch thiên hạ, nhưng không có cái nghịch nào dại bằng cái nghịch này, vì lòng ham muốn của người đàn ông lúc nào cũng dữ dội hơn phụ nữ.

Cô chỉ nghịch mới có một tí đã bị hắn ta xoay ngược tình thế, khiến cô là kẻ bị áp đảo dưới giường, còn hắn song song ở phía bên trên, vẫn hăng say cắn mút vành môi cô gái, càn quét tất cả cái gì gọi là dư vị mật tình trong khoang miệng mỹ nhân.

Cùng lúc, bàn tay ranh ma đang mon men tìm tới bầu sữa căng tròn, xuyên qua lớp áo bra màu đỏ quyến rũ. Hắn, vừa xoa, vừa nắn tùy theo ý thích...

Đêm nay, liệu cô có còn được chừa sót chỗ nào?