Yêu Lại Vợ

Chương 16: Chạm đến tận cùng (2)



Một lúc sau khi Luca ngừng khóc rồi thì Lương Hy đưa Luca về nhà mình, vào đến trong nhà Lương Hy vội đi lấy đồ cho Luca, mở tủ đồ ra vừa lấy đồ của nói với Luca:

"Luca cậu vào trong tắm nước nóng đi, không thôi để người ước nước mưa như vậy thì một lác sẽ bị sốt đó, cậu vào tắm đi để tớ lấy đồ rồi để bên ngoài cho cậu tí nữa cậu chỉ cần với tay ra lấy thôi, hên là tớ chưa gửi qua nhà cậu."

Luca người ướt đẫm run rẩy vì lạnh nhưng cũng dịu dàng đáp lại: "Cảm ơn cậu Lương Hy, muộn như vậy còn làm phiền cậu." Lương Hy đang lựa đồ thì quay qua nhìn Luca khó chịu nói: "Thôi giờ này còn nói ơn nghĩa làm phiền với không làm phiền, cậu mau vào trong tắm rồi thay đồ nhanh cho tớ cậu mà bị sốt thì không yên với tớ đâu, đi nhanh lên.

Luca cười dịu dàng rồi bước từ từ vào trong phòng tắm, khi vào trong rồi thì cô từ từ cởi hết đồ ra, bước vào bên trong bồn tắm ngâm mình, nước bên trong ấm áp xua đi cái lạnh do nước mưa ước trên người, cô đang ngâm mình thì chợt nhớ lại những chuyện lúc nãy, nhưng vì mệt mỏi nên không muốn nghĩ nữa Luca nhắm mắt lại từ từ thư giãn.

[Một lúc sau] khi Luca tắm xong ăn mặc gọn gàng rồi thì bước ra ngoài, tay thì cầm cái khăn để lau tóc cho khô Lương Hy đang nằm trên giường bấm điện thoại thấy Luca ra thì tắt điện thoại đi bỏ qua một bên rồi kêu Luca lại: "Luca đến đây tớ sấy tóc cho."

Luca gật đầu rồi đi đến giường ngồi xuống ngoan ngoãn cho Lương Hy sấy tóc, đang sấy thì Lương Hy nhìn xuống tay và chân của Luca thấy những vết thương thì lo lắng hỏi:

"Nè Luca mấy vết thương đó là sao vậy."

Lương Hy hỏi xong thì đi qua mở hộp tủ bàn lấy ra một hộp y tế rồi đi qua ngồi xuống giường cầm lấy tay của Luca, khử trùng vết thương băng bó lại giùm Luca. Luca lên tiếng trả lời câu hỏi của Lương Hy: "Là do lúc nãy Kun đẩy tớ xuống xe bị thương vài chỗ thôi, không sao cả đâu cậu yên tâm ngày mai là lành lại thôi."

Lương Hy thở dài đáp lại: "Anh ta đúng là không có tình người có người vợ như thế này cầu trời còn không có, vậy thì lại phủ phàn đến như vậy...xong rồi yên tâm ngủ đi mai mốt là hết à mà khoan đã cậu đợi tớ một lát."

Nói rồi Lương Hy đi xuống giường đến tủ đựng thuốc để tìm cái gì đó khi tìm thấy rồi thì đi qua bên bàn ăn lấy một ly nước mở gói thuốc ra đổ thẳng vào trong ly nước rồi đem đến cho Luca cất giọng nói:

"Đây cậu cầm lấy đi là thuốc giải cảm đó uống phòng ngừa trước vẫn nên uống xong rồi đi ngủ, bây giờ tớ phải ngủ trước đây còn chuyện của cậu và Kun thì lúc nào sẵn sàng thì nói cho tớ cũng được."

Lương Hy thu dọn đồ y tế để gọn vào trong hộp rồi cất đi xong xui lại leo lên giường ngủ thiếp đi ngay. Luca nhìn Lương Hy bất giác cười mỉm lên rồi nói nhỏ trong miệng: "Cảm ơn cậu Lương Hy, cảm ơn vì đã luôn ở bên tớ sẵn sàng lắng nghe những gì mà tớ nói." Nói rồi Luca cũng nằm xuống giường đắp mền lại rồi ngủ thiếp đi.



...----------------...

Khi Kun bỏ lại Luca rồi lái xe về nhà một mình, chạy xe đến trước cửa nhà đèn xe gọi về phía của Lục Hưng đang ngồi trú mưa chỗ mái hiên để đợi Kun về, Kun thấy vậy thì thắng xe lại rồi bóp kèn, Lục Hưng đang ngồi xuống úp mặt vào đầu gối thì nghe thấy có tiếng kèn xe liền ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Kun đang ra hiểu vào xe ngồi.

Lục Hưng liền đứng lên chạy nhanh đến xe rồi mở cửa xe ra ngồi vào bên ghế lái phụ, Kun cũng ngừng bóp kèn xe Lục Hưng ngồi vào xe phủi phủi những hạt mưa trên áo mình Kun lên tiếng hỏi: "Cậu đến đây làm gì vậy?" Lục Hưng đáp lại: "Đến đây chơi vì dù sao bên nhà cũng có mình tớ chán lắm qua bên đây chơi với Luca nghe Vương Thống nói là cậu chịu rước Luca về rồi, thế Luca đâu sao không thấy trên xe vậy."

Lục Hưng vừa nói vừa nhìn xung quanh tìm Luca nhưng đảo mắt một vòng cũng không thấy Kun lạnh lùng lên tiếng: "Lúc nãy tớ đã đẩy em ấy xuống xe rồi, cậu không cần phải kiếm."

"Hả." Lục Hưng nghe xong thì đứng hình khó chịu nói: "Nè cậu nghĩ gì vậy hả bên ngoài trời đang mưa đó cậu nghĩ làm sao mà bỏ lại em ấy vậy, bộ hai cậu có chuyện gì hay sao."

"Không chẳng có chuyện gì hết chỉ là thấy ngứa mắt không muốn nhìn thấy nên là đẩy xuống khỏi xe."

Lục Hưng bất lực đáp lại: "Cậu đúng là lúc nóng lúc lạnh lúc thương lúc ghét khiến con người ta không biết làm sao cho được cậu mau lên quay đầu xe lại đi rước Luca đi, để em ấy dầm mưa như vậy còn là mưa đầu mùa thế nào cũng bị sốt cho coi mau lên quay đầu xe lại."

Kun thấy Lục Hưng bực bội như vậy và cũng một phần thấy có lỗi với Luca nên quay đầu xe lại chạy đến con đường lúc nãy đã bỏ Luca lại. Nhưng khi chạy đến thì cũng chẳng thấy một ai nữa Kun và Lục Hưng mỗi người cầm một chiếc dù có sẵn rồi mở cửa xe đi xuống, hai người chia ra hai hướng để kiếm Luca nhưng kiếm bao lâu cũng không thấy, hai người quay lại trước xe Lục Hưng lên tiếng nói:

"Có khi nào em ấy đã về nhà cha mẹ của mình rồi không."

Kun lo lắng lắc đầu nói: "Không có chuyện đó đâu em ấy không phải là người cứ có chuyện là lại đi về nhà ba mẹ của mình, em ấy đi đâu được đây chứ."

"Thôi Kun bây giờ cứ chạy qua nhà ba mẹ của em ấy rồi hỏi em ấy có về nhà không đi còn nếu không thì chúng ta sẽ tính tiếp." Kun gật đầu đồng ý rồi hai người cùng nhau ngồi lên xe Kun lái xe đi qua nhà ba mẹ của Luca.

...----------------...